
TÂM TÌNH MÙA VỌNG
Bạn thân mến! Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng trong năm. Tổng kết một chặng đường dài đã qua, những ngày cuối cùng này bạn có đang trông chờ vào một điều gì đó hay không?
Dù là người Công Giáo hay người ngoại đạo, cứ nhắc đến tháng 12 thì hầu hết mọi người đều nhớ một ngày lễ đặc biệt: Lễ Giáng Sinh. Điều nổi bật trong ngày lễ này là những hang đá được bày trí đèn, ngôi sao lộng lẫy và lấp lánh khiến người xem không thể nào rời mắt. Một ngày lễ mà ai nấy đều tranh nhau ra đường để tận hưởng cái không khí se lạnh của mùa Đông, tận hưởng cái vẻ đẹp lấp lánh từ phía những giáo đường uy nghiêm mà ngày thường họ ít có dịp lui tới. Những điều tốt đẹp đó thật hết sức ý nghĩa và tuyệt vời.
Đó là tâm lí chung của hầu hết tất cả mọi người. Nhưng bạn ơi! Chúng ta là người Công giáo, vậy thì chúng ta trông chờ điều gì? Có thể bạn cũng sẽ nao nức như bao người ngoại đạo khác. Thế nhưng, bạn cần nên chuẩn bị một tâm hồn để đón chào Ngôi Hai Giáng thế. Vì là người Công giáo, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của ngày lễ khi chúng ta mừng kính. Chúng ta cần có những công tác chuẩn bị thật kỹ càng cho ngày lễ đó, ngày mà ai cũng nô nức và chờ đợi. Nếu những người ngoại đạo đang cố gắng lựa cho mình những trang phục thật đẹp cho ngày này thì người Công giáo chúng ta không chỉ chuẩn bị những điều cần thiết bên ngoài mà còn cần sửa sang “trang phục bên trong mỗi người”, chúng ta sẽ trang trí cho cõi lòng khô cằn, chay sạn của mình trở nên ấm cúng để đón chờ Chúa đến bằng Bí tích hòa giải , qua bí tích sẽ giúp chúng ta được giao hòa cùng Chúa, để kết hiệp cùng Người và để lắng nghe tiếng Người nói. Một tấm lòng lạnh lẽo mùa Đông sẽ được sưởi ấm bằng ngọn lửa của niềm tin và lòng mến. “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho ngay thẳng để Người đi" (Mt 3,3).
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng chia sẻ: “Noel, đó là một ngày đại lễ. Nhưng Noel không có Chúa Giêsu, thì đó chỉ là một ngày đại lễ trống rỗng”. Hòa mình vào không khí chung là một điều tuyệt vời, nhưng hi vọng mỗi tâm hồn chúng ta sẽ trở thành “chiếc hang đá nhỏ” để Hài nhi Giêsu ngự vào. Để Người không còn cô đơn và lạnh lẽo, để đại lễ không chỉ là một ngày lễ ăn chơi mà sẽ thật sự ý nghĩa nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để hòa những lời kinh câu ca mà ca tụng Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. (Lc 2,14)
Giáng Sinh 2022