02/06/2025
167
Chầu Thánh Thể - Tháng 6: Sống chứng nhân

















 

CHẦU THÁNH THỂ

THÁNG 6

Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
 

Chủ đề:

SỐNG CHỨNG NHÂN

Đặt Mình Thánh (quỳ)

Hát: Thờ Lạy Chúa

 Lời dẫn của chủ sự 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến và tôn vinh tình yêu Chúa. Chúng con suy tôn Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, là sự sống của chúng con. Chúng con quỳ bên cung thánh Chúa để cùng nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, đặc biệt là việc truyền giáo của Giáo phận.

 Chúng con ý thức sâu xa về trách nhiệm, bổn phận trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Lời Chúa  để Chúa được mọi người biết đến và tin yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (16,15-20) (đứng)

Khi ấy Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Ngồi và thinh lặng giây lát. 

Suy niệm 1 (ngồi) Loan Báo Tin Mừng là sống chứng nhân 

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng về tình thương của Thiên Chúa, làm phép rửa cho họ, làm chứng về những gì Chúa Giêsu đã dạy: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20; Mc 16,15).

Bối cảnh xã hội hôm nay đa tôn giáo, đa văn hóa và nhiều kênh truyền thông internet tiêu cực đã ảnh hưởng lớn đến sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu, làm cho việc định hướng loan báo Tin Mừng gặp nhiều khó khăn. Trong khi ấy mệnh lệnh của Chúa Giêsu là trách nhiệm căn bản của mỗi Kitô hữu: Sống làm chứng cho Chúa trong môi trường mình đang sống. Chúa muốn chúng ta trở thành muối men và ánh sáng cho trần gian. Đời sống chứng nhân được thể hiện cụ thể ở việc chu toàn bổn phận của mình và sống bác ái với mọi người. Chúng ta cần để cho lương tâm chất vấn chính mình: “Trong gia đình tôi, tôi đã làm tròn bổn phận của mình, là một người chồng, một người cha chưa? Tôi đã làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ chưa? Tôi đã làm tròn bổn phận của một người con chưa? Tôi có bác ái với mọi người xung quanh tôi không?

Trong xã hội hôm nay, sống chứng nhân cho Chúa giống như lội ngược dòng, băng ngược chiều gió. Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ chính mình, chấp nhận hi sinh có khi là nước mắt, là đau khổ để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa ngay trong môi trường sống của chúng ta, để cho muôn dân  trở thành môn đệ như lòng Chúa mong ước.

Thinh lặng giây lát.

Hát: “Đẹp thay”. Câu 1 (đứng) 

Suy niệm 2 (ngồi) Loan Báo Tin Mừng là đem Lời Chúa đến với mọi người

Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định: “Điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống. Quả vậy, sự sống ấy đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời” (1Ga 1,1-3).

Lời Chúa là kho tàng ơn cứu độ cho nhân loại và Lời Chúa có một vị trí then chốt trong việc loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi suy tư về việc làm sao để đem Thiên Chúa đến cho người khác đã từng nhận định rằng: “Con người thời đại đang đói khát Thiên Chúa. Do đó, nếu người Kitô hữu đang được đón nhận Tin Mừng cứu độ, là nguồn nước Trường Sinh mà nhân loại đang tìm kiếm, thì không có lý do gì mà từ chối đem Tin Mừng ấy cho những người đang đói khát Chân Lý”. Muốn giúp người khác sống Tin Mừng thì chính chúng ta phải được Tin Mừng biến đổi. Vì vậy, như lời thánh Giêrônimô nói: “Không biết Kinh Thánh thì không biết Chúa Kitô”; trước hết, chúng ta phải là những người hiểu biết và yêu mến Lời Chúa thì mới có thể làm chứng cho Chúa Giêsu được, cần phải siêng năng học hỏi Kinh Thánh với tâm hồn yêu mến và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi được thấm nhuần Lời Chúa và để cho Lời Chúa dẫn dắt cuộc đời mình thì ta mới có thể mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và nhiều thách đố; để rồi, chúng ta có thể thốt lên như lời thánh Phaolô rằng: “Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Khi đó, chúng ta sẵn sàng hi sinh chính mình để cho Lời Chúa được lớn mạnh.
Thinh lặng giây lát.

Hát: “Đẹp thay”. Câu 2 (đứng)  

Suy niệm 3: (ngồi)

 Loan Báo Tin Mừng là chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta về Chúa.

Chúng ta có thể cảm thấy mình không có gì để chia sẻ Chúa cho người khác. Nhưng thật ra, ma quỷ đang cố tình làm chúng ta im lặng. Chúng ta có cả một kho tàng kinh nghiệm mà Chúa muốn sử dụng, để đem những người khác vào trong gia đình Thiên Chúa. Kinh Thánh kể câu chuyện về một người bị quỷ ám ở Ghêrasa. Anh ta quậy phá khiến không ai dám đi qua khu vực đó. Thế rồi, Chúa Giêsu xuất hiện. Sau khi Chúa trục xuất quỷ khỏi anh, anh xin đi theo Chúa. Nhưng Chúa nói với anh: "Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh." Anh ta ra đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh” (Lc 8,39)

Như vậy, loan báo về Chúa là kể cho mọi người biết những việc Chúa làm cho anh. Đây là cốt lõi của việc làm chứng. Đức Giêsu nói: “Anh em sẽ là những chứng nhân cho thầy”(Cv1,8). Ngài muốn chúng ta chia sẻ câu chuyện đời mình cho người khác. Chia sẻ chứng từ của chúng ta là một phần cốt yếu sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Những câu chuyện mang tính cá nhân cũng dễ gần gũi với người khác, những câu chuyện bắc một nhịp cầu tương giao; và ở đó, Chúa Giêsu có thể bước từ lòng chúng ta sang lòng họ. Trên nhịp cầu ấy, chúng ta chia sẻ cho mọi người về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chính chúng ta qua cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, chúng ta cũng cần chia sẻ với họ niềm hi vọng của chúng ta về Thiên Chúa, Ngài là chỗ dựa vững chắc cho nhân loại đi tìm về một cuộc sống vĩnh cửu, hạnh phúc và bình an đích thực.

  Những câu chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ sinh ích cho nhiều tâm hồn vào lúc nào đó như Lời Chúa nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,26-27). Chúng ta hãy gieo vãi trong yêu mến và tin tưởng, còn Chúa sẽ cho sinh hoa kết quả theo ý Ngài muốn và Ngài luôn cần những tâm hồn nhiệt huyết và kiên trì ra đi gieo giống. Đó chính là sức mạnh của Lời Chúa.

Thinh lặng giây lát.

Hát: “Đẹp thay”. Cầu 3 (đứng)

Cầu nguyện (quỳ)

 1. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chu toàn sứ mạng “sống chứng nhân và loan báo Tin Mừng”, nhằm giới thiệu Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho mọi người.

Hát: Này đây Chúa ơi…

2. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.

Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới, tại Á Châu và đặc biệt trên quê hương chúng con còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con lòng hăng say và trung thành làm chứng cho Chúa, hầu giúp mọi người tin Chúa và nhận được ơn cứu độ.

Hát: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài…

3.“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quan tâm tìm hiểu và áp dụng những phương cách truyền giáo thích hợp trong từng hoàn cảnh, biết chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin cho anh chị em con. 

Thinh lặng giây lát.

Hát: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài… 

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (đứng)

- Kinh Lạy Cha 

- Kinh Kính mừng

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.

- Kinh Truyền Giáo:

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen. 

Phép lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát Con là Đá

- Lời nguyện 

- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý

- Lời nguyện 

- Phép lành Thánh thể.

- Bài hát kết thúc.