NGÀY HỌP MẶT TU SĨ GIÁO PHẬN MỸ THO 2.2.2013
Ngày 2.2.2013, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, số 23 Lý Thường Kiệt, P.6, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang, đã tổ chức ngày họp mặt tu sĩ nhân ngày lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Thật là ý nghĩa, khi xưa Mẹ dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa, ngày nay Mẹ dâng chính những người con của Mẹ cho Chúa Giêsu qua đời sống tu trì đó là các tu sĩ.
Không khí se lạnh của những ngày cuối năm hòa với cái nắng ấm của buổi ban mai, như đón chào bước chân của những tâm hồn tận hiến về với mái “Nhà chung”. Khuôn viên nơi đây bỗng dưng đầy ắp niềm vui, rộn ràng và phong phú vì sắc áo của tu phục, tạo nên sự ấm cúng và tình hiệp thông.
Vào lúc 7g50 tại Hội Trường đã có sự hiện diện của 98 tu sĩ đại diện của các Dòng tu nam nữ. Mỗi Hội Dòng với mỗi tu phục khác nhau, diễn tả đặc sủng và linh đạo riêng của từng Dòng, nhưng tất cả cùng một mục đích duy nhất là loan truyền tình yêu Đức Kitô, và đồng hành với các Kitô hữu trên con đường tiến đến ơn cứu độ muôn đời. Mục đích của buổi họp mặt này nhằm tạo mối dây liên kết, thắt chặt tình thân ái giữa những người cùng chung lý tưởng qua lời giới thiệu của Dì Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh, Dòng Mến Thánh Giá Tân An.
Khai mở buổi họp mặt bằng không khí sôi động của bài hát “họp mặt nơi đây có anh và có tôi, họp mặt nơi đây có chị và có em…”, cùng vũ điệu “Đừng sợ” của những linh hoạt viên thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân An.
Mở đầu chương trình, Dì Hoàng Oanh đã giới thiệu những người hiện diện:
1.
Cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại diện
2.
Quý Cha đặc trách Tu Sĩ - Chủng Sinh Giáo phận Mỹ Tho:
·
Cha Phêrô Hồ Bản Chánh: Trưởng Ban
·
Cha Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng: Phó Ban - Đặc trách Tu sĩ
·
Cha Phêrô Lê Tấn Bảo: Phó Ban – Đặc trách Chủng sinh
Và các Dòng nữ và dòng nam đang phục vụ trong Giáo phận:
- Quý Sơ Dòng Thánh Phao lô tỉnh dòng Mỹ Tho
- Quý Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn: đang phục vụ tại 2 Giáo Xứ thuộc tỉnh Đồng Tháp
- Quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng: đang phục vụ tại 5 Giáo Xứ thuộc tỉnh Đồng Tháp.
- Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Tân An
- Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, đang phục vụ tại 19 Cộng Đoàn rải khắp 3 tỉnh của Giáo phận Mỹ Tho.
- Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang phục vụ tại 3 Giáo xứ thuộc tỉnh Long An.
- Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đang phục vụ tại Giáo xứ Lương Hoà hạ, tỉnh Long An.
- Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đang phục vụ tại Giáo xứ Tân Phong, tỉnh Tiền Giang
- Quý Dì Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô theo linh đạo của Mẹ Têrêsa Calcutta cũng đã có mặt trong Giáo phận chúng ta, phục vụ 2 Giáo xứ ở Đồng Tháp.
- Quý Cha/Thầy Dòng Don Bosco đang phục vụ tại các Giáo xứ Giồng Cát, Thuộc Nhiêu và Nhị Bình.
- Quý Cha/Thầy Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Giáo xứ Xoài Mút.
- Quý Thầy Dòng Tiểu Đệ đang âm thầm phục vụ trong Giáo phận chúng ta.
Sau đó, Cha Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng mời đại diện mỗi Hội Dòng lên chia sẻ về hành trình ơn gọi và đời sống thiêng liêng nhằm giúp nhau trong ơn gọi thánh hiến.
Những tu sĩ đại diện cho mỗi Hội Dòng chia sẻ kinh nghiệm của mình:
1. Cha Lôrenxô Nguyễn Kim Điền, Dòng Don Bosco
2. Dì Maria Lương Thị Cúc Hoa, Dòng Mến Thánh Giá Tân An
3. Sơ Rosa Vân Nga, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho
4. Dì Matta Trương Thị Bình, Dòng MTG Thủ Thiêm
5. Cha Luca Nguyễn Hữu Khanh, Dòng Chúa Cứu Thế
6. Dì Maria Nguyễn Như Tha, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
7. Sơ Lucia Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Dòng Nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn
8. Sơ Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân, Dòng Chúa Quan Phòng
Những lời chia sẻ chân thành làm toát lên ý nghĩa thiêng liêng của đời thánh hiến. Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, nhưng chung quy là do ơn thánh thúc đẩy giúp ơn gọi triển nở mỗi ngày. Điểm chung nơi mỗi tu sĩ là đời sống kết hợp với Chúa đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó mỗi tu sĩ thêm vững mạnh hơn trong đời dâng hiến.
Cha Tổng Đại Diện kết thúc buổi chia sẻ qua hành trình ơn gọi đầy gian nan của ngài, nhưng tràn ngập hồng ân của Chúa. Ngài dùng câu chuyện “dấu chân trên cát” để nhắn nhủ với mỗi người về sự đồng hành của Chúa trong đời sống tu trì.
Với vũ điệu “Hiến tế” đã khép lại buổi chia sẻ, nhưng mở ra cho mỗi tu sĩ một con đường mới: luôn xác quyết Chúa là tất cả và dù gian nan, thử thách luôn có Chúa an ủi và đồng hành.
Lúc 11g00, thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, 9 linh mục đồng tế với Đức Cha để dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn trong ngày họp mặt.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nói lên ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Ngày này mang một ý nghĩa sâu xa đối với các tu sĩ là những người thánh hiến cho Chúa. Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu vào đền thờ để dâng lên cho Thiên Chúa, để từ đó Chúa Giêsu không còn thuộc về chính mình, không thuộc về gia đình hay xã hội nữa mà hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Qua đó, Đức Cha còn liên hệ đến hy tế trọn vẹn của Chúa Giêsu được mạc khải nơi hy tế thập giá. Chính Người là của lễ và hy tế tình yêu vĩnh hằng. Sự gặp gỡ của Chúa Giêsu và cụ già Simêon là một sự gặp gỡ quan trọng nhất. Một sự gặp gỡ mang đến niềm vui khôn tả, làm cho mãn nguyện sự khao khát từ bấy lâu nay, một sự gặp gỡ mang đến ánh sáng, và hạnh phúc vĩnh hằng.
Đức Cha còn nhấn mạnh đến niềm vui lớn lao và trọn vẹn khi gặp gỡ Chúa như cụ Simêon và các thánh nhân đã trải nghiệm. Nhưng để được như thế phải có lòng khao khát, và sự khao khát đó là do Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi mỗi người. Ngài còn mời gọi mọi người đừng dập tắt Thánh Thần, và những khao khát thiêng liêng được khơi dậy trong lòng, bằng những đam mê trần tục, những tiếng ồn ào quá mức đến nỗi át cả tiếng gọi của Thiên Chúa.
Nhân Năm Đức Tin, Đức Cha nhắc đến sự gặp gỡ sống động giữa mỗi người với Thiên Chúa qua lời của Đức Bênêđictô XVI. Vì không có sự gặp gỡ thì đức tin của ta chỉ là lý thuyết, một mớ giáo điều khô khan, một mớ ràng buộc luân lý làm cho đời tu trở thành gánh nặng. Nếu có sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa thì mỗi một chi tiết trong đời sống của Chúa, mỗi một lời Kinh Thánh, thậm chí mỗi một tín điều, đều có thể trở thành ánh sáng ban sự sống, ánh sáng chiếu soi cuộc đời lữ thứ.
Thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Kết thúc thánh lễ lúc 11g50 quý tu sĩ cùng hiệp thông với nhau qua bữa cơm trưa trong tình gia đình. Đây là dịp cuối năm, Đức Cha Phaolô “lì xì” cho quý Cha và mỗi tu sĩ như lộc đầu năm mới.
Chắc hẳn, qua ngày họp mặt này đã đem đến cho quý tu sĩ thêm lòng nhiệt thành truyền giáo, năng động hơn trong công tác mục vụ và sáng tạo hơn trong việc giáo dục.
Têrêsa Mai An