25/07/2025
459
Chầu Thánh Thể - Tháng 8: Thánh Thể là trung tâm và chóp đỉnh của việc truyền giáo

















 

CHẦU THÁNH THỂ

THÁNG 8

Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
 

Chủ đề:

THÁNH THỂ LÀ TRUNG TÂM VÀ CHÓP ĐỈNH

 CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

 

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

Hát: “Thờ lạy Thánh Thể”

Chủ sự cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi Chúa về trời, Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chúa cũng biết đây là công việc khó khăn và cần nhiều ơn Chúa trợ giúp; đặc biệt, chúng con cần có sự hiện diện của Chúa. Chính vì thế, Chúa đã hứa sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa đã thực hiện lời hứa đó, khi Chúa ở với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng, không có Chúa, đời chúng con chơi vơi, không biết đâu là điểm tựa. Chúng con trông cậy vào ơn Chúa phù trợ và chúng con yêu mến Chúa.

Hát: “Lắng nghe lời Chúa” (đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24,1316.28-35) 

Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người…

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Đó là Lời Chúa.

Suy niệm 1 (ngồi)

Kính thưa cộng đoàn,

Truyền thuyết kể về chim bồ nông như sau: mỗi lần kiếm ăn, bồ nông phải bay vài chục cây số. Có những ngày vì giông bão, chim mẹ không kiếm được mồi, mà đàn con thì háu đói, kêu la thảm thiết, chim mẹ không cầm được lòng, đã tự dùng mỏ mổ vào ngực của mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn. Sau bữa ăn no nê, những chú chim con nằm im lìm, thỏa mãn. Người ta thấy nơi mỏ chim mẹ còn những dòng máu tươi; chim mẹ tuy đau đớn nơi thể xác nhưng trong lòng vẫn vui.

Chúng ta xúc động và cảm phục tình yêu của bồ nông mẹ dành cho con mình, tình yêu tự hiến, tự hủy hoại mình để người mình yêu thương được hạnh phúc. Bồ nông mẹ cũng chỉ là hy sinh cho con mình, đồng loại của nó. Còn Thiên Chúa của ta, là Đấng dựng nên ta, là Thiên Chúa của muôn loài, lại hiến thân mình làm của ăn nuôi sống chúng ta; và ở mãi với chúng ta trong tấm bánh bé nhỏ nơi nhà Chầu. Tình yêu Thiên Chúa dành cho ta là tình cho không biếu không. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là kế hoạch yêu thương kín kẽ và chặt chẽ, Chúa Giêsu Thánh Thể là một phần quan trọng và thiết yếu trong kế hoạch yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại. Khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, không ai bị loại trừ hay cảm thấy lẻ loi; tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Chúa Giêsu Thánh Thể chờ đợi chúng ta đến với Người để Người chữa lành, an ủi và nâng đỡ chúng ta như Người đã nói: “Tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng”. Truyền giáo cũng có nghĩa là đưa người anh chị em của chúng ta về với Chúa Giêsu Thánh Thể để họ được cảm nghiệm và sống trong tình yêu viên mãn và đích thực của Thiên Chúa. Chỉ khi cảm nhận được tình yêu lớn lao và sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta mới được biến đổi và hăng say dùng cả cuộc đời mình để làm chứng cho Chúa.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Chứng nhân tình yêu. Câu 1 
Suy niệm 2 (ngồi)

Sức mạnh của Giáo Hội và công cuộc truyền giáo chính là Bí tích Thánh Thể. Nếu không đặt Chúa Giêsu Thánh Thể là trọng tâm thì mọi công cuộc của Giáo Hội sẽ bị sụp đổ. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi Kitô hữu thuộc về gia đình của Thiên Chúa; và Giáo Hội tìm được sức mạnh và hướng đi đúng đắn cho mình. Còn đối với chúng ta, Bí tích Thánh Thể mang tính quyết định đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong xã hội hôm nay, chúng ta lo lắng, sợ sệt trước gánh nặng cuộc sống và các biến cố nhân sinh nên tâm hồn chúng ta bất an. Chỉ khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta mới tìm thấy bình an đời này và bình an đích thực ở đời sau. Truyền giáo cũng là làm sao để cho anh chị em biết rằng Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn bình an và hy vọng, dẫu cuộc đời đầy rẫy những thất vọng. Và chính Người là mục đích cuối cùng để tất cả chúng ta cùng nỗ lực đi về với Người.

Thinh lặng trong giây lát

Hát: Chứng nhân tình yêu. Câu 2
Suy niệm 3 (ngồi)

 Chúa đồng hành với hai môn đệ trên một hành trình dài. Chúa giải thích Kinh Thánh cho các ông. Chúa làm cho lòng các ông bừng cháy. Nhưng các ông lại không nhận ra Người. Chỉ khi Chúa cử hành bí tích Thánh Thể, các ông mới nhận ra Người. Tiến trình các môn đệ nhận ra Chúa là tiến trình của Thánh Lễ ngày nay. Chúng ta được nghe Lời Chúa, giải thích Lời Chúa và cao điểm là việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Nhưng chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa không?

Có lẽ nhiều người không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến Thánh lễ không hấp dẫn chúng ta. Chúng ta cảm thấy nhàm chán khi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, vì phải xem đi xem lại một cử chỉ. Làm thế nào để có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể? Chúng ta phải xin Chúa thêm đức tin. Với lòng tin vững mạnh, chúng ta sẽ nhận ra Chúa hiện diện thật nơi Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con không thể nói về Chúa khi mà con chưa thể nói với Chúa. Lạy Chúa, như bóng đèn chỉ chiếu sáng khi được cắm với nguồn điện. Xin cho con biết năng kết hợp với Chúa qua việc rước lễ và Chầu Thánh Thể; để con được trở nên ánh sáng cho anh chị em con và đưa họ về với nguồn sáng là Chúa. Con xin cám ơn Chúa hết lòng. Amen.

Thinh lặng trong giây lát.

Hát: Chứng nhân tình yêu. Câu 3. 
Cầu nguyện 

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Hướng tới một tinh thần truyền giáo hăng say và bền bỉ, phát xuất từ Bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Chúng ta hãy xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo Hội ý thức được rằng Thánh Thể là nguồn mạch truyền giáo, và năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để trở nên chứng nhân cho Tin Mừng.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang dấn thân trong hoạt động truyền giáo luôn được nâng đỡ bởi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ biết kết hợp cuộc đời với Chúa Giêsu Thánh Thể, để cầu nguyện và góp phần làm cho công cuộc truyền giáo sinh hoa kết quả.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự:

 Lạy Cha, Cha luôn muốn cho hết mọi người được cứu độ, xin đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện, xin cho chúng con biết siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể để lãnh nhận tình yêu và nhiệt huyết loan báo Tin Mừng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (quỳ)

- Kinh Lạy Cha

- Kinh Kính mừng

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen.  
Phép lành Thánh Thể

- Hát Con là Đá

- Lời nguyện 

- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý

- Lời nguyện 

- Phép lành Thánh thể

Hát: Kết thúc.