25/06/2025
85
Chầu Thánh Thể - Tháng 7: Qui tụ mọi người trở thành  môn đệ Đức Kitô

















 

CHẦU THÁNH THỂ

THÁNG 7

Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
 

Chủ đề:

QUI TỤ MỌI NGƯỜI TRỞ THÀNH  MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ(Mt 28,19)

 

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

 Hát thờ lạy Chúa: Thành Tâm

 Chủ sự cầu nguyện gợi ý

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin ca khen tình yêu Chúa; vì yêu chúng con, mỗi phút giây, Chúa ngự trong tấm bánh bé nhỏ để cùng vui buồn với phận người chúng con, cùng san sẻ cuộc sống với chúng con. Lạy Chúa, Giáo Hội chọn khẩu hiệu Năm Thánh 2025 là “Những lữ hành của Niềm Hy Vọng” để mời gọi mỗi Kitô hữu hãy sống trong niềm vui và hy vọng trên hành trình tiến về Nước Chúa; bởi vì chính Chúa sẽ giải thoát chúng con khỏi gánh nặng trần gian và ban cho chúng con hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Với tình yêu nhỏ bé của chúng con, xin Chúa giúp chúng con  cũng có thao thức và nhiệt huyết để đưa người anh chị em của chúng con được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt28,16-20) (đứng)

“Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." 

 Suy niệm (ngồi)

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”

Đức Giêsu đã về trời, nhưng lời hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày” vẫn còn đó. Thầy Giêsu vẫn ở cùng chúng ta cho đến tận thế; và Thầy vẫn tiếp tục ban ơn cứu độ cho nhân loại qua lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Mệnh lệnh này xác định mối tương quan giữa Thầy và môn đệ, mối tương quan đảm bảo cho môn đệ được phần vinh phúc với Thầy, đồng thời mối tương quan này cũng xác định rằng sứ mạng của Thầy cũng là sứ mạng của trò, đó là làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy.

Lệnh truyền "sai đi" của Thầy Giêsu trước tiên dành cho các tông đồ. Và hôm nay, lệnh truyền đó được trao cho tất cả chúng ta, những môn đệ của Thầy Giêsu: "Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa sai đi để đem Tin Mừng cho thế giới, để cho Nước Chúa được hiện diện khắp nơi và muôn người được đón nhận Tin Mừng cứu độ.  Là một Kitô hữu, chúng ta không bao giờ được phép quên đi sứ mạng của mình là chứng nhân của Tin Mừng, để đưa người anh chị em về với Chúa; và chính họ cũng trở thành những chứng nhân để đưa nhiều anh chị em khác về với Chúa. Và rồi, tất cả chúng ta sẽ ở trong một vòng tròn tương quan với nhau và với Chúa Giêsu là trung  tâm. Có như thế, Nước Chúa mới lớn lên và lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Vì thế, chúng ta phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng lên đường, không chỉ là về khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách của lòng người, làm thế nào là để mọi người đến gần Chúa hơn, làm thế nào để đời sống của chúng ta là một chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa, Ngài luôn hiện diện trong đời sống của anh chị em dù họ chưa nhận ra Ngài.

Thinh lặng giây lát.

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”

Đồng thời, lệnh truyền này cũng là một đòi buộc của Tình Yêu. Yêu mến Thầy Giêsu, chúng ta cũng muốn cho mọi người nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và được ơn cứu độ. Yêu mến Thầy Giêsu, chúng ta cũng thao thức điều Thầy Giêsu thao thức, là muốn mọi người được hưởng hạnh phúc, được sống trong tình yêu với Chúa như những người con yêu dấu của Chúa Cha như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Truyền Giáo năm 2023 “Chúng ta không thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh mà lòng không bừng cháy lòng nhiệt thành thuật lại điều này về Người cho mọi người.” Như vậy, sứ mạng làm môn đệ cho Thầy Giêsu là một sứ mạng cấp bách ở mọi nơi và mọi thời đại. Sứ mạng ấy gắn liền với sự sống của Hội Thánh và của chúng ta “ Còn hơi thở thì còn là chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Giêsu.”

Thinh lặng giây lát.

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

Hôm nay, Thầy Giêsu vẫn gọi và sai chúng ta đi đến mọi nẻo đường của cuộc sống, đến với anh chị em, chia sẻ với họ và giúp họ biết và yêu mến Chúa. Chúng ta được mời gọi sống ơn gọi chứng nhân trong từng hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của mình, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở trong sứ điệp Truyền giáo là “ Hãy tham gia vào việc mang Tin Mừng cho thế giới đang bị thương tổn bằng chính chứng tá cá nhân của mình”. Dù là một người lớn, một  em nhỏ hay một cụ già; dù là người giàu hay người nghèo khổ; dù là người mạnh khỏe hay bệnh tật, dù là người hạnh phúc hay người đau khổ… Chúng ta đều là những tông đồ đang được Chúa sai đi để loan báo Tin vui Cứu độ ngay trong hoàn cảnh sống của mình; và hơn thế nữa, là cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Cứ như thế, chúng ta như những con tằm đều đặn ươm tơ để dệt nên khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân hậu, Ngài là người cha yêu thương luôn đi tìm con cái trở về; và không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ hết yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay có biết bao người đang đi tìm Chúa, có biết bao tâm hồn khao khát được gặp Chúa, mong mỏi nghe được Lời Chúa và muốn thấy Chúa qua đời sống chúng con. Xin cho chúng con nhận thức rõ sứ mạng tông đồ mà Chúa trao cho chúng con, can đảm dấn thân và ân cần hơn với sứ vụ của mình. Ước gì chúng con nhiệt thành đến với mọi người trong chân thành và thương mến, sẵn sàng phục vụ, biết đồng hành và chia sẻ, biết tạo an vui và hy vọng trong tình người, để Tình Chúa được lớn lên và trổ sinh hoa trái.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần muôn ngàn sứ giả trung kiên….

Cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo (quỳ)

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”, 

B. Xin cho Nước Chúa ngày càng được mở rộng khắp nơi.

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”,

B. Xin cho các linh mục, tu sĩ được ơn bền đỗ đến cùng.

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”,

B. Xin cho nhiều anh chị em đang xa lạc Chúa được trở về bên Chúa.

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”,

B. Xin cho chúng con biết dấn thân loan báo Tin Mừng, bằng gương sáng và lời cầu nguyện.

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”,

B. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, luôn can đảm làm chứng cho Chúa.

A. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”,

B. Xin giúp chúng con nên những tông đồ nhiệt thành.

 Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo

- Kinh Lạy Cha

- Kinh Kính mừng

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen.

Phép lành Thánh Thể

Chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các Giám mục và các Linh mục, đặc biệt cho các vị thừa sai trên khắp thế giới. Xin Chúa ban cho các ngài luôn bình an và nhiệt thành trong sứ mạng Chúa trao. Hiệp thông với Hội Thánh trên toàn thế giới, chúng ta cũng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, xin cho các nhà truyền giáo và cho mỗi chúng ta luôn can đảm, nhiệt thành và hăng say đem Chúa đến cho mọi người, để danh Chúa được loan báo đến tận cùng trái đất.

- Hát Con là Đá

- Lời nguyện 

- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý

- Lời nguyện 

- Phép lành Thánh thể

Hát: Kết thúc.