10/09/2011
936
Đức Cha Phaolô dâng thánh lễ có nghi thức mặc Áo Dòng cho 6 Thầy Đại Chủng Sinh khóa 14 của Giáo phận

ĐỨC CHA PHAOLÔ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC

MẶC ÁO DÒNG CHO 6 CHÚ DỰ TU-DỰ BỊ GIOAN 23

GIÁO PHẬN MỸ THO

05.09.2011

 

ChungSinhKhoa 14 _SAM_2370.JPGVào lúc 5 giờ sáng Thứ Hai ngày 05.09.2011, tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ có nghi thức mặc áo dòng cho 6 Chú lớp dự tu-dự bị Gioan 23 (2009-2011). Sáu Chú này được mặc Áo Dòng để lên đường nhập học vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Khóa 14.

Đồng tế Thánh lễ với Đức Cha Phaolô có cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, Đặc Trách Chủng Sinh-Tu sĩ của Giáo phận Mỹ Tho, và quí Cha. Đặc biệt, trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý phụ huynh, thân nhân của 6 thầy Đại chủng Sinh khóa 14, và 4 anh em cùng khóa.

Bài giảng của Đức Cha Phaolô nói về đời sống của người linh mục,  và nhấn mạnh đến hai điều: Linh mục là người phải biết Chúa, bằng cách thường xuyên tiếp xúc với Lời Chúa qua việc đọc Kinh Thánh; và bằng đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa trong mỗi Thánh lễ, trong những giờ phút viếng Chúa riêng tư. Kế đến, linh mục phải là người có lòng yêu mến Hội Thánh qua việc yêu mến Bề Trên, yêu mến anh em trong linh mục đoàn, và yêu mến những người mình phục vụ.

Sau bài giảng, Đức Cha Phaolô chúc lành trên 6 anh em sắp được mặc Áo Dòng. Kế đó, Đức Cha làm phép Áo Dòng, mặc Áo Dòng cho 6 thầy Đại Chủng Sinh Khóa 14 của Giáo phận Mỹ Tho. Nghi thức này nhắc nhở các Thầy rằng, cuộc đời của các Thầy đã thuộc về Chúa, thuộc về Giáo phận, và dấn thân phục vụ mọi người. “Chiếc Áo Dòng không làm nên thầy tu”, nhưng chính chiếc áo này nhắc nhở và gìn giữ thầy tu. Thánh lễ sáng nay diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và ấm áp tình Chúa, tình người.

Thánh lễ kết thúc lúc 5g50, sau đó 6 thầy Đại Chủng Sinh Khóa 14 của Giáo phận, cùng quí phụ huynh và thân nhân đã chụp hình lưu niệm với Đức Cha Phaolô, Cha Tồng Đại Diện, quí Cha trong Ban Đặc Trách Chủng Sinh-Tu Sĩ và quí cha.

Vào lúc 6 giờ, Đức Cha, quí Cha, và mọi người cùng dùng điểm tâm tại Trung Tâm Mục Vụ. Đến 7 giờ 30, xe xuất phát từ Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho (số 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), để đưa 6 Thầy Đại Chủng Sinh Khóa 14 lên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn nhập học. Vào lúc 8 giờ 45, xe đến Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (số 6 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM), trong niềm hân hoan tiếp đón của quý cha giáo, quý anh em Chủng Sinh của 3 Khóa: 10,11, và 13. Sau đó, Cha Phêrô Lê Tấn Bảo dẫn anh em Tân Chủng Sinh Khóa 14 của Giáo phận Mỹ Tho, đến chào quý cha trong Ban Giám Đốc và quý Cha Giáo.

ChungSinhKhoa 14 _SAM_2385.JPGCác Thầy Đại Chủng Sinh của 3 Khóa 10,11,13 đã niềm nở đón tiếp các Thầy khóa mới bằng những cái bắt tay thân tình, và nhiệt tình vận chuyển đồ đạc xuống xe. Được biết ngày hôm trước, các Thầy của 3 Khóa đàn anh: 10,11,13 đã lo lắng chỗ ở cho quý Thầy khóa 14 như thau, chậu, xà bông, mùng, chiếu v.v…

 Quả thật, đây là một ngày thật đặc biệt đối với các Chủng Sinh Khóa 14 của Giáo phận Mỹ Tho, đánh dấu một bước ngoặc mới trong hành trình ơn gọi linh mục. Và đây cũng là một sự kiện vui mừng cho Giáo phận Mỹ Tho nói chung, cho quý phụ huynh, và thân quyến đã dâng hiến một người con để phục vụ Chúa và Giáo hội.

Ước mong sao, quý Thầy Khóa 14 của Giáo phận sẽ tận dụng được những ơn lành Chúa ban trong 2 năm huấn luyện ở Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận vừa qua, và bền đỗ đến cùng để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, và hăng say dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội trên cánh đồng truyền giáo mênh mông.

 

Đại Chủng Viện Thánh Giuse, 06.09.2011

Tâm Thương