04/11/2011
560

TƯỜNG THUẬT VÀ CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI

CỦA QUÝ THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIU SE

TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO MAI ANH    

Vào ngày Thứ Năm, 27.10.2011, nhóm Anh Em Chủng Sinh chúng tôi trong Ban Văn Nghệ của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, số 6, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, đã có chuyến đi Công Tác Xã Hội – Sinh Hoạt Và Phục Vụ Văn Nghệ cho các em thiếu nhi ở trường Tình Thương Mầm Non Mẫu Giáo Mai Anh, 159/56 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. Buổi sinh hoạt văn nghệ hôm nay đã đọng lại trong lòng anh em chúng tôi những cảm xúc thật khó quên. Xin được chia sẻ với tất cả các bạn không phải là giới thiệu một thành tích nhưng là những chia sẻ chân thành xuất phát từ trái tim và tấm lòng của Anh Em Chủng Sinh chúng tôi.

Lúc 13g45, tiếng chuông của Đại Chủng Viện vang lên, báo giờ cho Buổi Công Tác Xã Hội bắt đầu. Anh em chúng tôi phát xuất từ nhà xe của Đại Chủng Viện, mỗi người một hướng đi, một điểm đến, nhưng tất cả chúng tôi có một điểm chung là ra đi mang niềm vui, mang tình thương đến cho các em thiếu nhi nghèo và kém may mắn trong thành phố này. Hôm nay, Nhóm Anh Em trong ban văn nghệ của chúng tôi gồm có 13 Thầy, thuộc 3 giáo phận Mỹ Tho, Sài Gòn, và Phú Cường, lên đường phục vụ văn nghệ ở trường Tình Thương Mầm Non Mẫu Giáo Mai Anh.

Đúng 14g00, Nhóm Anh Em chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến lên đường với những hành trang như loa, ampli, đàn organ, và những phần quà may mắn đã chuẩn bị sẵn cho các em. Dù trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm thân người, nhưng Anh Em chúng tôi vẫn nở nụ cười thật tươi cho chuyến lên đường Công Tác Xã Hội.

14g15, Anh Em chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại trường Tình Thương Mầm Non Mai Anh trong niềm vui tiếp đón của Quý Sơ, Quý Cô đang phục vụ tại ngôi trường sạch đẹp và ấm áp tình người. Chúng tôi, mỗi người một tay: người thì gắn ampli, gắn loa, gắn micro; người thì gắn máy vi tính laptop để chuẩn bị những bài nhạc vui cho các em; người thì gắn đàn organ v.v…  Lúc này, các em thiếu nhi ở trường Mai Anh cũng đang di chuyển từ trên lầu 1 xuống dưới tầng trệt, xếp hàng, chuẩn bị cho buổi thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tất cả diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm áp tình người. Lúc này cái nắng gay gắt của Sài Gòn bắt đầu dịu lại như báo hiệu cho bầu khí ấm áp và vui tươi cho buổi văn nghệ sắp tới.

Trường Tình Thương Mầm Non Mai Anh, một ngôi trường nằm trong một con hẻm thật khó tìm và khó đi với nhiều khúc cua ngoằn nghèo. Nơi đây, có khoảng hơn 120 em thiếu nhi, đang học các lớp Mầm, Chồi, Lá và Mẫu Giáo. Điều chúng tôi cảm nhận nhiều nhất nơi các em đó chính là sự đơn sơ, vui tươi, rất ngoan và thuộc rất nhiều bài hát. Đồng hành và dạy dỗ các em có một Dì Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, và cũng trên dưới 7 cô giáo trẻ. Chúng tôi nhận thấy quý sơ, và cô giáo hy sinh, nhiệt tâm giáo dục các em rất tốt. Có lẽ, đây là một trong những ấn tượng độc đáo mà không phải ngôi trường Tình Thương nào cũng có được như thế. Điều này cho thấy, cuộc sống này rất cần niềm vui, niềm tin yêu và hy vọng mà con người chia sẻ cho nhau.

14g20, chương trình văn nghệ của Anh Em chúng tôi bắt đầu với tiết mục liên khúc tuổi thơ; tiết mục hát song ca “Ngày đầu tiên đi học”,“Nhong Nhong Nhong”, với phần minh họa vui tươi và ý nghĩa của 2 Thầy ở Giáo phận Mỹ Tho và Phú Cường. Tiếp đến là tiết mục tốp ca “Đứa Bé”, cũng có 2 Thầy minh họa cho bài hát: 1 Thầy đóng vai đi bán báo và 1 Thầy đi bán vé số.

Với những lời giới thiệu dí dỏm, và ý nghĩa của 2 Thầy MC, Anh Em chúng tôi mong muốn các em sẽ cảm  nhận được thật nhiều niềm vui qua những nụ cười, những tiếng vỗ tay của các em. Ngoài ra, Anh Em chúng tôi còn mong muốn các em sẽ ít nhiều học được những bài học giáo dục từ những tiết mục văn nghệ về sự chăm ngoan học hành, vâng lời thầy cô, cha mẹ, yêu thương những người bạn nghèo khổ. Chúng tôi cảm nhận rằng, các em thiếu nhi ở trường Mai Anh hôm nay rất vui và dễ thương biết bao. Sơ Huyền, người phụ trách trường Mai Anh đã nói với Anh Em chúng tôi rằng, các em cứ mong tới Ngày Thứ Năm để được các Thầy ở Đại Chủng Viện tới sinh hoạt, hát văn nghệ. Những lời chia sẻ của Sơ Bích Huyền về tấm lòng của các em đã làm cho mỗi Anh Em chúng tôi xúc động và như được tiếp thêm ngọn lửa dấn thân phục vụ trong bước đường ơn gọi, trở thành người linh mục như lòng Chúa mong ước.

Trước khi chia tay các em, chương trình của Anh Em chúng tôi còn có phần bốc số trúng thưởng dành cho các em đang có sẵn những con số may mắn trong tay. Với những món quà thật nhỏ bé như 2 quyển tập, 10 cái bong bóng, Anh Em chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ nhận được một niềm vui của tình yêu thương chia sẻ. Thứ Năm tuần sau, Anh Em chúng tôi sẽ chuyển đến Trường Tình Thương Mai Anh 2 CD về những hình ảnh sinh hoạt văn nghệ hôm nay và những bài hát thiếu nhi làm quà tặng cho quý sơ, cô giáo và tất cả các em. Hy vọng, mọi người sẽ vui nhiều hơn.

Kết thúc chương trình, Sơ phụ trách Trường Mai Anh đã có đôi lời cám ơn Anh Em chúng tôi. Sơ mời gọi quý cô giáo, và tất cả các em đứng lên múa một bài cử điệu thật dễ thương, vui tươi để tặng cho Anh Em chúng tôi.

15g20, Anh Em chúng tôi tạm chia tay trường Mai Anh, trở về Đại Chủng Viện Thánh Giuse, để  tiếp tục cho những tháng ngày tu học. Những ấn tượng thật khó quên của Trường Mai Anh có lẽ sẽ ít nhiều trở nên động lực cho chúng tôi trong hành trình ơn gọi theo Chúa. Những niềm vui mà các em đem lại cho chúng tôi hôm nay sẽ là những hành trang tông đồ ý nghĩa nơi chúng tôi. Vâng, đó chính là điều cốt lõi mà quý cha giáo mong muốn nơi Anh Em chúng tôi sau những chuyến đi công tác xã hội, trong hành trình đào tạo tại Đại Chủng Viện.

Chia tay trường tình thương Mầm Non Mai Anh và hẹn gặp lại mọi người nơi đây vào học kỳ II. Anh Em chúng tôi ước mong sao những nụ cười, những lời ca tiếng hát, những niềm vui hôm nay, sẽ phần nào giúp cho các em có được một niềm vui ý nghĩa cho cuộc sống. Hy vọng, những ấn tượng hôm nay về trường Mai Anh sẽ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của Anh Em Chủng Sinh chúng tôi trên bước đường dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ mọi người.

Hôm nay cũng là ngày các chức sắc tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới theo tinh thần của thánh Phanxicô Assidi, được diễn ra ở Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Sài Gòn. Ước gì những việc làm hôm nay, những niềm vui và những bài hát hôm nay ở Trường Tình Thương Mầm Non Mẫu Giáo Mai Anh, sẽ trở thành một thông điệp nhỏ bé cho sự hòa bình, yêu thương mà Giáo hội mong muốn nơi mọi người Kitô hữu, nhất là những người trẻ.  

 

 

Thầy Raphael Trần Dương Tuyển

Ban Văn Nghệ - Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn