20/10/2011
1148

NHỮNG SINH HOẠT CỦA QUÝ THẦY ĐẠI CHỦNG SINH

CÁC KHÓA 10,11,13 và 14 THUỘC GIÁO PHẬN MỸ THO,

TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

THÁNG 09 và 10 NIÊN HỌC 2011-2012

 

Niên học 2011-2012, Giáo phận Mỹ Tho có 27 Thầy Đại Chủng Sinh, thuộc 4 khóa, đang tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Khóa 10 có 8 Thầy sẽ ra trường vào năm 2013;  khóa 11 có 8 Thầy; khóa 13 có 5 Thầy, khóa 14 có 6 Thầy. Ngoài ra, Giáo phận Mỹ Tho còn có  9 Thầy khóa 12 đang đi thực tập mục vụ một năm tại các giáo xứ trong Giáo phận, sau khi hoàn thành 2 năm triết học ở Đại Chủng Viện. Riêng 10 Thầy khóa 9 vừa mới ra trường vào cuối tháng 06 năm 2011, hiện cũng đang đi thực tập mục vụ một năm, để chuẩn bị lãnh nhận tác vụ phó tế. Như vậy, tổng cộng Giáo phận Mỹ Tho hiện có 46 Thầy Đại Chủng Sinh đang tu học, thực tập mục vụ để trở thành linh mục. Đây là niềm vui chung cho gia đình Giáo phận Mỹ Tho, cho mỗi giáo xứ và gia đình trong lời cầu nguyện liên lỉ của nhiều người dành cho Quý Thầy.

Theo chương trình của Đại Chủng Viện, Quý thầy đã hân hoan tụ về mái trường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 03.09.2011 để bắt đầu năm học mới. Ngoài những chương trình sinh hoạt chung của Đại Chủng Viện như: tham dự Thánh lễ, học tập, đọc kinh, viếng Chúa, lao động, thể thao, quý Thầy còn có những chương trình sinh hoạt riêng của Giáo phận Mỹ Tho nhằm tạo tình thân thương, hiệp thông giữa anh em cùng lý tưởng với nhau.

Thầy Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, niên trưởng Giáo phận Mỹ Tho, Khóa 10, Giáo xứ Thánh Tâm, Gò Công, đã mời tất cả anh em 4 khóa 10,11,13 và 14 họp mặt đầu năm tại Đại Chủng Viện, ngày 06.10.2011. Trong buổi họp mặt này, anh em đã thống  nhất chương trình sinh hoạt chung trong năm học. Theo chương trình, các Thầy sẽ viếng Thánh Thể vào mỗi chiều Thứ Tư Đầu Tháng, và họp mặt vào mỗi tối Thứ Năm Đầu Tháng. Riêng mỗi chiều Thứ Bảy hàng tuần, các Thầy sẽ đọc kinh dâng Đức Mẹ từ 17g40 đến 17g50.

 Vào ngày Thứ Tư, 05.10.2011 vừa qua, từ 15g30-15g50, quý Thầy đã có buổi viếng Thánh Thể do Thầy niên trưởng, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng hướng dẫn và suy niệm với chủ đề “Từ Bỏ trong hành trình ơn gọi làm linh mục.” Trong buổi cầu nguyện này, anh em chủng sinh có dịp suy nghĩ và kiểm điểm lại mối tương quan với Chúa và với anh em. Đây là thời gian rất quan trọng, để các thầy có dịp hồi tâm gặp Chúa, và cầu nguyện cho nhiều người, cho Giáo phận và cho bản thân.

Sau giờ cơm tối, ngày Thứ Năm, 06.10.2011, các thầy đã có buổi họp mặt, chia sẻ thông tin, trò chuyện vui vẻ, liên hoan nhẹ, và lần chuỗi chung với nhau. Năm nay, theo sự thống nhất chung, anh em sẽ lên danh sách người thân của các thầy đã qua đời, để anh em có dịp cầu nguyện, chia sẻ nhân ngày lễ giỗ. Điều này cũng phần nào nói lên mong muốn được hiệp thông với từng anh em chủng sinh trong Giáo phận.

Nhân dịp kỳ họp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn, số 6 bis, Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, đáp lại lời mời của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy đại chủng sinh 4 giáo phận: Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường và Phan Thiết vào lúc 5g30, ngày Thứ Năm, 06.10.2011. Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ về đời sống cầu nguyện, phản tỉnh và hoán cải của người môn đệ bước theo Chúa Kitô. Đức Cha nhấn mạnh đến chiều kích nội tâm sâu xa qua sự cầu nguyện gắn bó với Chúa Giêsu, nhờ đó các Thầy có dịp hồi tâm suy nghĩ, và hoán cải, nhận định rõ những ước muốn của chính mình và thay đổi chính bản thân mình. Nếu không hoán cải thật sự thì bước đường theo Chúa của các Thầy sẽ lờ mờ, luôn gặp nhiều trục trặc và bất hạnh. Sau Thánh lễ, các Thầy đại chủng sinh của giáo phận Mỹ Tho đã họp mặt để chào Đức Cha Phaolo. Đức Cha rất vui vẻ trò chuyện, thăm hỏi từng anh em. Đức Cha đã nhắn gửi các thầy cố gắng học tập tốt, cầu nguyện để trở thành linh mục tốt lành, phục vụ cho giáo phận, và mọi người.

Ngoài ra, nhằm để tạo thêm niềm vui, sự gần gũi và hiệp thông yêu thương, các thầy đã tổ chức buổi giao lưu bóng đá vào sáng Chúa Nhật, 16.10.2011. Các Thầy khóa 10,14 thành một đội. Các Thầy khóa 11,13 thành một đội. Các Thầy đã có buổi giao lưu bóng đá thật vui tươi, hòa nhã, và ấm áp tình anh em.

Yêu thương và hiệp thông, đó là thao thức của Đức cha Phaolô, của quý Cha trong ban ơn gọi chủng sinh, linh mục dành cho quý Thầy. Chính thao thức này giúp mỗi anh em ý thức lại mối tương quan của mình đối với những người anh em cùng lý tưởng với mình. Linh mục là thầy dạy yêu thương, các thầy cần tập yêu thương những người anh em cùng lý tưởng dấn thân phục vụ với mình. Đây là điều không phải dễ thực hiện, đòi hỏi mỗi anh em phải cố gẳng thật nhiều, cùng với sự nâng đỡ và giúp sức của ơn Chúa nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu sĩ nam nữ và của Quý Bà Con giáo dân xa gần trong giáo phận Mỹ Tho.

Ơn gọi linh mục là hồng ân nhưng không và đặc biệt mà Thiên Chúa ưu ái dành cho các Thầy Đại Chủng Sinh. Trong tâm thư gửi các chủng sinh trên thế giới, Đức Thánh Cha Bênêđictô nói rằng: thế giới hôm nay đang rất cần những người linh mục biết dấn thân phục vụ mọi người. Vì vậy, dù khó khăn, thách thức, nhưng các Thầy nguyện cố gắng thực hiện lời nhắn nhủ của Đức cha và quý Cha bằng những hoạt động thật cụ thể và chân thành, để rèn luyện bản thân, biến đổi từng ngày, để sống hiệp thông – yêu thương giữa những người anh em cùng lý tưởng, cùng giáo phận, cùng một mái trường như lời thánh vịnh đã viết như sau:

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau.

Nơi đây ân huệ Chúa ban,

Chính là sự sống chứa chan muôn đời.”(x.Tv 133,1.3)

 

Thứ Hai, 17.10.2011, Lễ nhớ thánh Inhaxio Antiokia

Raphael Trần Dương Tuyển, Khóa 10, Đại Chủng Viện Thánh Giuse