
CHẦU THÁNH THỂ
THÁNG 10
Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
Chủ đề:
ANH EM HÃY ĐI
VÀ MỜI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀO DỰ TIỆC (Mt 22,9)
Lời mời gọi mở đầu
Kính thưa Cộng đoàn,
Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân là sứ vụ ưu tiên hàng đầu của Hội Thánh. Đó là bổn phận mà mỗi Kitô hữu phải thực hiện. Đức Thánh cha Phanxicô trong Sứ điệp Truyền giáo đã thúc giục chúng ta thực hiện sứ mạng này cách không mệt mỏi. Ngài mời gọi chúng ta: đi tới toàn thể nhân loại để mời họ gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa! Nhưng dường như chúng ta vẫn thờ ơ với bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác. Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa chưa đủ lớn để chúng ta đến với anh chị em và nói về Chúa cho họ biết.
Trong giờ chầu này, chúng ta xin Chúa Giêsu Thánh Thể khơi lên trong chúng ta thao thức và lòng nhiệt thành với việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta được yêu Chúa nhiều hơn và can đảm đến với anh chị em để mời họ đến dự Tiệc thánh.
Đặt Mình Thánh Chúa
Hát thờ lạy Chúa: Thờ lạy Thánh Thể Chúa (Con mến yêu…)
Chủ sự cầu nguyện.
Hát lắng nghe Lời Chúa.
Đọc Lời Chúa: Mt 22, 1-10.
Khi ấy, Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai gia nhân đi thỉnh những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những gia nhân khác đi và dặn: 'Hãy thưa với những người đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!' Nhưng họ không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các gia nhân của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo các gia nhân: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, nhưng những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Ðám gia nhân liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
Gợi ý suy niệm và cầu nguyện:
"Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc" (Mt 22,9)
Đây là lời mời gọi vượt qua mọi ranh giới và mọi sự phân biệt để đem tất cả mọi người đến với niềm vui của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta được kêu gọi hãy bước ra khỏi chính mình, ra khỏi sự e dè, nhút nhát, lưỡng lự để đem niềm vui của Tin Mừng đến với mọi người. Vì lời mời gọi:"Hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”, là sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Sứ mạng này đem niềm vui cứu độ cho tất cả mọi người, đồng thời bày tỏ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Thiên Chúa như một người cha hằng ngày mong ngóng những đứa con của mình trở về. Ông không muốn một người con nào xa rời tình yêu của ông dù nó là một đứa xấu tính không xứng đáng với tình thương của ông. Hiểu được nỗi lòng của người cha, ta sẽ hiểu được một phần tâm tư của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta còn gấp vạn lần tình yêu của người cha dành cho con cái mình. Bản chất của loài người là hèn yếu và phản nghịch, bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Mục đích Thiên Chúa dựng nên con người là để yêu thương con người, mãi yêu và yêu đến cùng. Khi nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ khao khát về với Thiên Chúa; và cũng mong muốn anh chị em của ta được trở về với Ngài.
Trước lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa, chúng ta phải hỏi lại lòng mình: Chúng ta đã thật sự mở rộng lòng mình để đón nhận người khác chưa? Hay chúng ta còn giữ những rào cạn, những định kiến làm cản trở tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa?
(Thinh lặng trong giây lát)
Hát: CON XIN LÀM CHỨNG TÁ (Sơn Ca Linh)
1. Hãy đi, đi khắp thế gian để loan Tin Mừng cứu rỗi. Cho muôn dân biết ân tình Cha, cho muôn nơi cất chung lời ca, mến yêu chan hoà. Hãy nên nhân chứng tình yêu, hãy nên men muối niềm tin. Cho muôn phương thoát tay quỷ ma, cho muôn dân sống trong tình Cha, sống chung một nhà.
ĐK. Con xin làm chứng tá, loan Tin Vui mọi ngày. Con xin làm ánh sáng soi chiếu đời hôm nay.
Ra đi như Chúa Kitô và Mẹ Maria
“Ra đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc”, đó là điều Chúa không ngừng thực hiện trong suốt 3 năm cuộc đời công khai. Đọc lại các trang Tin Mừng, chúng ta luôn thấy Chúa lên đường, rong ruổi khắp các làng mạc Palestin. Lúc nào Chúa cũng “lên đường” đến với tha nhân, như lời Kinh Thánh: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc4,18-19). Và chính Chúa đã nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Chúng ta thấy nơi Chúa một nỗi khao khát cho từng người trong nhân loại được ơn cứu độ.
Khao khát đó cũng được thấy rõ nơi cuộc đời của Mẹ Maria. Mẹ cũng luôn mong muốn cho mọi người được đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Thánh sử Luca ghi lại: Sau khi đón nhận Chúa vào cung lòng mình, Mẹ đã vội vã lên đường để đem Chúa cho người chị họ: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi “ (Lc 1,39). Hai từ “vội vã” sao thật đẹp. Nó diễn tả một “quyết tâm” phải thực hiện một việc mà mình xác định là việc “ưu tiên” trong những chọn lựa. Và Mẹ không ngừng nhắn nhủ người khác: “Thầy bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2, 5). Quả thật, người ta không thể ngồi yên mà luôn “vội vã” và “nôn nóng” chia sẻ điều mà tâm hồn tràn đầy và ấp ủ rất lâu.
Lời của Đức Phanxicô: “ra đi và mời” là lời nhắc lại cho chúng ta phải lên đường, chứ không thụ động ngồi yên ở nhà mà chờ đợi người anh chị em đến, để giới thiệu Chúa cho họ. Mỗi Kitô hữu luôn luôn phải trong tư thế đi đến với muôn dân, một cách tự do, năng động và thân thiện. Trong giờ phút này, chúng ta như thấy mình bị chất vấn về sứ vụ ngôn sứ mà chúng ta đã lãnh nhận. Có lẽ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa còn quá nhỏ bé, chưa đủ lực để chúng ta mạnh dạn đi và mời anh chị em đến dự tiệc. Chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ cho chúng ta và xin Chúa cho chúng ta biết khao khát đến với anh chị em như gương Chúa và Mẹ Maria xưa.
Hát: CON XIN LÀM CHỨNG TÁ (Sơn Ca Linh)
2. Ngày xưa Người đi khắp nơi, truyền rao Tin Mừng Nước Chúa. Đem yêu thương thắp sáng ngàn nơi, mang tin vui xoá tan sầu đau, bắt lại nhịp cầu. Ngày nay theo dấu đường xưa, hành trang là chính Lời Chúa. Ta mang cho thế gian nguồn vui, ta khơi lên sức sống niềm tin, tiếng ca hoà bình.
ĐK. Con xin làm chứng tá, loan Tin Vui mọi ngày. Con xin làm ánh sáng soi chiếu đời hôm nay.
Lời nguyện chung
Chủ sự: Hội Thánh có sứ mạng đưa mọi người vào dự tiệc Nước Trời. Đây là sứ mạng cao quý mà Hội Thánh đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu biết tích cực tham gia vào sứ mạng cao quý này.
Chúng con nguyện xin Chúa cho Hội Thánh/ luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Chúng con nguyện xin Chúa cho các vị mục tử/ luôn hết lòng phục vụ đoàn chiên.
Chúng con nguyện xin Chúa cho các nhà lãnh đạo/ luôn biết thực thi điều công chính.
Chúng con nguyện xin Chúa cho giáo xứ chúng con / nên cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.
Chúng con nguyện xin Chúa cho mọi người / được hăng hái làm việc tông đồ.
Chúng con nguyện xin Chúa cho chúng con / biết sống đời mến Chúa yêu người.
A. Chúng con nguyện xin Chúa / thánh hóa mọi tư tưởng / lời nói / việc làm của chúng con cho đẹp lòng Chúa.
B. Chúng con nguyệnxin Chúa cho cộng đoàn chúng con / luôn nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người.
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa của Tình yêu, ngọn lửa của lòng nhiệt thành truyền giáo. Xin biến đổi chúng con và giúp chúng con can đảm “ra đi” gặp gỡ anh chị em và đưa họ về với Chúa. Amen.
Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Truyền Giáo
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người nghèo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Cầu cho Đức Giáo Hoàng, phép lành Thánh Thể và kết thúc
Này Con là Đá
Đây Nhiệm Tích.
Phép lành Thánh Thể
Bài hát kết thúc.