ĐIỂM TIN THÁNG
Từ Thứ Tư (01/04/2026) - Thứ Năm (30/04/2026)
Thực hiện: Vp. Truyền thông
TIN GIÁO PHẬN MỸ THO
1. Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho
Bài viết: Jb Trần Thái
Hình: Gioan Linh
(WGPMT) “Thánh lễ hôm nay được gọi là Lễ Dầu, bởi vì chúng ta cử hành nghi thức làm phép dầu. Chúa đã muốn dùng những chất liệu trong thế giới tự nhiên để làm thành những dấu chỉ Bí tích, thông ban ân sủng cho chúng ta, dẫn chúng ta vào sự hiệp thông sự sống với Ngài.” Đó là lời chia sẻ của Đức cha Phêrô khi bắt đầu Thánh lễ.
Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 01.04.2026, lúc 09g30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.
Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cùng quý cha thuộc linh mục đoàn giáo phận và quý cha dòng đang phục vụ trong giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Trong lễ này, Đức cha Phêrô sẽ long trọng làm phép Dầu Bệnh nhân (OI), Dầu Dự tòng (OS), và thánh hiến Dầu Thánh (SC).
Dầu Bệnh Nhân (OI - Oleum Infirmorum): Dùng cho bí tích Xức dầu bệnh nhân, xin Chúa xoa dịu, chữa lành tâm hồn và thân xác, củng cố đức tin cho người ốm yếu.
Dầu Dự Tòng (OS - Oleum Sanctum/Oleum Catechumenorum): Xức cho người dự tòng trước khi rửa tội, xin ơn khôn ngoan, sức mạnh để chống lại tội lỗi.
Dầu Thánh (SC - Sanctum Chrisma): Dầu pha hương liệu, dùng trong bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh, tượng trưng cho việc Kitô hữu thông phần vào sứ vụ tư tế, ngôn sứ, và vua của Chúa Kitô.(Nguồn: giaophannhatrang.org)
Đồng thời, Lễ làm phép dầu còn là dịp các linh mục lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức thánh trước mặt Giám mục và cộng đoàn dân Chúa, về trách nhiệm phục vụ cộng đoàn, về việc từ bỏ bản thân để nên giống Chúa Kitô, và về tư cách quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Sau phần nghi thức làm phép dầu, Thánh lễ sẽ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10g45.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-lam-phep-dau-tai-nha-tho-chanh-toa-my-tho
***
2. Thánh lễ Mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Ngày 07.04.2026, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Giáo phận, tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng.
Trước Thánh lễ, vào lúc 09g15, cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi trong Giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Ba Giồng để tham dự cuộc rước thánh tích Cha Thánh Phêrô. Đúng 09g30, Thánh lễ được cử hành do cha Tổng Đại diện Phaolô chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang – Giám đốc Trung tâm Hành hương Ba Giồng, cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ và giáo dân.
Trong bài giảng, Cha Phaolô đã nhắc lại cuộc đời và chứng tá đức tin sống động của Cha Thánh Phêrô, cùng các chứng nhân anh dũng tại Ba Giồng, như những mẫu gương sáng về tình yêu và lòng trung kiên. Ngài trích dẫn lời của Cha Thánh Phêrô để minh họa: “Đạo Thánh đã thấm nhập vào trong xương tủy của tôi rồi, tôi làm sao bỏ được. Vả lại, một người giáo hữu bình thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng.” Cha nhắc lại sự kiện ngày 21.11.2004 Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc quyết định: chọn Giáo xứ Ba Giồng làm nơi hành hương cho toàn Giáo Phận và mở rộng cho tất cả những tín hữu có lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và ngày 27.11.2009, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chọn Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu làm bổn mạng của Giáo phận. Từ đó, hằng năm, Giáo phận tổ chức Thánh Lễ trọng thể tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng để mừng bổn mạng Giáo phận.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục diễn ra cách sốt sắng. Trước khi kết thúc, Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương đã thay lời cộng đoàn gửi lời tri ân đến Cha Tổng Đại diện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn và các ân nhân, thân nhân đã hiện diện, cầu nguyện cho Giáo phận Mỹ Tho. Thánh lễ khép lại vào lúc 10g45.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-mung-kinh-cha-thanh-phero-nguyen-van-luu-%E2%80%93-bon-mang-giao-phan-my-tho
***
3. Giáo Phận Mỹ Tho: Di Dời Phần Mộ và Cử Hành Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quý Đức Cố Giám Mục
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Giáo phận chúng ta tiến hành việc di dời phần mộ các Đức Giám mục của Giáo phận về nơi an nghỉ mới. Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta quy tụ trong Nhà thờ Chính Tòa này để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Đức Cha đã qua đời, đồng thời xin các ngài cầu thay nguyện giúp trước nhan Chúa cho Giáo phận chúng ta, Giáo phận mà các ngài đã hết lòng yêu mến và phục vụ trong suốt thời gian Chúa ban còn sống nơi trần thế. Đó là lời của Đức cha Phêrô khi cử hành Thánh lễ.
Vào ngày 06.04.2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cùng với cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện và cha Giacôbê Hà Văn Xung – Cha sở Nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đã đại diện Giáo phận tiến hành việc di dời phần mộ các Đức cố Giám mục về nơi an nghỉ mới.
Cụ thể, vào lúc 07g30, Đức cha Phêrô, cha Giacôbê, cùng thân nhân gia đình Đức cố Giám mục Giuse Trần Văn Thiện đã hiện diện tại nơi an nghỉ cũ của ngài để cử hành nghi thức cầu nguyện và tiến hành cải táng, di dời linh cốt về nơi an nghỉ mới.
Trước đó, phần mộ của Đức cố Giám mục Giuse Trần Văn Thiện được đặt tại khu vực cung thánh Nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho. Nay, ngài được di dời về an nghỉ dưới chân Tượng Lòng Chúa Thương Xót, trong khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa và Tòa Giám mục Mỹ Tho. Đức cha Giuse Trần Văn Thiện là vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Mỹ Tho.
Cùng thời điểm đó, vào lúc 08g00, tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ, cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cùng với các đại diện đã cử hành giờ kinh cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam, trước khi tiến hành di dời linh cốt của ngài về nơi an nghỉ mới, bên cạnh Đức cha Giuse.
Bên cạnh việc di dời hai phần mộ của các Đức cố Giám mục, Đức cha Phêrô cũng cho thiết lập thêm hai phần mộ tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, là những vị mục tử đã từng phục vụ Giáo phận với tất cả tình yêu, để cộng đoàn dân Chúa ghi nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho các ngài.
Đến hôm nay, ngày 09.04.2026, lúc 09g30 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa để cầu nguyện cho các Đức cố Giám mục đã từng phục vụ Giáo phận, đồng thời kính viếng các ngài.
Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cha Giacôbê Hà Văn Xung, cùng quý cha quản hạt và quý cha trong toàn Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân.
Trong bài giảng, cha Phaolô Trần Kỳ Minh đã chia sẻ: việc di dời phần mộ các Đức cố Giám mục không chỉ tạo điều kiện để anh chị em tín hữu có dịp đến viếng thăm và cầu nguyện, nhưng còn mang ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin. Qua đó, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả các thế hệ mai sau, khi nhìn những phần mộ này, sẽ phần nào hiểu được lịch sử của Giáo phận, và nhất là cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo phận Mỹ Tho qua các vị chủ chăn đáng kính này.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện tiến ra khuôn viên nơi an nghỉ của các Đức cố Giám mục Giáo phận, đã được chuẩn bị sẵn sàng, để kính viếng và cầu nguyện cho các ngài. Thánh lễ kết thúc lúc 10g45.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-phan-my-tho-di-doi-phan-mo-va-cu-hanh-thanh-le-cau-nguyen-cho-quy-duc-co-giam-muc
***
4. Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức đặt đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Cần Giuộc
Bài viết: Phêrô Thanh Dũng
Hình: Tôma Thái
Sơn
BTT hạt Đức Hoà – Gp. Mỹ Tho
(WGPMT) – Lúc 09g30 ngày 10.4.2026, Giáo xứ Cần Giuộc chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đến dâng Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức đặt đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới.
Theo lời chia sẻ của cha Antôn Trương Chí Tâm – Cha sở Giáo xứ Cần Giuộc: Cần Giuộc là vùng đất cổ xưa thuộc Gia Định thành. Cần Giuộc là tên của một loài cây người dân Khờ me thường gọi là Kantuôt - Cây Chùm Ruột. Vùng đất này được biết đến rộng rãi qua bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu khi ông khóc thương cho những người nông dân hi sinh quên mình năm 1861. Năm này có thể được xem là năm hình thành cho vùng đất mang tên Cây Chùm Ruột. Trong 165 năm qua, những đợt di dân từ Bắc vào Nam mang theo nhiều di sản văn hóa trong đó có cả Tôn giáo. Trong sổ rửa tội còn lưu giữ tại Giáo xứ từ năm 1934 – 1941, vùng đất này có khoảng 400 Kitô hữu được ghi dấu. Nhưng với thời gian, sự tàn phá của bom đạn, tất cả đã bị xóa đi. Mãi đến hôm nay, vùng đất này mới có nền móng cho một ngôi Thánh đường giáo xứ mang tên Cần Giuộc.
Vào lúc 09g30 ngày 10.4.2026, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức đặt đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới Giáo xứ Cần Giuộc. Đồng tế với ngài có Antôn Trương Chí Tâm – Cha sở Giáo xứ Cần Giuộc, cha Gabriel Nguyễn Tấn Di - Quản hạt Đức Hòa cùng 22 cha trong Giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý khách gần xa và đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Cần Giuộc.
Sau bài hát ca nhập lễ, Đức Cha gửi lời chào quý cha, quý cộng đoàn đang hiện diện và mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng ngôi nhà thờ của Giáo xứ Cần Giuộc từ khởi sự cho đến hoàn thành.
Sau bài giảng là nghi thức làm phép đặt viên đá, Đức Cha đọc lời nguyện “xin Chúa chúc phúc + cho con cái Chúa đây là những người đã dâng cúng hoặc đã lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây cất kính Chúa một ngôi thánh đường…”. Tiếp đến, Đức Cha đi rảy nước thánh trên diện tích nhà thờ mới, làm phép diện tích nhà thờ xong, ngài tiến đến nơi đặt viên đá: đọc lời nguyện làm phép, rảy nước thánh, xông hương và đặt viên đá vào nơi đã định sẵn. Sau khi nghi thức kết thúc, Đức Cha cùng cha sở đã trao bằng tri ân cho những gia đình có công đóng góp cách đặc biệt cho công việc xây dựng nhà thờ của giáo xứ .
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Sở Antôn Trương Chí Tâm tri ân đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng bà con giáo dân trong giáo xứ đã giúp đỡ, cộng tác và cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà thờ mới. Trong niềm tin và phó thác, cha hy vọng công trình xây dựng nhà thờ Giáo xứ Cần Giuộc sớm được hành thành trong thánh ý Chúa.
***
5. Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2026
Bài viết: Anna Linh Phương
Hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Lúc 17g00 Chúa Nhật 12.4.2026 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót, Trung tâm Mục Vụ số 23 Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.
“… Ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu là sự xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng Chúa đã đáp lại sự xúc phạm ấy bằng cách dùng Máu Thánh và Nước Thánh đã chảy ra để chữa lành đôi mắt cho người lính ấy… Lòng Thương Xót Chúa là như thế đó!”. Đó là tâm tình chia sẻ thân thương trong bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) lúc 17g00 Chúa Nhật 12.4.2026 tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót, Trung tâm Mục Vụ số 23 Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, quý Quản Hạt, quý cha nhà hưu, quý cha quản xứ, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân trong giáo phận.
Trước đó, chương trình lần chuỗi Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa được tiến hành lúc 16g30. Với những gợi ý suy niệm và cầu nguyện của Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh,mọi người cùng sốt sắng dâng lên Chúa những lời kinh tiếng hát ngợi khen tôn vinh Chúa cùng sự phó thác cho Ngài những tâm tư tình cảm của riêng mình.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ tế. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói lên ý nghĩa của Chúa nhật II Phục sinh, ngày dành để Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa do Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề xướng và cũng trong lễ này sẽ hiệp ý với Đức Thánh Cha Lêô cầu cho hòa bình thế giới.
Trong bài giảng, Đức Cha kể lại truyền thuyết về người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Tương truyền người ấy có thị lực kém, khi ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa thì Máu thánh và Nước Thánh chảy xuống rơi vào tay ông, chạm vào mắt ông ngay lập tức ông nhìn thấy rõ ràng. Ông đã trở về với Chúa, ông sống đời tu trì 38 năm, bằng lời nói và gương mẫu của mình ông đã khiến cho nhiều người trở về với đức tin của Chúa Kitô. Ông chính là thánh Longinus, được tưởng nhớ ngày 15.3. Đức Cha nhấn nạnh, khi đến gần thấy Chúa đã tắt thở, người ta còn lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, đó là sự xúc phạm, để đáp trả sự xúc phạm ấy Chúa đã chữa lành. Lòng Thương Xót là như thế! Sứ điệp tình yêu ấy còn được kể lại trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Phục sinh đã đến cho các ông xem những vết tích Người đã chịu, nhắc các ông nhớ trong cuộc khổ nạn, hầu hết đã rời bỏ Chúa: người bán Chúa, người chối Chúa, người đứng nhìn từ xa… chỉ còn Gioan đứng cùng Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá. Nhắc để thấy trách nhiệm của các môn đệ trước cái chết của Thầy. Và… Chúa không quở trách, Người vẫn chúc bình an. Đức Cha nói tiếp, ngày hôm nay cho dù tội lỗi chúng ta có nặng đến đâu, Chúa vẫn thứ tha qua người linh mục của Chúa, “Cha tha tội cho con hãy về Bình an”. Lòng Thương Xót Chúa bao la, nhưng chỉ mỗi mình nhận thôi là chưa đủ mà phải: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con…” Chủ đề năm 2026 đã ghi rõ: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Chúa Cha đã sai Con của Ngài đến chịu chết để cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu sai chúng ta mang tình yêu lòng thương xót đã lãnh nhận đến cho người khác. Tình yêu ấy cụ thể trong kinh 14 mối phúc đọc mỗi Chúa nhật trong nhà thờ, chúng ta đã thuộc nhưng đã thực hiện được bao nhiêu? Chia sẻ lòng thương xót cho phần hồn, cho phần xác??? Sự tha thứ, nhịn nhục, an ủi cho người khác rất cần thiết, trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội. Hãy sống tốt sứ điệp Lời Chúa để mọi người nhìn thấy những việc mình làm mà ngợi khen Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắc lại, lời đầu tiên khi gặp các môn đệ là lời chúc Bình An: Bình an cho các con. Chúa ban ơn bình an với điều kiện con người phải đón nhận. Xin hiệp ý cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình, cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết mở lòng đón nhận sự bình an của Chúa và hãy để Tình Yêu Thương, Lòng Thương Xót Chúa thúc đẩy những hành động kiến tạo xây dựng thế giới hôm nay.
Phần phụng vụ Thánh thể được tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng.
Trước khi chúc bình an, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ đông đảo anh chị em quy tụ trong ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g15 trong niềm vui Phục sinh và niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-kinh-long-chua-thuong-xot-2026
***
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
1. Sứ điệp Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục, phó tế và chủng sinh nhân ngày thứ Năm tuần Thánh 2026
Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik
WHĐ (02/4/2026) – Nhân ngày thứ Năm tuần Thánh 2026, Bộ Giáo sĩ gửi sứ điệp đến các linh mục, phó tế và chủng sinh để biểu lộ lòng tri ân và mời gọi các linh mục, phó tế và chủng sinh trở về với nguồn mạch căn tính nơi Thánh Thể, để sống trọn tinh thần hy tế, phục vụ và trung tín với ơn gọi. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ sứ điệp này do Tâm Bùi thực hiện.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-diep-bo-giao-si-gui-cac-linh-muc-pho-te-va-chung-sinh-nhan-ngay-thu-nam-tuan-thanh-2026
***
2. Hành trình đức tin của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Đức: Những làn sóng di cư và vai trò truyền giáo
Lm. Giuse Hồ Anh Tuấn, SVD
WHĐ (08/4/2026) – Bài viết sau đây phác họa hành trình hình thành và phát triển của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Đức qua các làn sóng di cư, đồng thời phân tích những thách đố mục vụ giữa các thế hệ. Từ đó, tác giả mở ra hướng suy tư về sứ mạng kết nối, chữa lành và truyền giáo của người Công giáo Việt Nam giữa lòng Giáo hội Đức hôm nay.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hanh-trinh-duc-tin-cua-cong-dong-cong-giao-viet-nam-tai-duc-nhung-lan-song-di-cu-va-vai-tro-truyen-giao
***
3.BỔ NHIỆM GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUI NHƠN
Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2026, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm:
- Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Hạt trưởng Hạt Chí Hòa, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột, hiện là Giám đốc Chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - giáo phận Ban Mê Thuột, làm Giám mục Phó giáo phận Qui Nhơn.
Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/bo-nhiem-giam-muc-phu-ta-tong-giao-phan-sai-gon---thanh-pho-ho-chi-minh-giam-muc-pho-giao-phan-qui-nhon
***
4. Giới thiệu sách: CUỘC ĐỜI CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Ban Truyền thông Giáo phận
“Con sóc trên tàu dừa”, đây là một cuốn sách được viết ra để nhớ, để tri ân và để kể lại – theo cách rất riêng của một người con miền sông nước. Tác phẩm được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương và một niềm vui sâu lắng, từ đó ghi lại những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại chất chứa ký ức và nghĩa tình.
Sách hiện có tại các Nhà sách Công giáo trên toàn quốc:
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gioi-thieu-sach-cuoc-doi-chan-phuoc-phanxico-xavie-truong-buu-diep
***
5. Chương trình Viếng thăm "ad limina" của các Giám mục Việt Nam
Từ ngày 20 đến 25/4/2026, 32 Giám mục thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam sẽ có chuyến Viếng thăm "ad limina" theo Giáo luật. Các ngài sẽ viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp gỡ các cơ quan Giáo triều Roma và đặc biệt, sẽ yết kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 24/4/2026.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/chuong-trinh-vieng-tham-%22ad-limina%22-cua-cac-giam-muc-viet-nam
***
6. Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo vãi trên cánh đồng Việt Nam vào năm 1533, Giáo hội Việt Nam không ngừng lớn lên giữa những biến động lịch sử của dân tộc, đồng thời cảm nghiệm sâu xa hồng ân của Thiên Chúa. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2025, Giáo hội có hơn 7,57 triệu tín hữu trong tổng số khoảng 102,3 triệu dân, tức là khoảng 7,40% dân số, được chăm sóc mục vụ bởi khoảng 50 Giám mục, hơn 8.300 linh mục và gần 28.500 tu sĩ nam nữ.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cai-nhin-tong-quat-ve-giao-hoi-viet-nam-qua-so-lieu-thong-ke-nam-2025
***
7. Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày I
Lm. GB. Phạm Quý Trọng
WHĐ (21/4/2026) – Sáng thứ Hai, ngày 20/4/2026, tại Thánh đô Rôma, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khởi đầu những ngày Ad Limina Apostolorum đầy ý nghĩa bằng giờ nguyện gẫm và Thánh lễ tạ ơn, trước khi lần lượt đến chào thăm bốn Bộ của Giáo triều Rôma trong bầu khí huynh đệ và hiệp thông sâu xa.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hanh-trinh-hiep-thong-ad-limina-2026-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam---ngay-i
***
8. Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày II
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (22/4/2026) - Thứ Ba, ngày 21/4/2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tiếp tục ngày thứ 2 hành trình Ad Limina Apostolorum bằng việc viếng thăm Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; Bộ Phát triển Con người toàn diện; Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu; và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đấng đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hanh-trinh-hiep-thong-ad-limina-2026-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam---ngay-ii
***
9. Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày thứ III
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (23/4/2026) – Tiếp tục hành trình Ad Limina Apostolorum, thứ Tư ngày 22/4/2026, phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chào thăm Bộ Giáo sĩ và Bộ Truyền giáo, và cùng dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành - một ngày thấm đẫm bầu khí cầu nguyện, hiệp thông và trao đổi mục vụ.
Ngày thứ III của cuộc Ad Limina được khởi đầu bằng những phút thinh lặng trước Thánh Thể. Sau đó, các Đức Giám mục cùng nhau cất lời kinh ca tụng Thiên Chúa, phó dâng ngày sống cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, xin cho mọi cuộc gặp gỡ và trao đổi sinh nhiều hoá trái thiêng liêng cho Giáo hội tại Việt Nam.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hanh-trinh-hiep-thong-ad-limina-2026-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam---ngay-thu-iii
***
10. Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày thứ IV
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (24/4/2026) - Thứ Năm, ngày 23/4/2026, tiếp tục hành trình Ad Linima Apostolorum 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã dâng Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, đến thăm Bộ Tuyên thánh, Bộ Tu sĩ, Bộ Văn hoá – Giáo dục, và Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Một ngày làm việc bận rộn, nhưng tràn đầy niềm vui và tình hiệp thông.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hanh-trinh-hiep-thong-ad-limina-2026-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam---ngay-thu-iv
***
11. Ad Limina 2026 - Ngày V: Viếng mộ Thánh Phêrô và yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (25/4/2026) – Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục ngày thứ năm của hành trình Ad Limina Apostolorum bằng những sự kiện cao điểm nhất: Viếng và dâng Thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ, cuộc yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV, cùng những cuộc gặp gỡ Bộ Truyền thông và Phủ Quốc vụ khanh Toà thánh - tất cả diễn ra trong bầu khí hiệp thông sâu xa với Đấng Kế vị Thánh Phêrô.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/ad-limina-2026---ngay-v-vieng-mo-thanh-phero-va-yet-kien-duc-thanh-cha-leo-xiv
***
12. Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc hành trình Ad Limina 2026 và khai mạc Khoá họp thường niên
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (26/4/2026) – Sáng ngày 25/4/2026, ngày cuối của chương trình Ad Limina, các Đức Giám mục Việt Nam đã dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, tiếp đó chào thăm Tối cao pháp viện Tông toà;
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ket-thuc-hanh-trinh-ad-limina-2026-va-khai-mac-khoa-hop-thuong-nien
***
13. Hội nghị thường niên HĐGMVN kỳ I-2026: Hoa trái hiệp hành sau Ad Limina
Ban Thư ký HĐGMVN
WHĐ (27/4/2026) – Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan vì những hoa trái thiêng liêng đã lãnh nhận trong những ngày Ad Limina vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tiếp tục các phiên họp của Hội nghị thường niên kỳ I-2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống và sứ vụ của Giáo hội tại Việt Nam.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hoi-nghi-thuong-nien-hdgmvn-ky-i2026-hoa-trai-hiep-hanh-sau-ad-limina
***
14. Buổi Toạ đàm tổng kết hành trình hiệp thông Ad Limina 2026
Vatican News
Vatican News (28/4/2026) - Kết thúc Hành trình Hiệp thông Ad Limina 2026, Vatican News Tiếng Việt thực hiện Buổi Toạ đàm với sự hiện diện của cả 3 Đức Tổng của 3 Giáo Tỉnh của Việt Nam và Đức Cha Tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Buổi Toạ đàm liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của những ngày viếng thăm Ad Limina từ việc tổ chức, cảm nhận, đến những suy tư và cả thay đổi cái nhìn cá nhân về các cơ quan của Giáo triều Roma.
Nguồn: vaticannews.va
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/buoi-toa-dam-tong-ket-hanh-trinh-hiep-thong-ad-limina-2026
***
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
1. Đức Hồng y Woelki cảnh báo xu hướng cử hành nghi thức Phụng vụ Lời Chúa thay thế Thánh lễ
Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Cologne, đã lên tiếng cảnh báo về xu hướng gia tăng các buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa thay thế Thánh lễ Chúa Nhật. Ngài kêu gọi các linh mục cử hành Thánh Thể hằng ngày, ngay cả khi không có giáo dân.
Vatican News
Chia sẻ trong Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Cologne, Đức Hồng y Woelki bày tỏ lo ngại rằng ngày càng nhiều nơi tổ chức phụng vụ Lời Chúa, thậm chí kèm theo việc trao Mình Thánh, thay vì cử hành Thánh Thể. Theo ngài, đây là một xu hướng “không còn mang tính Công giáo” và cần được chấn chỉnh ngay từ đầu.
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Thánh lễ Chúa Nhật là “không thể thay thế”, bởi chính việc cử hành này làm nên căn tính của Giáo hội như một “cộng đoàn Thánh Thể”. Ngài kêu gọi trở về với truyền thống thời Giáo hội sơ khai, khi các tín hữu quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật, qua đó củng cố sự hiệp nhất và thúc đẩy sự canh tân đời sống thiêng liêng.
Bên cạnh đó, Đức Hồng y Woelki cũng thúc giục các linh mục cử hành Thánh lễ mỗi ngày, ngay cả khi không có giáo dân tham dự. Ngài nói: “Ngay cả khi chỉ có một vài tín hữu, hoặc thậm chí không có ai tham dự, việc cử hành hằng ngày vẫn có ý nghĩa đối với chúng ta, các linh mục, và có sức sống thiêng liêng”. Ngài khẳng định việc cử hành Thánh Thể hằng ngày không chỉ là một thực hành đạo đức, mà còn là yếu tố thiết yếu cấu thành đời sống và sứ vụ linh mục. Hơn nữa, việc giảm thiểu Thánh lễ, theo Đức Hồng y, có thể khiến các tín hữu mất đi cơ hội tham dự và lãnh nhận ân sủng.
Dù Tổng giáo phận Cologne từng cho phép cử hành phụng vụ Lời Chúa kèm Rước lễ khi các tín hữu không thể tham dự Thánh lễ, Đức Hồng y khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-hong-y-woelki-canh-bao-xu-huong-cu-hanh-nghi-thuc-phung-vu-loi-chua-thay-the-thanh-le
***
2. Đức Thánh Cha sẽ vác Thánh Giá tất cả 14 chặng Đàng Thánh Giá tại Colosseo
Vào tối thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 3/4/2026, lần đầu tiên chủ sự Nghi thức Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo ở Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ vác Thánh Giá tại tất cả 14 chặng. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng vác Thánh Giá qua tất cả các chặng của Đàng Thánh Giá kể từ khi truyền thống này được khôi phục tại Colosseo cách đây hơn 60 năm.
Năm 1756, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV đã cung hiến Đấu trường Colosseo để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Đức Kitô và các vị tử đạo Kitô giáo tiên khởi. Từ đó, việc ngắm Đàng Thánh Giá được cử hành thường xuyên tại đây trong khoảng 100 năm. Truyền thống này sau đó được Thánh Gioan XXIII khôi phục, và Thánh Phaolô VI đã thiết lập như một truyền thống thường xuyên tại Roma.
Các vị tiền nhiệm của Đức Lêô XIV, như Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI chỉ vác Thánh Giá vào lúc khai mạc và bế mạc Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo. Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự Đàng Thánh Giá từ Đồi Palatino gần đó và, trong những năm cuối đời, ngài không tham dự do sức khoẻ suy yếu.
Vác Thánh Giá: dấu hiệu về những điều Đức Giáo hoàng đại diện
Tối 31/3/2026, tại Castel Gandolfo, trả lời các nhà báo về quyết định sẽ vác Thánh Giá trong 14 Chặng Đàng Thánh giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại đấu trường Colosseo, Đức Thánh Cha trả lời: “Tôi nghĩ đó sẽ là một dấu hiệu quan trọng về những gì Đức Giáo hoàng đại diện: một nhà lãnh đạo tinh thần trong thế giới ngày nay, tiếng nói này nói rằng Chúa Kitô vẫn đang chịu đau khổ. Và tôi cũng mang tất cả những đau khổ này trong lời cầu nguyện của mình”.
Bài suy niệm
Các bài suy niệm cho Nghi thức Đàng Thánh Gia năm nay do Cha Francesco Patton, Bề trên tỉnh dòng Phanxicô tại Thánh Địa từ năm 2016 đến năm 2025, soạn thảo. Từ Núi Nebo ở Jordan, Cha Patton luôn là tiếng nói kiên định thay mặt cho những người đang đau khổ giữa xung đột và bất ổn khắp Trung Đông.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các bài suy niệm sẽ được công bố vào khoảng 12 giờ trưa thứ Sáu Tuần Thánh.
Những bài suy niệm Đàng Thánh Giá năm ngoái được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô viết sau một thời gian dài nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, mặc dù cuối cùng ngài không thể tham dự vì lý do sức khỏe. Theo yêu cầu của ngài, Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Roma, đã thay ngài chủ sự nghi lễ thứ Sáu Tuần Thánh.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-se-vac-thanh-gia-tat-ca-14-chang-dang-thanh-gia-tai-colosseo
***
3. Phi hành gia NASA nhắc lại giới răn yêu thương của Chúa khi tàu vũ trụ bay quanh mặt trăng
Ngày 6/4/2026, từ tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II, khi phi thuyền tiến đến điểm gần Mặt Trăng nhất và xa Trái Đất nhất, phi hành gia Victor Glover đã gửi đi một thông điệp đức tin mạnh mẽ, nhắc lại lời mời gọi của Đức Kitô về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đây là hành trình bay quanh Mặt Trăng đầu tiên có người lái của NASA sau hơn nửa thế kỷ.
Vatican News
Ông Glover nói: “Khi chúng ta tiến gần đến điểm gần Mặt Trăng nhất và điểm xa Trái Đất nhất, khi chúng ta tiếp tục khám phá những bí ẩn của vũ trụ, tôi muốn nhắc đến một trong những mầu nhiệm lớn nhất trên Trái Đất, đó là tình yêu”. Ông trích lời Đức Giêsu: “Điều răn lớn nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn; và điều răn thứ hai cũng quan trọng không kém, là yêu tha nhân như chính mình”.
Là một Kitô hữu thực hành đức tin, ông Glover chia sẻ thông điệp này ngay trước thời điểm tàu vũ trụ bước vào khoảng 40 phút mất liên lạc với Trái Đất khi đi phía sau Mặt Trăng. Ông mời gọi mọi người cầu nguyện và hiệp thông trong giây phút đặc biệt này.
Sứ mệnh Artemis II
Sứ mệnh Artemis II được phóng đi ngày 1/4/2026 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, kéo dài 10 ngày, đưa phi hành đoàn bay vòng quanh Mặt Trăng với quãng đường hơn 695.000 dặm. Đây là chuyến bay đạt khoảng cách xa kỷ lục so với Trái Đất, vượt cả tàu vũ trụ Apollo 13 trước đây.
Cùng tham gia sứ mệnh với Glover còn có chỉ huy Reid Wiseman, hai chuyên gia Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen. Mục tiêu của sứ mệnh là chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm không gian sâu và xây dựng sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng.
Nhân loại là một gia đình duy nhất, được mời gọi sống hiệp nhất và biết ơn
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và chia rẽ, từ Ucraina đến Trung Đông, lời nhắn nhủ của Glover mang ý nghĩa đặc biệt. Ông nhấn mạnh rằng, bất kể khác biệt văn hóa hay niềm tin, nhân loại vẫn là một gia đình duy nhất, được mời gọi sống hiệp nhất và biết ơn.
Từ không gian, ông gọi Trái Đất là “ốc đảo tuyệt đẹp” giữa vũ trụ bao la và nhắc nhở: “Các bạn thật sự đặc biệt”. Trước khi mất tín hiệu, ông gửi lời: “Chúng tôi yêu thương tất cả mọi người trên Trái Đất”, như một lời chứng về tình hiệp nhất của toàn thể nhân loại.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/phi-hanh-gia-nasa-nhac-lai-gioi-ran-yeu-thuong-cua-chua-khi-tau-vu-tru-bay-quanh-mat-trang
***
4. Đức Thánh Cha hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran
Vào cuối buổi Tiếp kiến chung sáng ngày 8/4/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng ngài hài lòng và hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran như dấu hiệu của niềm hy vọng tha thiết. Trước đó, tối ngày 7/4/2026, ngài đã kêu gọi trở lại bàn đàm phán để theo đuổi các giải pháp hòa bình, quan tâm đến những nạn nhân vô tội và khẳng định việc đe dọa toàn dân Iran là điều không thể chấp nhận.
Vatican News
Tổng thống Trump đã đe dọa rằng sẽ tiêu diệt “toàn bộ nền văn minh Iran” nếu Tehran không tuân thủ thời hạn do Nhà Trắng đặt ra để đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Trước thời hạn Mỹ đưa ra, 8 giờ tối giờ EDT ngày 7/4/2026, tức khoảng 7 giờ sáng ngày 8/4/2026 giờ Việt Nam, hai bên tham chiến đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần. Theo thỏa thuận, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra.
"Chỉ thông qua việc quay trở lại đàm phán, chiến tranh mới có thể chấm dứt”
Trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: “Sau những giờ phút vô cùng căng thẳng này ở Trung Đông và trên toàn thế giới, tôi hoan nghênh với sự hài lòng và như một dấu hiệu của niềm hy vọng tha thiết về thông báo ngừng bắn hai tuần ngay lập tức. Chỉ thông qua việc quay trở lại đàm phán, chiến tranh mới có thể chấm dứt”.
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người “hãy cầu nguyện trong thời điểm ngoại giao tế nhị này, với hy vọng rằng sự cởi mở đối thoại có thể trở thành công cụ để giải quyết các xung đột khác trên thế giới” và nhắc lại lời mời mọi người cùng tham gia Buổi Canh thức Cầu Nguyện vì Hòa Bình, sẽ được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 11/4/2026.
Lời đe dọa hủy diệt toàn dân Iran “là điều thực sự không thể chấp nhận được!"
Tối ngày 7/4/2026, nói với các nhà báo chờ đợi ngài bên ngoài Villa Barberini ở Castel Gandolfo, trong bối cảnh lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, Đức Thánh Cha cho biết ngài chỉ muốn nhắc lại một lần nữa điều ngài đã nói trong thông điệp Urbi et Orbi hôm Chúa Nhật, “kêu gọi tất cả những người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình chứ không phải bạo lực, hãy bác bỏ chiến tranh - đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người cho là bất công, đang tiếp tục leo thang và không giải quyết được vấn đề gì”.
Đức Thánh Cha nói rằng lời đe dọa hủy diệt toàn dân Iran “là điều thực sự không thể chấp nhận được. Chắc chắn có những vấn đề về luật pháp quốc tế ở đây, nhưng hơn thế nữa, đó là một vấn đề đạo đức liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân”.
Ngài nêu bật những hậu quả sâu rộng của cuộc xung đột và nói rằng: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một cuộc khủng hoảng năng lượng, và một tình hình bất ổn lớn ở Trung Đông, điều này chỉ càng làm gia tăng thêm lòng thù hận trên toàn thế giới”. Do đó, ngài kêu gọi: “Hãy quay lại bàn đàm phán. Chúng ta hãy nói chuyện. Chúng ta hãy tìm kiếm các giải pháp một cách hòa bình”.
Nhớ đến những nạn nhân vô tội trong cuộc xung đột
Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về những nạn nhân bị tổn hại một cách bất công trong cuộc xung đột, đặc biệt là những người vô tội như trẻ em, người già, người bệnh. Ngài khẳng định rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế, và đó cũng là dấu hiệu của lòng thù hận, sự chia rẽ và sự tàn phá mà con người có khả năng gây ra”.
Đức Thánh Cha kết thúc với lời kêu gọi: “Tôi kêu gọi công dân của tất cả các quốc gia liên quan hãy liên hệ với chính quyền - các nhà lãnh đạo chính trị, các nghị sĩ - để yêu cầu họ, để nói với họ, hãy nỗ lực vì hòa bình và bác bỏ chiến tranh và bạo lực. Xin chân thành cảm ơn”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-hoan-nghenh-thoa-thuan-ngung-ban-giua-my-israel-va-iran
***
5. Tại Hoa Kỳ, số người gia nhập Giáo hội dịp Phục Sinh gia tăng mạnh
Nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ ghi nhận số người gia nhập Giáo hội Công giáo trong dịp Phục Sinh năm 2026 tăng đáng kể, với mức tăng trung bình khoảng 38% so với năm 2025 tại các giáo phận, theo phân tích dữ liệu do Hallow công bố. Một trong những lý do là ngày càng nhiều người khao khát có một “mối quan hệ đúng đắn với chân lý và tìm kiếm chân lý”.
Vatican News
Sự gia tăng này diễn ra trên diện rộng, từ các tổng giáo phận lớn đến những giáo phận nhỏ, bao gồm cả dự tòng và những người đã chịu phép Rửa nay bước vào hiệp thông trọn vẹn qua Bí tích Thêm sức. Sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19, các con số đang dần trở lại mức trước dịch.
Xu hướng chung
Một số tổng giáo phận lớn ghi nhận mức tăng ấn tượng, như Tổng giáo phận Los Angeles tăng 139%, Tổng giáo phận Chicago tăng 52%, Tổng giáo phận New York tăng 36%, và Giáo phận Phoenix tăng 23%. Đặc biệt, Tổng giáo phận Los Angeles đã đón nhận hơn 8.500 tín hữu mới trong mùa Phục Sinh năm nay.
Tại Tổng giáo phận Detroit, Đức Tổng Giám mục Edward Weisenburger đã chào đón 583 dự tòng và 845 ứng viên trong Đêm Vọng Phục Sinh, nâng tổng số người gia nhập lên ít nhất 1.428 người, mức cao nhất kể từ năm 2005.
Các giáo phận nhỏ hơn cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể, như Duluth (tăng 145%), Rapid City (96%), Pensacola-Tallahassee (85%) hay Honolulu (37%). Giáo phận Boise cho biết mức tăng đặc biệt rõ nơi giới trẻ, những người bị thu hút bởi vẻ đẹp siêu việt và giáo lý rõ ràng của đức tin Công giáo.
Dù một số nơi ghi nhận giảm nhẹ, xu hướng chung vẫn rất tích cực. Nhiều giáo phận cho rằng sự gia tăng này là dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ, khơi dậy sức sống mới và lời đáp trả quảng đại nơi các tín hữu trước lời mời gọi sống đời môn đệ trong Giáo hội.
Nhiều người tìm kiếm nền tảng vững chắc và chân lý đích thực
Theo JonMarc Grodi, giám đốc điều hành của “Mạng lưới Trở về Nhà” (The Coming Home Network) và người dẫn chương trình “Hành trình về Nhà” của "Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu” (EWTN), số người gia nhập Giáo hội Công giáo ngày nay thuộc nhiều tầng lớp dân và vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ông lưu ý “có một khát khao lớn lao đối với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể”. Trong một thế giới đầy nhiễu loạn, nhiều người tìm kiếm nền tảng vững chắc và chân lý đích thực. Chứng tá rõ ràng của Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng các cuộc hoán cải công khai cũng góp phần khơi mở con đường đức tin. Nhiều người khao khát các bí tích như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, và tìm thấy nơi Giáo hội một truyền thống 2.000 năm giúp họ đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và sống trong chân lý.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tai-hoa-ky-so-nguoi-gia-nhap-giao-hoi-dip-phuc-sinh-gia-tang-manh
***
6. Đức Thánh Cha đề cao giá trị nhân văn của thể thao: cạnh tranh không thù địch
Sáng ngày 9/4/2026, gặp gỡ các vận động viên sau Thế vận hội mùa Đông Milano–Cortina 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các vận động viên tiếp tục làm chứng cho một lối sống nhân bản: cạnh tranh mà không thù hận lẫn nhau, chiến thắng mà không hạ nhục người khác và thất bại mà không đánh mất chính mình. Theo ngài, điều này cũng có thể áp dụng cho đời sống xã hội, chính trị, và các mối quan hệ giữa các dân tộc.
Vatican News
Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhận chứng tá của các vận động viên, khẳng định rằng “thể thao, khi được trải nghiệm một cách chân thực, không chỉ là một màn trình diễn: nó là một hình thức ngôn ngữ, một câu chuyện được tạo nên từ những cử chỉ, nỗ lực, kỳ vọng, vấp ngã và sự khởi đầu lại”.
Những chứng nhân truyền cảm hứng cho xã hội
Trong Thế vận hội không chỉ có những cơ thể chuyển động, mà còn có những câu chuyện về sự hy sinh, kỷ luật và sự kiên trì. Ngài nhấn mạnh rằng nơi các cuộc thi, đặc biệt là Thế vận hội Paralympic, “những hạn chế có thể trở thành nơi khám phá: không phải là điều cản trở con người, mà có thể được biến đổi, thậm chí được chuyển hóa, thành những phẩm chất được tái khám phá”. Các vận động viên, theo ngài, trở thành những chứng nhân truyền cảm hứng cho xã hội.
Không ai chiến thắng một mình
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tinh thần đồng đội, sự hòa hợp trong thể thao: không ai chiến thắng một mình, vì đằng sau mỗi thành công là sự nâng đỡ của gia đình, đội nhóm và cả những thời khắc thầm lặng. Chính trong những lúc ấy, con người có thể cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa.
Thể thao: trường học của cuộc sống và tài năng
Theo Đức Thánh Cha, thể thao góp phần đào luyện nhân cách, dạy con người biết làm chủ bản thân, đón nhận thất bại với bình an và chiến thắng với khiêm tốn. “Bằng cách rèn luyện cả trí tuệ lẫn thể chất, thể thao trở nên đích thực khi nó giữ được tính nhân văn, nghĩa là khi nó trung thành với sứ mạng chính yếu của mình: trở thành trường học của cuộc sống và tài năng. Một trường học mà ở đó chúng ta học được rằng thành công thực sự được đo bằng chất lượng của các mối quan hệ: không phải bằng số lượng giải thưởng, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau, bằng niềm vui chơi chung”.
Thể thao: không gian gặp gỡ và xây dựng hòa bình
Trong bối cảnh thế giới đầy chia rẽ và xung đột, ngài khẳng định thể thao cần trở thành không gian gặp gỡ và xây dựng hòa bình, vượt qua “logic bạo lực” để thúc đẩy văn hóa đối thoại. Ngài cũng cảnh báo những cám dỗ như doping, thương mại hóa và biến vận động viên thành công cụ trình diễn.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên tiếp tục làm chứng cho một lối sống nhân bản, cầu xin Đức Kitô nâng đỡ họ và trao phó cho họ sứ mạng đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động thể thao.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-de-cao-gia-tri-nhan-van-cua-the-thao-canh-tranh-khong-thu-dich
***
7. Những lời cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Trong cuốn sách mới có tựa đề “Padre” (Cha), nhà báo Salvatore Cernuzio đã tiết lộ những lời cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trước khi qua đời vào ngày 21/4/2025, sau gần 12 năm thi hành sứ vụ Phêrô, những lời thể hiện sự nhất quán của lối sống giản dị và hy sinh cho đến cuối đời.
Vatican News
Cuốn sách được phát hành ngày 7/4/2026 mang đến một cái nhìn gần gũi và riêng tư của tác giả về vị Giáo hoàng người Argentina, nổi bật với lối sống giản dị, gần gũi và vượt qua những khuôn mẫu nghi thức thông thường.
Theo lời Cernuzio, mối tương quan giữa ông và Đức Thánh Cha được hình thành từ một lá thư và một cuộc gọi bất ngờ, dần phát triển thành mối liên hệ “như cha và con”. Những cuộc gặp gỡ tại Nhà Thánh Marta ở Vatican, các cuộc trò chuyện cá nhân và cả những lần xưng tội đã giúp ông hiểu sâu hơn về con người và đời sống nội tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Qua các trang sách, tác giả Salvatore Cernuzio, một chuyên gia về Vatican, đã hé lộ những hiểu biết sâu sắc về Đức Thánh Cha Phanxicô: một vị mục tử khiêm tốn và nhạy cảm, một con người yêu thích những điều bình dị và những khoảnh khắc đời thường như một cây kem hay một cuộc trò chuyện thân tình. Đồng thời, ngài luôn mang trong lòng những thao thức lớn lao của thế giới, đặc biệt là khát vọng hòa bình tại các vùng xung đột như Ucraina và Gaza, cũng như cuộc chiến không ngừng chống lại lạm dụng quyền lực trong Giáo hội.
Đặc biệt, cuốn sách tiết lộ rằng trong những giờ phút cuối đời tại Nhà Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn giữ trọn sự nhất quán giữa lời nói và đời sống. Những lời cuối cùng của ngài phản ánh trọn vẹn tinh thần phó thác và đơn sơ mà ngài đã sống suốt triều đại giáo hoàng.
“Ngài xin một cốc nước, uống xong, ngài nói với y tá: ‘Cảm ơn bạn, xin lỗi vì đã làm phiền’, rồi sau đó ngài qua đời”.
Những lời này thể hiện lòng nhân ái và sự giản dị đặc trưng của vị Giáo hoàng người Argentina cho đến cuối đời.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/nhung-loi-cuoi-cung-cua-duc-giao-hoang-phanxico
***
8. Sứ thần Tòa Thánh tại Libăng: Việc Israel ném bom Libăng “không phải là con đường đúng đắn”
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, trong bối cảnh số người chết ở Libăng tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công tàn khốc của quân đội Israel, Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Libăng, khẳng định các cuộc oanh kích của Israel “không phải là con đường đúng đắn”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và mở lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Vatican News
Đức Tổng Giám mục Borgia vừa cùng với Đức Hồng y Bechara Rai thăm miền nam Libăng. Ngài nhấn mạnh rằng xung đột hiện nay chỉ làm gia tăng chia rẽ, gieo rắc chết chóc và tàn phá. Ngài cho biết mục tiêu của Israel là giải giáp Hezbollah, nhưng điều này vẫn chưa đạt được, và chỉ có ngừng bắn mới mở ra cơ hội cho ngoại giao.
Các cuộc không kích của Israel ngày 8/4/2026 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo nhiều nguồn tin, hơn 100 mục tiêu đã bị tấn công tại Beirut, thung lũng Bekaa và các vùng phía nam, gây ra tranh cãi giữa Mỹ và Iran về việc Libăng có nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hay không.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Libăng, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi cả Mỹ và Israel đều cho rằng thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian không mở rộng đến Libăng.
Tường thuật từ báo “Avvenire” của Hội đồng Giám mục Ý mô tả cảnh tượng tại thủ đô Beirut là “kinh hoàng tột độ”, với nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả những nơi gần bệnh viện và trường học. Tại thành phố Sidon, nhiều người trẻ đã thiệt mạng khi đang có mặt trong một nhà hàng.
Đức Tổng Giám mục Borgia nói với Vatican News rằng “chưa từng có cuộc tấn công nào như thế này”. Theo ngài, con số thương vong có thể còn cao hơn do nhiều người vẫn còn bị vùi dưới đống đổ nát. Ngài mô tả tình hình tại Beirut và các làng phía nam là đầy đau thương, lo âu và cô lập, khi người dân không thể rời khỏi nơi cư trú và cảm thấy bị bỏ rơi.
Ngài nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến thăm họ: họ cần cảm nhận được sự hiện diện của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Libăng, đặc biệt là sự hiện diện của Đức Thánh Cha, cũng như nhiều người thiện chí giúp đỡ và hỗ trợ những người đang trải qua những thảm kịch này”.
Làn sóng bạo lực cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi đưa Libăng vào thỏa thuận ngừng bắn và lên án các vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Giorgia Meloni cũng yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc tấn công, dù thừa nhận vai trò gây căng thẳng của Hezbollah.
Cuối cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Borgia bày tỏ hy vọng hòa bình sớm được thiết lập và mọi người có thể sống một cách bình an và thanh thản. Ngài nhấn mạnh: “hòa bình mang lại sự sống và hòa giải, còn chiến tranh chỉ dẫn đến chết chóc và hủy diệt”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-than-toa-thanh-tai-libang-viec-israel-nem-bom-libang-%E2%80%9Ckhong-phai-la-con-duong-dung-dan%E2%80%9D
***
9. ĐTC Lêô XIV: Thế giới vẫn còn nhiều bất công khi của cải tập trung vào tay một số ít người
Trong cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo và nhân viên của Viện An sinh Xã hội Quốc gia vào ngày 10/4/2026, nhận định rằng thế giới vẫn còn nhiều bất công khi của cải tập trung vào tay một số ít người, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi nỗ lực điều chỉnh sự phân phối tài nguyên cách công bằng hơn, dựa trên tinh thần đạo đức và trách nhiệm.
Vatican News
Phân phối các nguồn lực cách công bằng
Đức Thánh Cha ghi nhận sứ mạng của Viện An sinh Xã hội Quốc gia Ý không chỉ mang tính kỹ thuật hay hành chính, nhưng còn là trách nhiệm xã hội sâu sắc, nhằm phân phối công bằng nguồn lực, quan tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho những người yếu thế và thúc đẩy công bằng xã hội.
Ngài nhận định rằng thế giới vẫn còn nhiều bất công, khi của cải tập trung vào tay một số ít trong khi hàng trăm triệu người sống trong nghèo đói cùng cực. Ngài khẳng định: “Đây là một tình trạng bất công, đòi hỏi sự suy ngẫm và cam kết thay đổi. Không có thuyết định mệnh nào kết án chúng ta vào sự bất bình đẳng. Sự chênh lệch không bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn lực”. Do đó, ngài kêu gọi cần có những nỗ lực cụ thể để điều chỉnh sự phân phối tài nguyên cách công bằng hơn, dựa trên tinh thần đạo đức và trách nhiệm.
Quyền được bảo đảm an sinh xã hội của con người
Nhắc lại giáo huấn xã hội của Giáo hội, từ thông điệp Rerum novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII đến các văn kiện gần đây, Đức Thánh Cha khẳng định quyền được bảo đảm an sinh xã hội là một quyền căn bản của con người, bao gồm sự hỗ trợ trong các hoàn cảnh bệnh tật, thất nghiệp hay tuổi già. Ngài cũng đề cao mô hình “nhà nước phúc lợi”, như được Đức Phanxicô nói đến trong Thông điệp Fratelli tutti, dựa trên các nguyên tắc liên đới, bổ trợ và tình huynh đệ, luôn hướng đến mục tiêu can thiệp phúc lợi để giúp mọi người có “một cuộc sống xứng đáng thông qua lao động”.
“Đừng quên con người”
Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý những biến đổi sâu sắc của thế giới lao động ngày nay, với sự gia tăng của các hình thức việc làm bấp bênh do toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo. Những thay đổi này đặt ra các nhu cầu mới, đòi hỏi các cơ quan an sinh phải thích ứng để bảo vệ người lao động trong suốt hành trình nghề nghiệp.
Ngài nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc bảo đảm tính bền vững của hệ thống, cần duy trì tinh thần liên đới và công bằng, đặc biệt trong chính sách hưu trí và hỗ trợ người lao động. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Đừng quên con người”, coi đây là nguyên tắc nền tảng trong mọi hoạt động.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nhân viên tiếp tục phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương, nhằm bảo đảm phẩm giá và quyền sống xứng đáng cho mọi người, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-the-gioi-van-con-nhieu-bat-cong-khi-cua-cai-tap-trung-vao-tay-mot-so-it-nguoi
***
10. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: “Thất vọng trước những lời lẽ của Tổng thống Trump về Giáo hoàng"
Trong tuyên bố đưa ra sau những lời chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV, ĐứcTổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự thất vọng về những lời lẽ nặng nề này. Ngài nói rằng Đức Giáo hoàng không phải là đối thủ của ông Trump và cũng không phải là một chính trị gia, nhưng là Người kế vị Thánh Phêrô, được kêu gọi phục vụ Tin Mừng, chân lý và hòa bình.
Vatican News
Đáp lại bài đăng trên mạng xã hội "Truth" của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông chỉ trích gay gắt Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám mục Paul Stagg Coakley tuyên bố: "Tôi rất buồn khi Tổng thống lại chọn viết những lời lẽ miệt thị như vậy về Đức Thánh Cha. Đức Giáo hoàng Lêô không phải là đối thủ của ông ấy, và Giáo hoàng cũng không phải là một chính trị gia. Ngài là Đại diện của Chúa Kitô, người nói lên chân lý của Tin Mừng và để chăm sóc các linh hồn".
Tuyên bố từ Hội đồng Giám mục Ý (CEI)
Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý, trong một tuyên bố tái khẳng định "sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha Lêô XIV, bày tỏ sự tiếc nuối về những lời lẽ mà Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, đã nói về ngài trong những giờ gần đây".
Nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các Giám mục Ý khẳng định rằng "Đức Giáo Hoàng không phải là đối thủ chính trị, mà là Người kế vị Thánh Phêrô, được kêu gọi phục vụ Tin Mừng, chân lý và hòa bình. Trong thời điểm đầy xung đột và căng thẳng quốc tế, tiếng nói của ngài đại diện cho lời kêu gọi mạnh mẽ về phẩm giá con người, đối thoại và trách nhiệm. Các Giáo hội tại Ý tái khẳng định sự gần gũi, lòng yêu mến và lời cầu nguyện của mình đối với Đức Thánh Cha, với hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng ngài và sứ vụ của ngài".
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/chu-tich-hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-%E2%80%9Cthat-vong-truoc-nhung-loi-le-cua-tong-thong-trump-ve-giao-hoang%22
***
11. [Tông du Algeria] Đức Thánh Cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: chấm dứt chiến tranh"
Sáng ngày 13/4/2026, trên chuyến bay, chào khoảng 70 nhà báo đồng hành, Đức Thánh Cha nói: "Đây là một chuyến đi đặc biệt, chuyến đi đầu tiên tôi muốn thực hiện. Một cơ hội rất quan trọng để thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng các dân tộc". "Tôi không muốn tham gia vào một cuộc tranh luận. Thông điệp của tôi là Phúc Âm, và tôi tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh".
Vatican News
Khi được hỏi về những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump đối với ngài, Đức Thánh Cha trả lời: "Tôi không coi vai trò của mình là một chính trị gia, tôi không phải là một chính trị gia, tôi không muốn tranh luận với ông ấy. Tôi không nghĩ rằng thông điệp Phúc Âm nên bị lạm dụng như một số người đang làm. Tôi tiếp tục lên tiếng phản đối chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và chủ nghĩa đa phương với các quốc gia để tìm giải pháp cho các vấn đề. Quá nhiều người đang đau khổ ngày nay, quá nhiều người vô tội đã bị giết hại, và tôi tin rằng ai đó phải đứng lên và nói rằng có một cách tốt hơn".
Thông điệp mà Đức Thánh Cha muốn nhắc lại "luôn luôn giống nhau, đó là hòa bình". Ngài nói: "Tôi nói điều này cho tất cả các nhà lãnh đạo thế giới, không chỉ riêng ông ấy: chúng ta hãy cố gắng chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình và hòa giải".
Trả lời một nhà báo người Mỹ đã hỏi cùng một câu hỏi, Đức Thánh Cha tái khẳng định: "Tôi không sợ chính quyền Trump. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về thông điệp Phúc Âm, thông điệp mà Giáo hội đang truyền bá". Ngài lặp lại: “Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại theo cùng một quan điểm. Nhưng chúng tôi tin vào thông điệp của Phúc Âm với tư cách là những người xây dựng hòa bình”.
Và xây dựng hòa bình chính là mục tiêu căn bản của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại châu Phi.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tong-du-algeria-duc-thanh-cha-%22toi-khong-phai-la-chinh-tri-gia-toi-noi-ve-phuc-am-toi-noi-voi-cac-nha-lanh-dao-the-gioi-cham-dut-chien-tranh%22
***
12. Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp Macron: Hòa bình vừa là “nghĩa vụ vừa là yêu cầu”
Ngày 10/4/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên kể từ khi làm Giáo hoàng. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ niềm tin chung về sự cần thiết của đối thoại và đàm phán để giải quyết xung đột giữa các quốc gia.
Vatican News
Sau cuộc gặp kín kéo dài một giờ tại Dinh Tông Tòa, Tổng thống Pháp cho biết ông “rất vui mừng” được gặp Đức Thánh Cha, và nói thêm rằng cả hai đều chia sẻ “một niềm tin chung: Trước sự chia rẽ của thế giới, hành động vì hòa bình vừa là nghĩa vụ vừa là yêu cầu”.
Ông viết trên tài khoản X: “Nước Pháp sẽ luôn nỗ lực hướng tới đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc”.
Theo thông cáo từ Điện Élysée, cuộc gặp gỡ này là cơ hội để “ghi nhận vai trò thiết yếu của Tòa Thánh và sự dấn thân cá nhân của Đức Thánh Cha đối với hòa bình, đối thoại và tình liên đới giữa các dân tộc, cũng như thể hiện sự sẵn lòng của Pháp trong việc hợp tác cùng Tòa Thánh hướng tới mục tiêu này”.
Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, cùng với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột trên thế giới và bày tỏ hy vọng rằng sự chung sống hòa bình có thể được thiết lập lại thông qua đối thoại và đàm phán".
Tổng thống Macron đã đến Roma hôm 9/4/2026 và đã có cuộc viếng thăm Cộng đoàn Thánh Egidio tại Vương cung thánh đường Đức Maria ở Trastevere. Tổ chức này nổi bật với việc thúc đẩy các cuộc gặp gỡ cầu nguyện đại kết quốc tế vì hòa bình.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-va-tong-thong-phap-macron-hoa-binh-vua-la-%E2%80%9Cnghia-vu-vua-la-yeu-cau%E2%80%9D
***
13. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha là nguồn khích lệ cho cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé Algeria
Các Kitô hữu ít ỏi ở Algeria không nghĩ ngài sẽ đến, vì tưởng ngài sẽ chọn những nơi đông tín hữu hơn như Áo hay Philippines. Việc ngài viếng thăm, như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng đến Mông Cổ, trở thành nguồn khích lệ lớn lao.
Vatican News
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viếng thăm Algeria từ trưa ngày 13/4 và hết ngày 14/4/2026.
Dù chỉ có 0,2%, tức là khoảng 8.700 tín hữu, trong tổng số khoảng 48 triệu dân, nhưng Algeria đã chuẩn bị việc đón tiếp Đức Thánh Cha rất trang trọng và chương trình viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp.
Sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đoàn nhỏ bé
Cha José Maria Cantal Rivas, thuộc Hội Truyền giáo châu Phi, phụ trách báo chí chuyến đi của Đức Thánh Cha ở Algeria, cho biết, nhìn chung, mọi người đều vui mừng khi Đức Thánh Cha viếng thăm. Các Kitô hữu ít ỏi tại đây không nghĩ ngài sẽ đến, vì tưởng ngài sẽ chọn những nơi đông tín hữu hơn như Áo hay Philippines. Việc ngài viếng thăm, như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng đến Mông Cổ, trở thành nguồn khích lệ lớn lao. Điều đó cho thấy họ thực sự được nhìn nhận là Giáo hội. Sự hiện diện của ngài nâng đỡ họ trong hoàn cảnh nhỏ bé, và mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đoàn.
Chưa có nguyên thủ nào có đoàn báo chí tháp tùng đông đảo như thế
Các nhà chức trách Algeria cũng dốc toàn lực để tổ chức mọi sự thật tốt đẹp. Đây là một chuyến thăm rất đặc biệt, gần như chưa từng có trong lịch sử đối ngoại của Algeria. Không có nguyên thủ nào đi cùng đoàn báo chí đông đảo và có nhiều tiếp xúc trực tiếp với dân chúng như Đức Thánh Cha. Điều này đặt ra thách đố lớn cho chính quyền. Tuy nhiên, có thể thấy rõ thiện chí và quyết tâm của các bên, với nhiều nỗ lực và sự linh hoạt để phối hợp các nghi thức khác nhau, nhằm bảo đảm chuyến thăm diễn ra tốt đẹp.
Xây dựng nhịp cầu giữa Đức Thánh Cha và cộng đồng Hồi giáo
Cha Peter Claver Kogh, Giám đốc Vương cung thánh đường “Đức Bà Châu Phi” ở thủ đô Algiers, chia sẻ rằng đối với người dân Algeria bình thường, đa số không hiểu rõ Đức Giáo hoàng là ai, có thể chỉ xem ngài như một lãnh đạo Kitô giáo. Còn Thánh Augustinô, họ biết ngài từng là người Algeria thời cổ xưa. Tuy nhiên, phần lớn không thấy mối liên hệ giữa thánh Augustinô và Đức Giáo hoàng với đời sống thường ngày của họ là người Hồi giáo. Vì thế, điều quan trọng là xây dựng nhịp cầu giữa vị lãnh đạo thiêng liêng này và cộng đồng Hồi giáo hôm nay, để học hỏi lẫn nhau và cùng trở nên tốt hơn.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/chuyen-tham-cua-duc-thanh-cha-la-nguon-khich-le-cho-cong-doan-kito-huu-nho-be-algeria
***
14. Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng y Ngoại thường lần II, từ 26-27/6/2026
Ngày 14/4/2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các Hồng y. Trong thư đề ngày 12/4/2026, ngài thông báo rằng Công nghị Hồng y Ngoại thường lần II sẽ diễn ra từ 26-27/6/2026, và kêu gọi suy ngẫm sâu sắc hơn về các chủ đề của “Evangelii gaudium”, đặc biệt là cải cách các tiến trình gia nhập Kitô giáo, cảnh báo chống lại cám dỗ của việc truyền đạo hoặc logic “chỉ đơn thuần là bảo tồn hoặc mở rộng thể chế”.
Vatican News
Công nghị Hồng y Ngoại thường là một phần trong phương thức quản trị của Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhằm quy tụ định kỳ các Hồng y để cùng phân định những vấn đề quan trọng của Giáo hội.
Trong thư, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng y đã tham dự Công nghị Hồng y hồi tháng 1/2026 và sự đóng góp ý kiến của các nhóm, điều ngài gọi là "một gia sản quý giá, mà tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ và làm cho trưởng thành trong tiến trình phân định của Giáo hội".
Vai trò của Tông huấn Evangelii gaudium
Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Tông huấn Evangelii gaudium, được nhìn nhận như một điểm quy chiếu nền tảng, quy hướng mọi sự về kerygma, trung tâm của đời sống Kitô hữu. Ngài nhận đinh: "Văn kiện này được nhìn nhận như một 'luồng gió mới', có khả năng khởi động những tiến trình hoán cải mục vụ và truyền giáo, hơn là tạo ra ngay lập tức những cải tổ cơ cấu, nhờ đó định hướng sâu xa hành trình của Giáo hội".
Canh tân ở mọi cấp độ
Trong Công nghị tháng 1/2026, các Hồng y đã nhấn mạnh rằng viễn tượng này chất vấn Giáo hội ở mọi cấp độ. Theo Đức Thánh Cha, ở cấp độ cá nhân, mỗi tín hữu được mời gọi canh tân cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, sống một đức tin thực sự được trải nghiệm, thể hiện qua đời sống cầu nguyện, chứng tá và sự nhất quán giữa đức tin và hành động. Ở cấp cộng đoàn, Giáo hội được thúc đẩy chuyển từ mục vụ bảo tồn Giáo hội sang mục vụ truyền giáo, xây dựng các cộng đoàn hiếu khách, biết lắng nghe, đồng hành và chữa lành. Ở cấp giáo phận, các mục tử có trách nhiệm nâng đỡ lòng nhiệt thành truyền giáo và hướng dẫn tiến trình phân định, tránh để sứ vụ bị cản trở bởi cơ cấu.
Sứ vụ phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và lan tỏa bằng sức hấp dẫn của tình yêu
Đức Thánh Cha nhận định rằng sứ vụ của Giáo hội được hiểu như một thực tại hiệp nhất: phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và lan tỏa bằng sức hấp dẫn của tình yêu. Đây là sứ vụ toàn diện, kết hợp loan báo, chứng tá, dấn thân và đối thoại, không rơi vào cám dỗ chiêu dụ hay thuần túy mở rộng cơ cấu. Dù ở vị thế thiểu số, Giáo hội vẫn được mời gọi sống như dấu chỉ hy vọng cho mọi người.
Những đề xuất cụ thể
Ngài cho biết có một số đề xuất cần được đón nhận và tiếp tục suy tư: tái khám phá và lượng giá việc tiếp nhận Evangelii gaudium, canh tân tiến trình khai tâm Kitô giáo, nâng cao chất lượng các chuyến viếng thăm mục vụ, và cải thiện truyền thông theo hướng truyền giáo.
Thư của Đức Thánh Cha kết thúc với lời tri ân và lời chúc Phục Sinh trong tình hiệp thông huynh đệ.
Lịch trình của Công nghị tháng 6/2026
Hôm 13/4/2026, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, cũng đã viết thư cho các Hồng y để thông báo chi tiết về Công nghị: khai mạc lúc 9 giờ sáng ngày 26/6 và kéo dài đến hết ngày 27/6/2026. Ngày 28/6/2026 sẽ có Thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự; ngày 29/6/2026, lễ trọng hai thánh Phêrô và Phaolô, sẽ có Thánh lễ trong đó Đức Thánh Cha sẽ trao Dây Pallium cho các tân Tổng Giám mục.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-trieu-tap-cong-nghi-hong-y-ngoai-thuong-lan-ii-tu-26-2762026
***
15. Cuộc viếng thăm "ad limina" của các Giám mục
"Ad limina" là cách nói ngắn của "ad limina Apostolorum”. Thuật ngữ Latinh này có nghĩa là “đến ngưỡng cửa các Tông đồ (4 Đền thờ: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô Ngoại thành, Thánh Gioan ở khu vực Laterano và Đức Bà Cả)”, chỉ các chuyến thăm chính thức của các giám mục từ khắp thế giới về Roma viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - các mục tử và trụ cột của Giáo hội Roma -, yết kiến Đức Giáo hoàng và gặp gỡ các cơ quan Giáo triều Roma.
Vatican News
I. Viếng thăm ad limina
1. Diễn tiến của cuộc viếng thăm ad limina
Viếng thăm ad limina là một nghĩa vụ quan trọng của các giám mục giáo phận, được quy định rõ trong Bộ Giáo luật. Theo điều 400, mỗi giám mục, vào thời điểm đệ trình bản phúc trình định kỳ, phải đến Roma để viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời yết kiến Đức Giáo hoàng. Thông thường, chính giám mục phải trực tiếp thực hiện, trừ khi có trở ngại chính đáng thì có thể ủy nhiệm cho giám mục phụ tá, giám mục phó hoặc một linh mục thích hợp. Đối với đại diện tông tòa, cũng có thể cử người thay thế, còn phủ doãn tông tòa thì không buộc phải thực hiện nghĩa vụ này.
Theo quy định, mỗi giám mục thực hiện chuyến viếng thăm này khoảng 5 năm một lần. Tuy nhiên, trên thực tế, chu kỳ có thể kéo dài hơn do số lượng giám mục đông và những yếu tố khách quan như lịch làm việc của Tòa Thánh, các Năm Thánh hay các biến cố đặc biệt. Lần viếng thăm ad limina gần nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra vào tháng 3 năm 2018.
Gắn liền với chuyến viếng thăm là bản phúc trình định kỳ, theo điều 399 của Bộ Giáo luật. Mỗi giám mục phải gửi lên Đức Giáo hoàng bản tường trình về tình hình giáo phận trong 5 năm, theo mẫu và thời hạn do Tòa Thánh quy định. Bản báo cáo này trình bày đầy đủ đời sống đức tin, các hoạt động mục vụ, những khó khăn, hy vọng và định hướng của giáo phận.
Trước khi lên đường, các bản phúc trình được gửi đến các cơ quan liên hệ như Bộ Giám mục và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc. Các cơ quan này nghiên cứu, tổng hợp và chuyển đến Phủ Quốc vụ khanh cũng như các Bộ khác những nội dung liên quan. Nhờ đó, khi các giám mục đến Roma, các cơ quan của Giáo triều đã nắm rõ tình hình từng giáo phận, giúp các cuộc gặp gỡ trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.
Trong thời gian tại Roma, ngoài việc yết kiến Đức Giáo hoàng, các giám mục còn gặp gỡ các Bộ và cơ quan của Giáo triều Roma để trao đổi, lắng nghe hướng dẫn và nhận những gợi ý mục vụ. Những cuộc gặp này góp phần củng cố sự hiệp nhất và định hướng cho đời sống Giáo hội tại địa phương.
Một phần không thể thiếu của chuyến viếng thăm là các cử hành phụng vụ tại Đền thờ Thánh Phêrô và Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đây là những giây phút cầu nguyện sâu lắng, diễn tả sự hiệp thông với truyền thống tông truyền của Giáo hội. Các giám mục có thể cử hành Thánh lễ và ghi tên vào sổ lưu niệm như dấu chỉ của cuộc hành hương.
Sau chuyến viếng thăm, các giám mục trở về giáo phận với những định hướng và soi sáng nhận được, để chia sẻ với cộng đoàn và áp dụng vào thực tế mục vụ. Toàn thể giáo phận cũng được mời gọi hiệp thông thiêng liêng qua lời cầu nguyện, thể hiện sự gắn bó với Giáo hội hoàn vũ.
2. Ý nghĩa của cuộc viếng thăm ad limina
Cuộc viếng thăm ad limina mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều bình diện. Trước hết, đây là một nghĩa vụ giáo luật, nhưng đồng thời cũng là một hành vi đức tin và hiệp thông. Truyền thống viếng mộ hai Thánh Tông đồ có từ rất sớm trong lịch sử Giáo hội, và được Đức Giáo hoàng Sixtô V quy định thành nghĩa vụ chính thức vào năm 1585.
Qua việc hành hương này, các giám mục bày tỏ sự gắn bó với nguồn gốc tông truyền của Giáo hội. Cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng, Đấng kế vị Thánh Phêrô, là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp nhất giữa các giám mục với vị chủ chăn của toàn thể Giáo hội.
Hơn nữa, chuyến viếng thăm còn củng cố tình hiệp thông trong Giáo hội. Nếu Đức Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, thì các giám mục là những người kế vị các Tông đồ. Cuộc gặp gỡ này diễn tả sự hiệp nhất giữa vị đứng đầu Giáo hội và giám mục đoàn. Dù phục vụ tại những vùng đất khác nhau, các giám mục vẫn hiệp nhất trong cùng một đức tin và sứ vụ. Chính sự hiệp thông này làm nên sức sống và vẻ đẹp thiêng liêng của Giáo hội, bảo đảm sự hiệp nhất bền vững trong toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cuoc-vieng-tham-%22ad-limina%22-cua-cac-giam-muc
***
16. Một nữ tu dùng tâm lý học và Tin Mừng giúp giới trẻ vượt qua khủng hoảng
Trong bối cảnh kỹ trị và số hóa hiện nay, tình trạng bất ổn tâm lý và sự cô lập nơi sinh viên đang gia tăng. Bằng cách hài hòa việc lắng nghe tâm lý với kinh nghiệm tôn giáo, một nữ tu đã đồng hành với hành trình chữa lành của giới trẻ.
Sơ Ilaria de Lillo, S.A.
Mang đến cho người trẻ một không gian lắng nghe và tin tưởng để đồng hành với họ vượt qua khủng hoảng. Đó chính là sứ mạng của Sơ Kakali Majhi, một nhà tâm lý học tại Đại học của các linh mục Dòng Tên ở Calcutta, bang Tây Bengal của Ấn Độ. “Bối cảnh xã hội của đất nước – Sơ Kakali cho biết – có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình trạng trầm cảm phổ biến nơi giới trẻ. Họ cảm thấy bị đè nặng từ nhiều phía, từ sự bất ổn chính trị cho đến sự lan tràn của mạng xã hội”. Trong bối cảnh đó, công việc của sơ với tư cách là nhà tâm lý học giúp sơ đón nhận các sinh viên và đồng hành với họ trên hành trình chữa lành, trong khi sự khôn ngoan của Tin Mừng hướng dẫn sơ trên con đường hy vọng mà sơ cùng họ bước đi để thắp lại ngọn lửa khát vọng đã tắt.
Một cách lắng nghe và đồng hành song song với nhau
Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ Tâm lý học tại Calcutta và bằng thạc sĩ về Tham vấn tại Chicago, vào năm 2024, Sơ Kakali bắt đầu hành nghề trị liệu, hỗ trợ sinh viên về sức khỏe cảm xúc và tinh thần. Dần dần, sơ nhận ra tính cấp thiết của việc sử dụng các năng lực chuyên môn tâm lý đã được đào tạo, đồng thời tích hợp với chiều kích nhân bản và thiêng liêng của đời sống thánh hiến. Một mặt, tính chuyên biệt và chuyên nghiệp của việc lắng nghe tâm lý giúp sơ can thiệp vào những hoàn cảnh phức tạp, với các lộ trình chữa trị có thời gian khác nhau; mặt khác, kinh nghiệm cứu độ trong Đức Kitô giúp sơ giữ vững niềm hy vọng ngay cả khi cuộc khủng hoảng xã hội dường như không có lối thoát. “Với tư cách là nhà tâm lý và người sống đời thánh hiến – Sơ Kakali giải thích – công việc của tôi gắn liền với đặc sủng đồng hành với những người tâm hồn tan vỡ”. Trong những hoàn cảnh khủng hoảng, khi phải đi qua những chặng đường đau thương, việc ở lại bên cạnh và cùng bước đi hướng về sự sống, đối với sơ, chính là hành trình từ đêm Thứ Bảy Tuần Thánh đến ánh sáng Phục Sinh. Vì thế, trong khoảng thời gian lơ lửng khi người trẻ cảm thấy đã mất đi ý nghĩa cuộc sống, Sơ Kakali mong muốn ở lại với họ.
Thả neo bằng sự đón nhận và lòng cảm thương
Trong một bối cảnh xã hội thiếu những điểm tựa, việc hỗ trợ tâm lý cho người trẻ có thể trở thành chiếc neo để họ bám vào. Và Sơ Kakali cố gắng mang đến một không gian phù hợp khi các bạn trẻ tìm đến với sơ. “Trong tiến trình tham vấn – sơ giải thích – tôi nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn, không phán xét và đầy cảm thông, nơi người trẻ có thể tự do bày tỏ”. Có được một không gian để nói ra, dần dần có thể mang lại sự giải phóng, “giúp họ khám phá lại sức mạnh nội tâm và khả năng phát triển của mình”. Đây là những hành trình chậm rãi và khó lường, theo sơ, đòi hỏi thái độ của người Samari nhân hậu và những tiến trình có sự tham gia của toàn bộ cộng đồng giáo dục. Cần có một sự tìm kiếm liên lỉ, cùng với việc thực hành nghề nghiệp đầy lòng cảm thương.
Tác động của xã hội và công nghệ đối với tình trạng trầm cảm nơi giới trẻ
Trong số những người trẻ trưởng thành mà sơ gặp gỡ, Sơ Kakali nhận thấy sự lo âu về tương lai, mất niềm tin, kiệt quệ cảm xúc và các mối tương quan thiếu ổn định. “Một số có những khát vọng lớn nhưng lại thiếu khả năng kiên cường – sơ chia sẻ. Khi gặp phải những thất bại, họ thường xem đó là thất bại cá nhân hơn là những thử thách có thể vượt qua”. Ở gốc rễ của tình trạng bất ổn này là một bức tranh xã hội phức tạp mà Sơ Kakali và các đồng nghiệp luôn lưu ý: sự bất ổn chính trị, áp lực xã hội và vai trò lan tỏa của mạng xã hội đã tái định hình các mối tương quan giữa con người. Theo cách phân tích của Sơ Kakali, sự phân cực chính trị gây ra những rạn nứt trong xã hội, dẫn đến bạo lực và nghèo đói; tình trạng kết nối quá mức và các tương tác kỹ thuật số làm giảm lòng tự trọng nơi người trẻ và gia tăng sự so sánh cũng như tính cạnh tranh. Căn tính cá nhân được định giá và hình thành dựa trên số lượng “lượt thích” nhận được. “Nhiều người trong số họ – sơ nhận định – có những kỳ vọng phi thực tế, khả năng giao tiếp rất thấp và có xu hướng tự cô lập”.
Cùng nhau bước đi trên hành trình biến đổi lẫn nhau
Sơ Kakali đón nhận thách đố mà sơ cảm thấy như một tình trạng khẩn cấp trong sứ vụ tông đồ: trao tiếng nói cho những bất ổn của người trẻ và đồng hành với họ trong việc xây dựng căn tính của mình. Và qua việc phục vụ này, chính sơ cũng cảm nhận mình học được cách hy vọng. “Tôi có đặc ân – Sơ Kakali chia sẻ – được bước đi bên cạnh những người trẻ đang ở trong giai đoạn mong manh nhất của cuộc đời họ. Nhưng khi làm điều đó, tôi cũng trải qua một sự biến đổi cá nhân”. Nhận ra rằng mỗi ngày là một trường học của lắng nghe, của sự mong manh và của lòng kiên cường, Sơ Kakali học cách kết nối với kinh nghiệm sống của người trẻ và trở nên người bạn đồng hành. Chứng kiến những hành trình chữa lành, nhận ra những dấu chỉ nhỏ bé nhưng có thật của sự biến đổi nơi người trẻ, chính là nguồn sinh lực nuôi dưỡng ước muốn ở lại bên cạnh họ. Điều đó có thể chỉ như một giọt nước giữa đại dương, nhưng “hy vọng – sơ kết luận – là cây cầu nối giữa tuyệt vọng và khả thể”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/mot-nu-tu-dung-tam-ly-hoc-va-tin-mung-giup-gioi-tre-vuot-qua-khung-hoang
***
17. Bầu khí Giáo hội Camerun trong những ngày chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm
Hành trình từ ngày 15 đến 18/04/2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Camerun là một sự kiện mang tính lịch sử và ngôn sứ sâu sắc. Diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực hàn gắn những vết thương từ cuộc nội chiến vốn thường bị cộng đồng quốc tế lãng quên, sự hiện diện của ngài giữa một trong những Giáo hội năng động nhất thế giới được kỳ vọng sẽ thắp lên thông điệp mạnh mẽ về sự hòa giải dân tộc và là niềm hy vọng chữa lành lớn lao mà toàn thể người dân Camerun đang khao khát chờ đón.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/bau-khi-giao-hoi-camerun-trong-nhung-ngay-chao-don-duc-thanh-cha-leo-xiv-vieng-tham
***
18. Bầu khí Giáo hội Angola trong những ngày chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm
Sau Algeria và Camerun, chặng dừng chân tiếp theo của hành trình tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Châu Phi chính là Angola – một quốc gia giàu tài nguyên nhưng cũng còn mang đậm dấu ấn của vết thương lịch sử. Từ thủ đô Luanda đến vùng mỏ Saurimo, từ Đền Thánh Mama Muxima linh thiêng đến những góc phố nghèo, một bầu khí “đức tin, hiệp thông và hy vọng” đang lan tỏa, hứa hẹn mang lại một bước ngoặt đổi mới cho cả Giáo hội và đất nước Angola.
Vatican News
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/bau-khi-giao-hoi-angola-trong-nhung-ngay-chao-don-duc-thanh-cha-leo-xiv-vieng-tham
***
19. ĐTC Lêô: Tôi đến Phi Châu để khích lệ tín hữu Công giáo, không để tranh luận với ông Trump
Trên chuyến bay tới Luanda, Angola, chặng thứ ba trong Tông du của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các nhà báo đã tháp tùng ngài trong những ngày qua và cảm ơn Camerun vì sự đón tiếp đặc biệt. Ngài cũng làm rõ rằng các bài phát biểu của mình đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước. “Không nên hiểu chúng như thể tôi đang cố gắng tranh luận lại với tổng thống, điều đó hoàn toàn không phải là mối quan tâm của tôi”, ngài nói.
Vatican News
Bởi Salvatore Cernuzio – Trên chuyến bay Yaoundé/Luanda
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra đánh giá tích cực về ba ngày vừa qua tại Camerun, một quốc gia “đại diện cho trái tim của Phi Châu theo nhiều cách khác nhau, vừa nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Pháp, và có khoảng 250 ngôn ngữ địa phương”.
Trên chuyến bay tới Angola, chặng thứ ba trong hành trình Tông du xuyên Phi Châu, Đức Thánh Cha đã chào các nhà báo đi cùng ngài chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, nhằm cảm ơn công việc của họ, đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến cách những lời của ngài trong những ngày qua đã được diễn giải.
Một cách tường thuật thiếu chính xác
“Đã có một cách tường thuật không hoàn toàn chính xác, do bối cảnh chính trị được tạo ra khi vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra một số tuyên bố về tôi”, Đức Thánh Cha nói.
Ngài nhắc đến những cáo buộc mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhắm vào ngài vào đầu tuần, và Đức Giáo hoàng đã đáp lại ngay trong chuyến bay khởi hành từ Roma.
Nhưng trong khi tổng thống Hoa Kỳ – và cả Phó Tổng thống JD Vance – tiếp tục đưa ra những bình luận chỉ trích Đức Thánh Cha trong những ngày tiếp theo, thì đối với Đức Thánh Cha, vấn đề này đã được khép lại ngay từ ngày đầu tiên. Vì thế, ngài đã đưa ra nhận định của ngài với các nhà báo.
“Phần lớn những gì đã được viết kể từ đó chỉ là những bình luận về các bình luận, cố gắng diễn giải những gì đã được nói”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh.
Một ví dụ là bài diễn văn quan trọng được trình bày trong buổi Cầu nguyện cho Hòa bình ngày 16/4. Đức Thánh Cha giải thích rằng bài diễn văn đó “đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi người kia đưa ra bất kỳ bình luận nào về tôi và về sứ điệp hòa bình mà tôi đang cổ võ. Thế nhưng, nó lại bị nhìn nhận như thể tôi đang cố gắng tranh luận lại với tổng thống, điều đó hoàn toàn không phải là mối quan tâm của tôi”.
Xây dựng hòa bình và đối thoại liên tôn
Cũng như trong hành trình khởi hành, Đức Thánh Cha Lêô tái khẳng định sứ mạng của mình: “Trước hết, tôi đến Phi Châu với tư cách là mục tử, là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, để hiện diện, cử hành, khích lệ và đồng hành với tất cả các tín hữu Công giáo trên khắp Phi Châu”.
Chuyến thăm cũng mang những chiều kích khác, và Đức Thánh Cha nhắc đến “cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp” với một nhóm các imam tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Yaoundé. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải “tiếp tục cổ võ – như chúng ta đã làm ở những nơi khác và như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện trong triều đại của mình – đối thoại, thúc đẩy tình huynh đệ, sự hiểu biết, sự đón nhận, và xây dựng hòa bình với mọi người thuộc mọi tôn giáo”.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự hài lòng với cuộc gặp hôm qua tại Đại học Công giáo Trung Phi, nơi ngài đã làm phép một “tượng đài tuyệt đẹp” có hình bản đồ Phi Châu với Thánh Augustinô ở trung tâm. Tác phẩm này, theo ngài, “diễn tả một phần căn tính của Giáo hội”.
Loan báo Tin Mừng
Trong lời chào, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề cấp bách về “sự phân phối của cải không đồng đều” trên khắp lục địa Phi Châu. Đặc biệt, ngài lưu ý, Camerun là một quốc gia giàu tiềm năng.
Giờ đây là Angola, một hành trình tiếp tục: “Chúng ta tiếp tục loan báo sứ điệp Tin Mừng”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của việc là Kitô hữu, “ý nghĩa của việc theo Đức Kitô, cổ võ tình huynh đệ, tin tưởng nơi Chúa, đồng thời tìm kiếm những con đường để thúc đẩy công bằng trong thế giới của chúng ta, cổ võ hòa bình trong thế giới của chúng ta”.
Một lời cảm ơn gửi tới Camerun
Qua nhà báo người Camerun duy nhất có mặt trên chuyến bay của Đức Thánh Cha, Charles Ebune của Đài Phát thanh Truyền hình Camerun (CRTV), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể người dân Camerun: “vì sự đón tiếp tuyệt vời, lòng nhiệt thành lớn lao, niềm vui của người dân. Thật sự rất tuyệt vời. Kinh nghiệm về cộng đoàn đức tin, những người đã thực sự khám phá, trong sự nhiệt thành chung… thật tuyệt vời biết bao khi được trải nghiệm ý nghĩa của việc trở thành người môn đệ của Đức Giêsu Kitô và cùng nhau cử hành đức tin của chúng ta”. Đức Thánh Cha cho biết ngài “rất hạnh phúc” vì “đã có được trải nghiệm này”.
“Hẹn gặp lại tại Angola”
Sau cùng, một lời cảm ơn khác gửi tới khoảng 70 nhà báo có mặt trên chuyến bay:
“Tôi rất vui được chào tất cả anh chị em và cảm ơn công việc anh chị em đang thực hiện. Tôi hy vọng Chúa sẽ tiếp tục chúc lành cho tất cả chúng ta trong chuyến đi này”. Đức Thánh Cha kết thúc với lời: “Hẹn gặp lại tại Angola!”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-toi-den-phi-chau-de-khich-le-tin-huu-cong-giao-khong-de-tranh-luan-voi-ong-trump
***
20. Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Đức Phanxicô là hồng ân cho Giáo hội và thế giới”
Trong sứ điệp nhân ngày giỗ đầu Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha Lêô XIV, từ chuyến tông du châu Phi, khẳng định rằng: Đức Phanxicô “đã trao ban rất nhiều và là một hồng ân cho Giáo hội và thế giới”, đồng thời nhấn mạnh: “Ký ức về ngài vẫn sống động trong Giáo hội và trên toàn thế giới”.
Vatican News
Hình ảnh bông hồng trắng đặt bên cạnh tên “Franciscus” trên mộ phần của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả trở thành dấu chỉ của điều không tàn úa, của sự sống không bao giờ kết thúc. Đó là lời nhắc về sự sống đời đời như một ánh sáng dịu nhẹ nhưng bền bỉ, về sự tinh tuyền và nhất là tình yêu của một người cha đã trao ban trọn vẹn cho thế giới. Chính điều này cũng được Đức Thánh Cha Lêô XIV gợi lại trên chuyến bay từ Angola đến Guinea Xích Đạo, chặng dừng chân cuối cùng của hành trình tông du Châu Phi của ngài.
Trên phần mộ của Đức Phanxicô còn có bản sao cây thánh giá đeo ngực đã gắn bó với ngài trong phần lớn cuộc đời. Trong suốt một năm qua, nơi đây trở thành điểm hành hương của đông đảo tín hữu; riêng trong bốn ngày của Năm Thánh Giới Trẻ đã có khoảng 100.000 người dừng lại cầu nguyện.
Các tín hữu viếng mộ phần của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 21.04.2026.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ “trong lòng đất, đơn sơ, không trang trí đặc biệt”. Trong ngày sinh nhật trên trời của ngài, các tín hữu quy tụ để dâng lên những lời cầu nguyện và tâm tình. Kinh Mân Côi được cử hành do Hồng y Rolandas Makrickas, Tổng quản Đền thờ, chủ sự, với sự hiện diện của Đức Hồng y Baldo Reina, Đại diện Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Giáo phận Roma.
Tại Nhà nguyện Paolina, nơi diễn ra giờ cầu nguyện, hiện diện linh ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi Dân thành Roma, Đấng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó dâng các chuyến tông du và kính viếng 126 lần. Nơi Đức Trinh Nữ, ngài gửi gắm những đau khổ và ưu tư của thế giới, đặc biệt trong khoảnh khắc cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 27 tháng 3 năm 2020 giữa đại dịch.
Giờ cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Nhà nguyện Paolina với linh ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi Dân thành Roma, ngày 21.04.2026. (ANSA)
Sau Kinh Mân Côi, Đức Hồng y Makrickas làm phép và công bố tấm bia tưởng niệm, ghi lại mối dây liên hệ đặc biệt giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Mẹ Là Phần rỗi của Dân thành Roma, với dòng chữ nhắc đến 126 lần cầu nguyện của ngài và ngày kỷ niệm ngày giỗ đầu, 21/4/2026.
Cùng ngày, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh: “Một năm sau khi rời bỏ trần thế để về nhà Cha, ký ức sống động về Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn hiện diện trong tâm trí và con tim mọi người. Từ châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô hiệp thông với chúng ta và hiện diện thiêng liêng giữa chúng ta”.
Sau bài Tin Mừng, Đức Hồng y đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong đó nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc hành trình trần thế “trong ánh sáng của mùa Phục Sinh” trong niềm vui của Tin Mừng được diễn tả cách sâu sắc trong Tông huấn Evangelii Gaudium. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định: “Cái chết không phải là bức tường, nhưng là cánh cửa mở ra lòng Thương xót mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã không ngừng loan báo”.
ĐHY Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, chủ sự Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, ngày 21.04.2026. (AFP or licensors)
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh Đức Thánh Cha Phanxicô là người kế vị Thánh Phêrô và là mục tử của Giáo hội hoàn vũ trong một thời đại nhiều biến chuyển. Ngài đã để lại một chứng tá can đảm, như một “môn đệ – nhà truyền giáo”, trung thành với ơn gọi và không ngừng loan báo Tin Mừng lòng thương xót cho mọi người.
Di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục vang vọng qua những lời kêu gọi về hòa bình, tình huynh đệ, lòng thương xót, “mùi chiên” và “Giáo hội như bệnh viện dã chiến”. Đó là một cách diễn đạt mới mẻ, nhưng vẫn trung thành với cùng một Tin Mừng vĩnh cửu.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lòng sùng kính sâu xa của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Đức Maria, như một người hành hương không ngừng tìm đến với Mẹ tại Roma và trên khắp thế giới.
Sau khi công bố sứ điệp, Đức Hồng y Giovanni Battista Re nhấn mạnh lời mời gọi gìn giữ gia sản thiêng liêng của Đức Thánh Cha Phanxicô: niềm vui Tin Mừng, lòng thương xót, hòa bình và tình huynh đệ phổ quát, xây dựng những nhịp cầu thay vì dựng nên những bức tường.
Các tín hữu hiệp thông cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô tại quãng trường phía trước Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, ngày 21.04.2026. (AFP or licensors)
Trong các lời nguyện tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô được nhớ cách đặc biệt qua tình yêu dành cho người nghèo và những người bé mọn. Thánh lễ kết thúc với việc các hồng y kính viếng mộ ngài.
Đức Hồng y Makrickas xông hương và làm phép tấm bia, nhắc lại rằng: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Spes non confundit). Niềm hy vọng, trung tâm của Năm Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô khai mở ngày 24 tháng 12 năm 2024, tiếp tục là chiếc neo giữ con người gắn bó với sự sống và với Đức Kitô.
Đó chính là gia sản không bao giờ mất đi của vị Giáo hoàng mà “các Hồng y đã chọn từ tận cùng thế giới”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-leo-xiv-%E2%80%9Cduc-phanxico-la-hong-an-cho-giao-hoi-va-the-gioi%E2%80%9D
***
21. 150 lãnh đạo Do thái giáo lên án quân lính xúc phạm Thánh giá tại Libăng
Hơn 150 lãnh đạo Do Thái giáo đã công khai xin lỗi sau vụ một binh sĩ Israel phá hủy tượng Chúa Giêsu tại làng Kitô hữu Debel, miền nam Libăng. Bức thư lên án hành vi này như một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi tôn trọng điều thánh thiêng và củng cố đối thoại liên tôn trong bối cảnh xung đột.
Vatican News
Một sự việc gây chấn động đã xảy ra tại làng Debel, miền nam Libăng, khi một binh sĩ Israel dùng búa phá hủy tượng Chúa Giêsu, biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng Kitô hữu địa phương. Hình ảnh được lan truyền rộng rãi vào ngày 20/4 đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đồng thời thúc đẩy một phản ứng đáng chú ý từ phía Do Thái giáo.
Hơn 150 lãnh đạo Do Thái, bao gồm các giáo sĩ và học giả thuộc nhiều truyền thống khác nhau, đã ký một bức thư công khai lên án hành vi này. Họ gọi đó là một sự “xúc phạm danh Thiên Chúa”, theo khái niệm chillul Hashem trong truyền thống Do Thái, tức là hành động đi ngược lại các đòi hỏi luân lý của đức tin và làm tổn hại đến chứng tá tôn giáo.
Bức thư không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, nhưng là lời xin lỗi chân thành gửi đến các Kitô hữu trên toàn thế giới, phát xuất từ lương tâm tôn giáo. Các tác giả nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ làm tổn thương cộng đồng Kitô hữu tại địa phương, mà còn xúc phạm đến các cộng đoàn Kitô hữu cổ kính tại Trung Đông, vốn đang sống trong hoàn cảnh mong manh do chiến tranh và di cư.
Các vị ký tên, nhiều người trong số họ dấn thân lâu năm trong đối thoại liên tôn, cảnh báo rằng những hành động mang tính biểu tượng như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ Do Thái – Kitô giáo, vốn đã có nhiều tiến triển tích cực trong những thập kỷ gần đây.
Đáng chú ý, bức thư không tách rời trách nhiệm luân lý khỏi bối cảnh xung đột. Các tác giả thừa nhận những thách đố an ninh mà Israel đang đối diện, nhưng khẳng định rằng chiến tranh không thể biện minh cho việc vi phạm các giá trị đạo đức căn bản.
Qua đó, họ nhấn mạnh một nguyên tắc chung của các tôn giáo độc thần: phẩm giá con người và sự tôn trọng điều thánh thiêng phải luôn được bảo vệ, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/150-lanh-dao-do-thai-giao-len-an-quan-linh-xuc-pham-thanh-gia-tai-libang
***
22. [Tông du Guinea Xích Đạo] Đức Thánh Cha chào từ biệt châu Phi
Trước khi kết thúc Thánh lễ, với những lời hết sức chân thành và xúc động, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu Guinea Xích Đạo và cách chung, châu Phi, miền đất đóng góp cách quyết định vào sự thánh thiện và đặc tính truyền giáo của đoàn dân Kitô giáo.
Vatican News
Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em, chia tay Guinea Xích Đạo và cả châu Phi, khi kết thúc chuyến Tông du mà Thiên Chúa đã ban cho tôi được thực hiện trong mười ngày qua.
Đức Thánh Cha từ giã châu Phi (@Vatican Media)
Cám ơn Giáo hội Guinea Xích Đạo
Ngài bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục và các Giám mục, các linh mục, và toàn thể tín hữu, "dân Thiên Chúa đang lữ hành trên mảnh đất này, nơi đã đón nhận hạt giống Tin Mừng suốt 170 năm qua".
Những lời của Đức Thánh Cha đã được các tín hữu đáp lại với những tiếng vỗ tay và reo vui.
Đức Thánh Cha từ giã châu Phi (@Vatican Media)
Cám ơn các nhà chức trách dân sự
Ngài cũng cám ơn các nhà chức trách dân sự của đất nước và tất cả những ai, bằng nhiều cách khác nhau, đã góp phần vào sự thành công tốt đẹp của chuyến viếng thăm.
Đức Thánh Cha từ giã châu Phi (@Vatican Media)
Kho tàng vô giá của đức tin, đức cậy và đức mến
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Tôi rời châu Phi với một kho tàng vô giá của đức tin, đức cậy và đức mến: một kho tàng được dệt nên từ những câu chuyện, những gương mặt, những chứng tá vừa tràn đầy niềm vui vừa thấm đẫm đau khổ, làm phong phú sâu xa đời sống của tôi và sứ vụ của tôi với tư cách là Đấng kế vị thánh Phêrô".
Đức Thánh Cha từ giã châu Phi (@Vatican Media)
Lời mời gọi dành cho châu Phi
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Cũng như trong những thế kỷ đầu của Giáo hội, ngày nay châu Phi được mời gọi đóng góp cách quyết định vào sự thánh thiện và đặc tính truyền giáo của đoàn dân Kitô giáo".
Ngài kết thúc với lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria mà ngài hết lòng phó thác, chuyển cầu cho tất cả các tín hữu, gia đình, cộng đoàn, đất nước của họ và toàn thể các dân tộc châu Phi.
Đức Thánh Cha từ giã châu Phi (@Vatican Media)
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tong-du-guinea-xich-dao-duc-thanh-cha-chao-tu-biet-chau-phi
***
23. Đức Thánh Cha: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, chân lý và công lý
Trong cuộc viếng thăm Học viện Ngoại giao Tòa Thánh nhân kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh ơn gọi đặc biệt của các linh mục ngoại giao Tòa Thánh là phục vụ hòa bình, chân lý và công lý. Ngài nói rằng các nhà ngoại giao Tòa Thánh là sứ giả hòa bình, được kêu gọi bảo vệ toàn thể gia đình nhân loại, chứ không chỉ riêng cộng đồng Công giáo.
Vatican News
Hiệp thông là đặc điểm của Đoàn Ngoại giao của Tòa Thánh
Trong cuộc gặp diễn ra chiều ngày 27/4/2026, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với “lịch sử cống hiến và phục vụ” trong hơn 300 năm qua. Đây là một lịch sử quan trọng, được tạo nên bởi các linh mục từ khắp nơi trên thế giới, những người đã đóng góp “bằng những nỗ lực khiêm nhường của mình để xây dựng sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, điều mà giữa sự đa dạng về nguồn gốc, đã làm cho sự hiệp thông trở thành đặc điểm định nghĩa Đoàn Ngoại giao của Tòa Thánh”.
Gần gũi, lắng nghe, làm chứng tá, khiêm nhường và dịu dàng
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những cải tổ đã giúp Học viện có sự tự chủ trong việc đổi mới chương trình đào tạo, bao gồm luật, lịch sử, khoa học chính trị, kinh tế và các ngôn ngữ quốc tế. Tuy nhiên, ngài khẳng định cuộc cải cách cốt yếu vẫn là một cuộc hoán cải không ngừng, nhằm vun đắp “sự gần gũi, lắng nghe chăm chú, làm chứng tá, cách tiếp cận huynh đệ và đối thoại […] kết hợp với sự khiêm nhường và dịu dàng”, tất cả các đức tính phải thấm nhuần toàn bộ sứ vụ linh mục.
Sứ giả của bình an
Nhắc lại chứng tá của các thánh, chân phước và các Giáo hoàng gắn liền với lịch sử Học viện, Đức Thánh Cha gọi các linh mục ngoại giao là những “sứ giả của bình an”, mang lời của Đức Kitô Phục Sinh: “Bình an cho anh em”. Dù trong bối cảnh đối thoại và hòa giải gặp nhiều thách thức, sứ mạng ấy vẫn không thay đổi: xây dựng những nhịp cầu và trở thành kênh chuyển thông ân sủng vào dòng lịch sử.
Mang Chúa Kitô đến với cộng đồng các quốc gia
Một nhiệm vụ khác của nhà ngoại giao Tòa Thánh là mang Chân lý – chính là Chúa Kitô – đến với cộng đồng các quốc gia, “trở thành dấu hiệu của tình yêu Chúa dành cho phần nhân loại được giao phó cho sự chăm sóc của mình – trước hết là với tư cách mục tử, và chỉ sau đó mới là nhà ngoại giao”. Ngài nhấn mạnh: “Ngôn từ cần diễn tả thực tại cách rõ ràng và trung thực để thúc đẩy đối thoại chân thành”.
Thúc đẩy công lý
Mở rộng tầm nhìn, Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ ngoại giao Tòa Thánh hướng đến toàn thể nhân loại. Ngài nói: “Điều này kêu gọi anh em trở thành những người thúc đẩy mọi hình thức công lý giúp nhận ra, phục hồi và bảo vệ hình ảnh của Thiên Chúa được in dấu nơi mỗi người”, ngay cả trong một thế giới đầy căng thẳng và xung đột.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-ngoai-giao-toa-thanh-phuc-vu-hoa-binh-chan-ly-va-cong-ly
***
