NHẬT KÝ NGÀY THỨ HAI HÀNH HƯƠNG TẮC SẬY – CÀ MAU CỦA ANH EM LỚP DỰ TU, DỰ BỊ GIOAN 23 (2009-2011), GIÁO PHẬN MỸ THO
Thứ Tư ngày 17.08.2011 là ngày thứ hai chuyến hành hương Tắc Sậy – Cà Mau của anh em chúng tôi. Đoàn hành hương của chúng tôi đang dừng chân tại Giáo xứ Tắc Vân, Giáo phận Cần Thơ.
Chúng tôi bắt đầu một ngày mới với Giờ Kinh Sáng lúc 5g50. Sau Giờ Kinh Sáng, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh – Bề Trên – đã hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện, suy gẫm về tấm gương hy sinh, phục vụ đoàn chiên của Cha Maximiliam Kolbe và Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Những tâm tình và suy gẫm của Cha đã đánh động tâm hồn anh em chúng tôi rất nhiều.
Sau những giây phút thiêng liêng của ngày mới, anh em chúng tôi có thời gian thư giãn và chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Bên hông Nhà thờ Tắc Vân có trương Mẫu Giáo Mai Ân, do cộng đoàn Quý Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn phụ trách đã 7 năm nay. Giáo xứ Tắc Vân tuy chỉ hơn 200 giáo dân nhưng nhờ các em nhỏ ở ngôi trường này, nên bầu khí buổi sáng trở nên vui tươi bởi những tiếng nhạc ồn ào, những tiếng nói, tiếng cười của các em nhỏ, của các phụ huynh và cô giáo.
Anh em chúng tôi cũng đến thăm khu nhà ở của Quý Sơ, khu lưu xá dành cho các bạn nữ do quý Sơ xây dựng và quản lý. Nhờ có các bạn sinh viên nữ trọ học ở lưu xá, nên mỗi Thánh lễ buổi chiều của Giáo xứ Tắc Vân ít thưa vắng người hơn.
Đúng 7g45 xe của chúng tôi bắt đầu rời khỏi giáo xứ Tắc Vân đi về hướng Thành phố Cà Mau, nhưng chưa tới Khu Năm Căn. Theo chương trình, chúng tôi sẽ đến Giáo xứ Cái Rắn, nơi mà cha Piô Ngô Phúc Hậu đã từng làm Cha Sở tại đây. Chúng tôi sẽ ghé thăm Giáo xứ Hòa Thành, Nhà thờ Ao Kho, và Trường Khuyết Tật Nhân Ái.
Để đến được Giáo xứ Cái Rắn, chúng tôi đã phải di chuyến bằng xuồng trên sông. Từ quốc lộ đến Giáo xứ độ khoảng 7 phút tính theo đường “cá lội”. Nếu di chuyển bằng xe theo đường “chuột chạy” thì thời gian sẽ rút ngắn hơn. Khoảng 8g50, đoàn hành hương đã có mặt tại Giáo xứ Cái Rắn. Khung cảnh nơi đây thật rộng rãi, thoáng mát và hiền hòa. Nhà thờ nằm cặp bên một con kênh êm đềm, xung quanh có nhiều cây cối, và ao hồ. Quả thật, Giáo xứ Cái Rắn là một trong những nhà thờ kiểu mẫu Miền Tây sông nước, làm cho biết bao khách hành hương “đi dễ khó về”. Chúng tôi đã gặp Cha Piô Ngô Phúc Hậu, và Cha Hoàng Hôn, hiện là Cha Sở của Giáo xứ Cái Rắn. Đoàn hành hương chúng tôi đã vào Nhà thờ Cái Rắn viếng Chúa, đã được Cha Sở Cái Rắn “chiêu đãi” một bữa lẩu mắm, mà theo lời của một người anh em thì “ăn tô bún mắm to như thế này, con sẽ no tới mấy ngày lận quý cha ơi”.
Cha Phêrô Chánh và Cha Lê Hiến thì đã biết Cha Piô Ngô Phúc Hậu từ lâu. Còn anh em chúng tôi thì mới có dịp “diện kiến” một nhà văn Công giáo nổi tiếng bấy lâu nay với tác phẩm “Viết Cho Em”. Tác giả của quyển sách này có gương mặt quả đúng như tên gọi của ngài, đó là một gương mặt thật hiền lành và phúc hậu.
Giáo xứ Cái Rắn nổi tiếng là một xứ truyền giáo từ lâu lắm rồi. Người tín hữu Công giáo ai mà không biết đến tài truyền giáo của Cha Piô Hậu từ mấy chục năm nay. Như lời chia sẻ của một thầy dòng Thánh Tâm, Cha có phương pháp dạy giáo lý thật đơn giản, bình dân nhưng vô cùng sinh động, lôi cuốn người học. Cha chỉ sử dụng hình ảnh, câu truyện đời thường để giúp cho người học giáo lý gặp được Chúa. Một thầy Đại Chủng Viện đã ngỏ lời với Cha Piô Hậu để xin quyển sách truyện để làm tài liệu dạy giáo lý. Thế nhưng, Cha đã trả lời rằng, toàn bộ những câu truyện đó nằm trong bụng của Cha rồi. Câu trả lời này cho thấy kinh nghiệm truyền giáo và kinh nghiệm dạy giáo lý của ngài quả là “độc nhất vô nhị” ở vùng Miền Tây sông nước này. Chúng tôi thật ấn tượng với Cha Piô Hậu, và với Cha Hoàng Hôn là nghĩa tử của ngài, với phòng khám từ thiện Thánh Tâm của Giáo xứ Cái Rắn, với tất cả sự niềm nở tiếp đón và phục vụ của quý Sơ dòng Chúa Quan Phòng đang ở tại Giáo xứ này.
Trước lúc chia tay với Giáo xứ Cái Rắn, chúng tôi đã chụp hình lưu niệm với Cha Piô Hậu và Cha Sở Cái Rắn. Đến 13g10, đoàn hành hương tiếp tục xuống xuồng di chuyển theo đường “cá lội”, đi ngược trở lại Quốc lộ. Các bác tài lái xuồng ở đây quả là điêu luyện. Họ đã chạy với tốc độ rất nhanh, vượt qua những cây cầu khỉ bắt qua sông mà không cần phải giảm tốc độ di chuyển. Chúng tôi cũng là những con người sống ở Miền Tây sông nước, đã từng lái xuồng, lái ghe nhưng sự tài tình, mạo hiểm nhưng an toàn của hai bác tài đã làm chúng tôi vừa hồi hộp vừa ngưỡng mộ.
Sau đó, đoàn hành hương chúng tôi lên xe, di chuyển ngược về hướng Thành phố Cà Mau. 13g50, chúng tôi đã đến Giáo xứ Hòa Thành, Giáo phận Cần Thơ, nơi Cha Lê Hiến, bạn cùng lớp với cha Phêrô Chánh, đã từng làm Cha Sở tại Giáo xứ này 15 năm. Hôm nay Cha trở về nơi thân quen này với biết bao kỷ niệm trong lòng. Chúng tôi cũng đã chụp hình lưu niệm tại Giáo xứ này. 14g10, hai cha và anh em chúng tôi đi ngược ra hướng thành phố Cà Mau, ghé thăm Nhà thờ Ao Kho, hồi xưa là họ lẻ của họ đạo Hòa Thành. Con đường Huỳnh Thúc Kháng từ quốc lộ vào Nhà thờ Hòa Thành và Ao Kho với khung cảnh đúng là đặc trưng Miền Tây Nam Bộ. Một điều đặc biệt đối với anh em chúng tôi là vì Hòa Thành chính là quê hương của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Nhờ cha Lê Hiến giới thiệu, chúng tôi đã biết được ngôi nhà ở Hòa Thành mà năm xưa Đức Hồng Y đã từng sống tại đây.
14g50, hai cha và chúng tôi đã có mặt tại Trường Khuyết Tật Nhân Ái. Chúng tôi thật ấn tượng với cơ sở vật chất rộng rãi và đầy đủ như thế. Ở đây có hệ thống làm nước đóng chai do những tấm lòng của các nhà hảo tâm Hoa Kỳ tài trợ. Trước lúc chia tay Trường Nhân Ái, đoàn hành hương chúng tôi cũng đã chụp hình lưu niệm với Quý Sơ trong Ban Giám Đốc.
16g20, anh em chúng tôi đã về đến Giáo xứ Tắc Vân để nghỉ ngơi và tắm giặt chuẩn bị cho Thánh lễ chiều. 17g15, thầy Đại Chủng Viện đã tập hát cho các em thiếu nhi và các bạn trẻ. 17g30, cộng đoàn bắt đầu đọc kinh chiều chung với nhau. Trong Thánh lễ chiều, mọi người cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giuse Đinh Huy Hưởng, bạn cùng lớp với Cha Lê Hiến và Cha Chánh, vừa mới qua đời ngày 08.08.2011 vừa qua. Những nghĩa cử thể hiện tình anh em yêu thương của hai cha là bài học rất quý cho anh em chúng tôi bắt chước, học hỏi theo. Buổi tối, đoàn hành hương chúng tôi tiếp tục nghỉ đêm tại Giáo xứ Tắc Vân.
Ngày Thứ Năm 18.08.2011, theo chương trình, sẽ có Thánh lễ lúc 5g. Sau đó, chúng tôi sẽ dùng điểm tâm, đánh bóng bàn giao lưu với Cha Lê Hiến. Đến 9g, anh em chúng tôi sẽ chia tay Giáo xứ Tắc Vân để lên đường trở về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho, kết thúc chuyến hành hương.
Gx. Tắc Vân, Gp. Cần Thơ ngày 17.08.2011
Raphael Trần Dương Tuyển
Vài hình ảnh ghi nhận