
CHẦU THÁNH THỂ
THÁNG 3
Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
Chủ đề
SỨ MỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG KHỞI ĐI TỪ THIÊN CHÚA
Lời mời gọi mở đầu (đứng)
Kính thưa cộng đoàn!
Tội lỗi là nguyên nhân làm chúng ta phải xa cách Thiên Chúa và chịu án phạt đời đời. Khi chúng ta không thể tự cứu được mình thì Thiên Chúa đã cúi xuống để cứu chúng ta. Lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa đã dùng nhiều cách để ban ơn cứu độ và những ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời. Đỉnh cao của tình yêu cứu độ là Ngài đã trao ban Con Một của mình cho thế gian. Và khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho nhân loại.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, xin Chúa cho chúng ta được chứa chan niềm vui và hạnh phúc vì biết rằng chúng ta được Chúa “dùng” như những khí cụ bình an. Và xin cho chúng ta luôn hăng say và nhiệt thành nối tiếp sứ vụ của Chúa.
Thinh lặng giây lát.
Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
Hát thờ lạy Chúa: Thành Tâm
Lời nguyện của cha chủ sự
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có Chúa mới có thể nói cho chúng con biết về Thiên Chúa Cha, về tình yêu và ơn cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại từ ngàn đời. Chúng con xin cảm tạ, ca khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa cũng đã dùng cả mạng sống mình mà thực hiện ơn cứu độ mà Chúa Cha giao phó. Chúa cũng đã trao sứ mạng ấy cho chúng con. Xin cho chúng con biết thực hiện lệnh truyền của Chúa hết mình, hết tình.
Lời Chúa: Ga 20, 19-22 (đứng)
“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em!’ Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: ‘Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’ Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’. (Ga 10,1922).
Suy niệm
Khởi đầu sách Sáng thế, sau khi Ađam và Evà phạm tội, Thiên Chúa đã ra án phạt cho con rắn, đó cũng là lời hứa ban Đấng Cứu độ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. Chính lúc đó, Thiên Chúa Cha đã loan báo Tin Mừng Cứu độ qua con của Ngài là Đức Giêsu. Và qua thời các tiên tri, Thiên Chúa luôn cho thấy rằng Ngài yêu thương và muốn cứu chúng ta bằng một tình yêu bền vững mãi mãi như lời sách Giêrêmia “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” .
Khi đến thời đã định, Thiên Chúa Cha sai con của mình đến thế gian. Chúa Giêsu đã mang lấy tâm tư và khát vọng của Thiên Chúa Cha, đó là che chở và cứu vớt dân Người, khi Người than trách Giêrusalem: “Đã bao lần Ta muốn tập họp các ngươi lại như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu”. Và chính Chúa Giêsu đã thực hiện sứ vụ loan báo ơn cứu độ một cách viên mãn, tuyệt đối qua cái chết của Người. Người đã trao ban hết mình và sống hết tình. Vào chiều ngày sống lại, Đức Giêsu Phục Sinh đã đến với các Tông đồ và trao cho các ông sứ vụ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Và đó cũng là sứ vụ của mỗi chúng ta.
Như vậy, đằng sau lệnh truyền sai đi, là một tình yêu lớn lao của Chúa Cha dành cho nhân loại: Chúa Cha luôn yêu thương và trung tín với lời hứa cứu độ là muốn con người được hạnh phúc. Tất cả sứ mạng của Đức Giêsu nơi trần gian đều xuất phát từ ý muốn của Chúa Cha. Qua Đức Giêsu, Chúa Cha muốn cho mọi người nhận biết và tin vào Tình Yêu Thiên Chúa. Và khi Con Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại, Người sai các tông đồ tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Thinh lặng giây lát.
Trong sứ điệp Truyền giáo năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng: “Mọi thành phần dân Chúa đều có trách nhiệm truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô, vì họ được Giáo hội sai đi nhân danh Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi, từng hai người một. Chúng ta cũng được mời gọi để sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần truyền giáo: họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực hiện, nhưng còn và trên hết, sống sứ vụ được ủy thác cho họ; không chỉ làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô”.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu, và được sai đi để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, để nói cho mọi người biết rằng: họ được Thiên Chúa yêu thương và Chúa muốn cho họ được hạnh phúc viên mãn. Chúng ta hãnh diện biết bao khi “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).
Được cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng là một hạnh phúc tuyệt vời, vì đang khi thực hiện sứ vụ này, là chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Thiên chức được làm ngôn sứ cho Chúa thật rất cao quý. Nhưng chúng ta cũng nhận ra rằng nói thì dễ nhưng sống được mới khó. Chúng ta cũng yêu Chúa đó, cũng có nhiệt huyết sống tốt để làm chứng cho Chúa; nhưng nhiều lúc vì gánh nặng cuộc sống, vì các mối tương quan mà chúng ta chưa đặt Chúa làm ưu tiên trên hết mọi sự. Có khi làm chứng cho Chúa mà chúng ta lại sợ mất mát, sợ thiệt thòi. Tất cả là vì chúng ta còn yêu Chúa nửa vời.
Nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là nối tiếp cung cách yêu thương như Người, cũng là buồn vui với nỗi buồn vui của người khác, cũng là chạnh lòng khi thấy người khác đau khổ, bất hạnh. Chúng ta đã thực hiện được điều này chưa? Nếu không thực hiện được những điều cốt lõi của đức ái Kitô giáo thì làm sao có thể nói đến việc tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu?
Lạy Chúa Giêsu, trên đường về nhà Chúa sẽ vắng bóng con nếu như hôm nay con không biết thực thi lệnh truyền của Chúa bằng những khả năng mà Chúa trao cho con. Xin cho con biết thực thi sứ vụ Loan báo Tin Mừng, với tất cả tình yêu như Chúa đã yêu Chúa Cha và yêu nhân loại bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi lại trong chúng con tình yêu và ngọn lửa dấn thân tông đồ để chúng con hăng say cùng Chúa lên đường đem tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em, hầu cho ý muốn của Thiên Chúa Cha được thực hiện. Amen.
Thinh lặng giây lát.
Hát: Ngài sai con…
Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (quỳ)
- Kinh Lạy Cha
- Kinh Kính mừng
- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.
- Kinh Truyền Giáo:
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen.
Thinh lặng giây lát.
Phép lành Thánh Thể
Chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các Giám mục và các Linh mục, đặc biệt cho các vị thừa sai trên khắp thế giới. Xin Chúa ban cho các ngài luôn bình an và nhiệt thành trong sứ mạng Chúa trao. Hiệp thông với Giáo Hội trên toàn thế giới, chúng ta cũng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, xin cho các nhà truyền giáo và cho mỗi chúng ta luôn can đảm, nhiệt thành và hăng say đem Chúa đến cho mọi người, để danh Chúa được loan báo đến tận cùng trái đất.
- Hát Con là Đá
- Lời nguyện
- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý
- Lời nguyện
- Phép lành Thánh thể
Bài hát kết thúc: Như Cha sai Thầy….