
CHẦU THÁNH THỂ
THÁNG 4
Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
Chủ đề
LÀM CHỨNG CHO CHÚA
“Anh Em Sẽ Là Chứng Nhân Của Thầy” (Cv 1,8)
Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
Hát: Đây lòng Chúa
Chủ sự cầu nguyện
Thinh lặng giây lát.
Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ 1,4-8 (đứng)
4Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.
6Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” 7Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”.
Suy niệm 1:
Đức Giêsu là chứng nhân của Cha (ngồi)
Kính thưa cộng đoàn,
Tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại được thánh Gioan viết lại như sau: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài”. Hành động trao ban Người Con duy nhất cho thế gian, là hành động của một tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Và Chúa Giêsu khi thực hiện mệnh lệnh của Cha ở trần gian, Người cũng minh chứng trọn vẹn tình yêu ấy. Người đã cất bước ra đi. Từ cõi trời cao, Người vào trần gian. Từ ngôi báu cửu trùng, Người ngự nơi máng cỏ hang lừa, rong ruổi các nẻo đường Itraen; và kết thúc hơi thở trên thập giá tủi nhục, thương đau. Người là minh chứng cho một tình yêu cao quý nhất như Người đã nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của Người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Và cao hơn cả tình yêu cao quý ấy là chết vì kẻ giết hại mình, khi ở trên thập giá, Người đã xin cùng Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc mình làm”. 33 năm dương thế, Chúa Giêsu đã nói về tình yêu của Cha, vinh danh tình yêu Cha, chết vì tình yêu Cha và quy tụ nhân loại về với Cha. Đức Giêsu đã cho đi tất cả, với mục đích duy nhất là làm chứng về những điều Người được “thấy” và được “nghe” từ Chúa Cha. Người đã thực hiện tất cả những điều Chúa Cha muốn để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Người cũng đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết trên thập giá và rồi Chúa Phục Sinh để nhân loại được hưởng ơn cứu độ. Như vậy, Chúa Giêsu đã làm chứng cho Chúa Cha bằng cả mạng sống của Người với tất cả tình yêu Người dành cho Cha.
Thinh lặng giây lát
Hát: Chứng Nhân Tình Yêu
Thinh lặng giây lát
Suy Niệm 2:
Chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của Đức Kitô (ngồi)
“Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).
Anh chị em thân mến! Cuộc đời Chúa Giêsu chỉ hướng về một điều duy nhất, đó là “làm chứng về Thiên Chúa Cha”. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy tiếp nối sứ mạng ấy, là trở thành chứng nhân cho Người: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33).
Vai trò chứng nhân là loan báo cho mọi người hiểu được rằng Đức Giêsu luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, được thể hiện qua hai khía cạnh “sống đức tin” và “chia sẻ đức tin”. Sống đức tin là xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa bằng một đời sống có luân lý, đạo đức, công bằng, lương thiện và yêu thương. Chia sẻ đức tin là chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của chúng ta về Thiên Chúa cho mọi người. Kinh nghiệm về một Thiên Chúa đồng hành trong cuộc sống. Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài giải thoát ta khỏi thói hư tật xấu. Ngài chia sẻ buồn vui với chúng ta. Ngài giúp ta vượt qua khó khăn. Ngài ban ơn khi chúng ta cầu xin, Ngài chăm lo cho mọi nhu cầu của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cũng ước mong trở thành chứng nhân cho Chúa và cùng anh chị em của con tiến lên trên đường thiêng liêng. Nhưng lạy Chúa, bước chân của con chỉ có thể vững vàng khi con nhận ra rằng mình cũng được yêu nhiều. Và như một đứa trẻ khi cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ, nó biết rằng nó được yêu và tự khắc lòng nó cũng dấy lên một tình yêu lớn lao dành cho cha mẹ trên hết mọi thứ; và nó cũng muốn làm cho cha mẹ được vui lòng. Phải chăng Chúa cũng muốn con như thế khi con nhận ra con được Chúa yêu rất nhiều. Phải chăng Chúa cũng muốn con làm vui lòng Chúa là sống đáng yêu, dễ thương với mọi người; để qua con nhiều người nhận biết Chúa là một Thiên Chúa đáng yêu, dễ yêu. Và rồi người anh chị em của con cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho họ cũng lớn lao giống như tình yêu của Chúa dành cho con. Khi đó con mới là chứng nhân đích thực của Chúa. Xin Chúa giúp sức cho con vượt qua được yếu đuối của bản thân để con biết sống cho Chúa và anh chị em con nhiều hơn. Con xin cám ơn Chúa hết lòng. Amen.
Thinh lặng giây lát.
Hát: Muối Men Cho Đời
Thinh lặng giây lát.
Cầu nguyện tự phát
Vị chủ sự có thể chọn vài người trong cộng đoàn, dâng những lời nguyện tự phát, ngắn gọn để cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Thinh lặng giây lát.
Hát: Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi (đứng)
Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (quỳ)
- Kinh Lạy Cha
- Kinh Kính mừng
- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.
- Kinh Truyền Giáo
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen.
Phép lành Thánh Thể
- Hát Con là Đá
- Lời nguyện
- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý
- Lời nguyện
- Phép lành Thánh thể
- Bài hát kết thúc