Đồng hành lớp dự tu, chặng đường đầy gian khó
Bài viết: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận
(WGPMT) Tĩnh tâm mỗi tháng dành cho các em dự tu không chỉ là một cuộc hẹn với nhau, mà còn một cuộc hẹn với Chúa. Nhờ đó, ơn gọi được nuôi dưỡng và lớn lên trong tâm hồn người trẻ.
Dự tu Giáo phận Mỹ Tho hiện được chia thành hai nhóm chính, nhóm Cao Lãnh: Các anh em đang theo học tại các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh và Cần Thơ. Nhóm Sài Gòn: Các anh em đang theo học tại các trường ở Tp. Hồ Chí Minh.
Trong hành trình đồng hành và nâng đỡ ơn gọi, vào Chúa Nhật tuần thứ hai mỗi tháng, cha Phêrô Phạm Bá Đương – Đặc trách Tu sĩ, Chủng sinh - Giám đốc Chủng viện Dự bị Gioan 23, đều đặn di chuyển từ Mỹ Tho (Tiền Giang) đến Giáo xứ Cao Lãnh (Đồng Tháp) để tổ chức các buổi tĩnh tâm cho nhóm dự tu Cao Lãnh.
Hiện tại, nhóm này có 16 anh em, phần lớn đang theo học tại các trường trên địa bàn Cao Lãnh. Dù quãng đường di chuyển không gần, cha Phêrô Đương vẫn luôn hiện diện với anh em bằng tấm lòng yêu thương và sự kiên trì mục tử, cha chia sẻ: “Việc tập trung các dự tu hàng tháng để tĩnh tâm và học hỏi tu luyện đã được thực hiện từ lâu và đó là sinh hoạt được qui định trong chương trình đào tạo dự tu của Giáo phận Mỹ Tho. Thời gian đầu, các dự tu được phân thành hai nhóm sinh hoạt: Nhóm ở Cao Lãnh và nhóm ở Sài Gòn. Những năm gần đây, khi cha Phêrô Lê Tấn Bảo còn đặc trách, đã gộp hai nhóm lại để tĩnh tâm chung và địa điểm là Chủng viện Thánh Gioan XXIII. Xét về phương diện đào tạo, cách thực hiện này rất tốt vì sự hiện diện đông đúc, khích lệ tinh thần các em, củng cố tình huynh đệ và tạo bầu khí tốt hơn cho buổi tĩnh tâm. Tuy nhiên, vì xét thấy thời gian lịch học của các em ở trường cũng như phải trải qua đoạn đường khá xa, nên tôi chọn phương cách chia các dự tu thành hai nhóm sinh hoạt như trước. Nhóm ở Sài Gòn sinh hoạt tại Đại Chủng viện Thánh Giuse và nhờ các cha giáo thuộc Giáo phận Mỹ Tho hướng dẫn các em tĩnh tâm. Còn nhóm sinh hoạt ở Cao Lãnh sinh hoạt tại Nhà thờ Cao Lãnh do tôi đồng hành với các em”.
Cha August. Trần Quang Hồng Phúc giảng tĩnh tâm cho các em dự tu
Khi hỏi thêm về những thuận lợi và khó khăn trong việc giúp cho các em dự tu sống ơn gọi khi còn đang theo học các trường cao đẳng, đại học, cha nói: “Về thuận lợi, trước hết có thể nói tất cả các cha trong giáo phận đều quan tâm đến việc đào tạo ơn gọi linh mục. Vì vậy, các ngài rất sẵn lòng cộng tác và hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ chung này: từ việc giảng tĩnh tâm, giúp giải tội... Riêng tại Nhà thờ Cao Lãnh nơi các em qui tụ để tĩnh tâm, cha sở, cha phó và Giáo xứ Cao Lãnh đã và đang giúp chúng tôi rất nhiều, ngay cả những việc rất tốn kém. Bên cạnh đó, thiện ý của các em dự tu, chắc chắn động lực và ý hướng của các em cần được thanh lọc và thanh luyện thêm, nhưng tôi nhận thấy các em đều rất tích cực tham dự các sinh hoạt.
Về những khó khăn trở ngại có thể nói môi trường văn hóa xã hội các dự tu đang sống không hỗ trợ động lực tu trì mà còn ngược lại. Trong khi đó, chúng tôi, những người có trách nhiệm chưa thể lo liệu được một môi trường ăn ở thuận lợi hơn cho ơn gọi của các em”.
Cha Phêrô Phạm Bá Đương chủ sự giờ Chầu Thánh Thể
Cuối cùng, điều cha mong muốn: “Trong tương lai ơn gọi chủng sinh trong giáo phận ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi sự quan tâm của các bậc cha mẹ trong gia đình và sự quan tâm chăm sóc của các cha đang phục vụ ở các giáo xứ. Riêng đối với dự tu hiện tại, Đức Cha Phêrô đang lo liệu để có nơi tạm trú chung cho các em đang học ở các trường cao đẳng, đại học. Tôi thấy việc đó rất quan trọng. Khi còn ở gia đình và giáo xứ nhà, các em có cha mẹ hướng dẫn, có cha xứ và giáo xứ nâng đỡ đời sống đức tin. Khi lên cao đẳng, đại học, các em bước vào môi trường thành thị phức tạp về nhiều mặt, nhất là về đạo đức luân lý, lại không có cha mẹ và giáo xứ đồng hành hướng dẫn, đời sống đức tin của các em dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực”.
Hành trình ơn gọi là một chặng đường dài – Không chỉ để trở thành linh mục, mà còn là hành trình nên thánh giữa đời. Trên con đường đó, sự đồng hành của các vị mục tử, những giờ phút tĩnh lặng cầu nguyện, và tình huynh đệ giữa anh em cùng chí hướng là những điều không thể thiếu. Ước mong những trăn trở và sự nỗ lực của quý cha trong ban ơn gọi giáo phận có được những hoa trái tốt đẹp nơi các anh em dự tu – những mầm xanh hy vọng của Hội Thánh trong tương lai.