
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Giáo Phận Mỹ Tho
Kính Thánh Tông Đồ _ Nguyễn Duy
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 33 _ Kim Long
2. Tv 33 _ Lm. Thái Nguyên
Dâng lễ
Dâng 4 _ Thanh Lâm
Hiệp lễ
Cho con đến với Ngài _ Hồng Trần, Phạm Đình Đài
Tôi thâm tín rằng _ Hoài Đức
Kết lễ
Kính Thánh Tông Đồ _ Nguyễn Duy
ĐK: Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng dâng lên câu hát nhịp nhàng tâm tư ngời bao mến thương. Lời ca dâng tôn vinh các Thánh Tông Đồ hôm nay cho đến muôn đời sống trong tình yêu Chúa thôi.
1. Ngày ấy các Thánh theo lời dấn thân, cùng Chúa đến với bao người thế trần. Đến xây lại tình người rộn lên tiếng cười tuyệt vời, đến đem hạnh phúc chứa chan bao niềm vui.
2. Ngài đã cất bước đi về khắp nơi lời nói chất chứa Tin Mừng cứu độ. Suốt một đời phục vụ dựng xây Nước Trời ngàn đời xứng danh người con Chúa sai đi mọi nơi.
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 33 _ Kim Long
Đáp: Thiên thần của Chúa xây dựng đồn luỹ quanh kẻ kính sợ Ngài.
2. Xin theo tôi ca ngợi Chúa, ta hãy hiệp lời mừng chúc Uy Danh. Chúa đáp lời tôi khấn cầu, cho thoát mọi điều kinh hãi và lo âu.
3. Ai hân hoan trông về Chúa, luôn sẽ chẳng còn nhục nhã hổ ngươi. Tiếng kẻ nghèo đây khấn nài, Thiên Chúa ưng nhận cho thoát mọi nguy nan.
4. Bao cơ binh xây đồn luỹ quanh kẻ cậy Ngài giải thoát cứu nguy. Hãy nếm Ngài bao tốt lành, nương náu bên Ngài vinh phúc thực khôn vơi.
ALLELUIA : Con là Phê-rô, nghĩa là Đá, và trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
2. Tv 33 _ Lm. Thái Nguyên
ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài.
1. Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Ngài mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Nào bạn nghèo hãy nghe và luôn hãy vui mừng.
2. Ta hãy cùng chung câu ngợi ca chúc tụng Chúa. Hoà vang lời cung chúc ta cảm tạ Chúa Trời. Đây Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện. Và Ngài đã đưa tôi vượt qua nỗi lo sợ.
3. Hãy ngắm nhìn Chúa để đời ta không sợ hãi. Để ta hằng luôn luôn được vui mừng trong Ngài. Đây Chúa đã đáp lời tôi khẩn cầu. Và Ngài đã cứu thoát đời tôi khỏi tai hoạ.
4. Hãy ngắm nhìn Chúa luôn đầy dư bao thiện hảo. Hạnh phúc thật cho ai tìm nương tựa nơi Ngài. Tay Chúa cứu ai khổ đau trên đời. Hoà ngàn lời ngợi ca cùng nhau tán dương Ngài.
Dâng lễ
Dâng 4 _ Thanh Lâm
1. Dâng dâng lên thiên toà rượu nho bánh miến thơm lành. Bao hương hoa nồng nàn quyện dâng theo khói hương trầm. Dâng xin dâng tình mến thuỷ chung sắt son chẳng rời. Nguyện một đời dâng hiến đáp đền ân tình Chúa thôi.
ĐK: Dâng dâng lên bánh trắng rượu lành như hương hoa ngát từ đồng xanh. Dâng dâng lên hiến lễ cuộc đời, xin Cha thương đoái nhận tình yêu.
2. Dâng dâng lên Thiên toà vạn lời yêu mến cảm tạ. Câu hoan ca chúc tụng vì muôn ân phúc chan hoà. Đôi tay con nhỏ bé thanh khiết lễ dâng chiều hôm. Lời nguyện cầu tha thiết như làn hương trầm ngất ngây.
Hiệp lễ
Cho con đến với Ngài _ Hồng Trần, Phạm Đình Đài
1. Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai.
ĐK: Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong ba. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.
3. Vì con chưa yêu Ngài nên nhiều đêm lệ sầu dâng. Vì con chưa mến Ngài nên còn e ngại tiếng “xin vâng”. Vì con chưa tin Ngài nên lòng còn lắm bâng khuâng. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời còn lắm gian truân.
Tôi thâm tín rằng _ Hoài Đức
ĐK: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô.
2. Tôi thầm tín rằng: dù khó khăn bão táp, dù khổ nhục cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy. Tôi thầm tín rằng: dù hoặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết, chết tủi đau.
Kết lễ
ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người Cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.
3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đoá hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.