CHUYẾN HÀNH HƯƠNG CÁI MƠN, CÁI NHUM
CỦA ANH EM LỚP DỰ BỊ GIOAN 23
GIÁO PHẬN MỸ THO NĂM 2012
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”
(Tv 125,5)
Theo truyền thống mỗi năm 2 lần vào dịp tết và hè, Anh Em lớp Dự Bị Gioan 23 của Giáo phận Mỹ tho có tổ chức chuyến hành hương viếng các Thánh Tử Đạo. Nhờ đó, Anh Em có dịp học hỏi Gương Thánh và sống đáp trả tình yêu Thiên Chúa như các Ngài.
Đoàn hành hương gồm 20 người, trong đó có 19 Anh Em Dự Bị Chủng sinh Gioan 23 và Cha đặc trách Chủng sinh Giáo Phận - Cha Phêrô Hồ Bản Chánh. Đoàn được xuất phát vào lúc 7 giờ ngày 4.2.2012 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, 23 Lý Thường Kiệt, Thành Phố Mỹ Tho. Sau một giờ đi đường, đúng 8 giờ sáng chúng con đến Nhà Thờ Cái Mơn - một Giáo xứ lớn của Giáo phận Vĩnh Long thuộc Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Tại đây chúng con được tiến đón nồng hậu bởi Cha Phó - JBt. Võ Thành Tâm và Thầy Trí. Nhân dịp này, anh em chúng con đến thăm dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Một lần nữa chúng con nhận được sự ưu ái của Quý Dì đặc biệt là Dì Bề trên của dòng. Qua cuộc trò chuyện với Quý Dì, chúng con được biết Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được “sinh ra” từ Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. Và tất cả các Dòng Mến Thánh Giá mà con biết thì có liên hệ mật thiết với nhau. Dòng Mến Thánh Giá như một vết dầu loang. Sau khi Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum được thành lập, Dì Bề Trên cử năm Dì đi về Cái Mơn và dần dần Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được thành lập. Cứ thế năm người nữa của Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được sai đi, “sinh ra” hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, sau cùng là Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An. Sau khi trò chuyện, nghe quý Dì kể về hạnh Thánh Philiphê Phan Văn Minh, chúng con được Dì Phó Tổng Phụ Trách của Dòng dẫn đi tham quan khuôn viên Nhà Dòng. Chúng con được hướng dẫn viếng ngôi nhà nguyện mới, thăm nơi làm tắc muối (đặc sản Cái Mơn), xem nhà thuốc, vườn Lan, vườn Hồng Môn và nhà sách của Nhà Dòng. Những giây phút thật là thú vị giúp chúng con có thêm nhiều kinh nghiệm sống thực tế của đời sống tu trì.
Từ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, chúng con lên xe đi về Cái Nhum khoảng 6 km. Đúng 10 giờ 40 chúng con đến Nhà Thờ Cái Nhum và Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum thuộc ấp Long Huê, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Chúng con vào thăm Cha Sở Jn. Phạm Hữu Diện, vào Nhà thờ Viếng Chúa, và đến Đài Viếng Hai Đấng Đáng Kính của Giáo xứ là Phêrô Nguyễn Văn Dinh Và Lu-y Phan Văn Ngò. Hai vị này đã chết vì đạo, có tuyên xưng đức tin rõ ràng nhưng chưa được phong Thánh.
Sau khi đến Nhà Thờ Cái Nhum, theo chương trình, chúng con lại lên xe về dùng cơm trưa tại nhà xứ Cái Mơn và ra viếng Mộ Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Trên đường về chúng con ghé viếng thăm Dòng Kitô Vua ở ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
12 giờ 30 chúng con ăn trưa và sau đó chúng con đi bộ ra mộ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, mộ của ngài cách nhà thờ khoảng 2 km. Vì đường xa, trời lại nắng gắt, chúng con dừng chân nghỉ ngơi tại Đài Kỷ Niệm Ông Phêrô Trương Vĩnh Ký. Ông Ký là một nhà bác học lỗi lạc, ông có công rất lớn trong việc phổ biến chữ Quốc Ngữ mà ngày nay chúng ta sử dụng.
14 giờ 15 chúng con có mặt, thắp hương, cầu nguyện trước mộ Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Sau đó chúng con trở về nhà thờ Cái Mơn lúc 15 giờ, kết thúc ngày hành hương tốt đẹp. Chúng con lên xe trở về mái nhà chung thân yêu của Giáo Phận Mỹ Tho lúc 16 giờ. Tạ ơn Chúa một ngày hành hương dài, giúp chúng con yêu mến Chúa hơn qua gương các Thánh Tử Đạo xưa mà đặc biệt là Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh.
Anrê Dũng Lạc Trần Quốc Phú
Giáo Xứ Ba Giồng