22/09/2025
180
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXVI TN - Năm C


























LỄ CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - C

 
Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho
Nhập lễ
Về Nhà Chúa 1 _ Kim Long




Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 145 _ Kim Long




2. Tv 145 _ Lm. Thái Nguyên



Dâng lễ
Đây bánh miến _ Kim Long



Hiệp lễ
Mở lòng _ Ngọc Linh




Có bao giờ _ Hùng Lân



Kết lễ
Ra về an bình - Ngọc Linh



 
LỄ CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - C

 
Nhập lễ
Về Nhà Chúa 1 _ Kim Long

ĐK: Nào ta đi về Nhà Chúa. Nắng mới rạng ngời soi đất trời. Tiếng hát người người đang đón mời. Nào ta đi về Nhà Chúa.    

1. Dù đường gập ghềnh xa, nhủ lòng miệt mài nào xá. Có Thánh Linh đưa đường, ngàn nỗi khó nguy coi thường, nhịp bước tới cùng.

2. Lòng rộn ràng niềm vui, chẳng nề hiểm nghèo rừng núi. Lớp lớp con dân Ngài, từ khắp bốn phương xa vời, cùng tới thánh đài.     

3. Tựa đoàn người tù lưu mỏi mòn để được giải cứu. Sống kiếp dương gian này, vọng tới Chúa bao đêm ngày, nguyện Chúa đoái hoài.



Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 145 _ Kim Long

Đáp: Hồn tôi hỡi, nào chúc tụng Chúa đi.

1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội ra tay cứu độ liền. Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo.

2. Ngài mở mắt những kẻ bị tối đui. Kẻ bị dìm, ra tay Chúa vực dậy. Và Chúa yêu thương những người hằng luôn sống chính trực. Ngài cũng không quên bang trợ kiều dân nấp bóng Ngài.

3. Mọi mưu tính ác nhân, Ngài phá tan. Chúa độ trì cô nhi với quả phụ. Ngài nắm trong tay vương quyền ngàn muôn kiếp vững bền. Này hỡi Si-on, Chúa Trời là vua thống lãnh hoài.

 

ALLELUIA : Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống muôn đời.


2. Tv 145 _ Lm. Thái Nguyên

Đáp: Linh hồn tôi ơi vui mừng lên trong Chúa. Thần trí tôi hân hoan ngợi khen Ngài. 1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức, và ban cho những người đói khát được no nê. Ngài cứu gỡ những ai trong tù tội.

2. Chúa mở mắt những người mù loà, cứu người khốn khó. Ngài yêu thương những người hiền đức lòng khiêm nhu. Ngài che chở những ai khách dặm đường.

3. Chúa nâng đỡ những người lạc loài trên đường dương thế. Ngài xua tan nẻo đường u tối của ác nhân. Ngài làm vua đến muôn muôn ngàn đời.




Dâng lễ
Đây bánh miến _ Kim Long

ĐK: Đây bánh miến, đây rượu nho khiết tinh. Lòng chân thành cùng dâng Chúa hiển vinh. Như khói trắng, như trầm hương ngát thơm. Cầu Chúa thương nhận của lễ hy sinh.

1. Chúng con cùng dâng tiến lên ngai thiêng. Trong chén vàng cuộc sống bao tình yêu. Cầu mong Chúa thương hiệp nhất chúng con. Trong tình Chúa mến thương muôn đời.

2. Hướng tâm hồn lên Chúa trong tin yêu. Dâng trót đời khổ giá nơi trần gian. Cầu xin Chúa thương phù giúp chúng con. Tiến về tới ánh quang thiên đường.

3. Chúng con cầu xin Chúa cho muôn dân. Mau kết đoàn vui sống trong tình thân. Cầu Cha chí nhân tràn muôn thánh ân. Trên đời sống khó nguy gian trần.


Hiệp lễ
Mở lòng _ Ngọc Linh

1. Xin cho tim con biết yêu thương người. Này xin cho môi con hát khen danh Ngài. Niềm tin mang trên vai rắc gieo. Tình yêu trong cơn say vút cao. Trái tim hồng này dâng trao.

ĐK: Trong tay Cha nhân hiền cuộc đời con dâng tràn sức sống. Bao yêu thương vun trồng trái tim hồng này xin hiến dâng.

2. Xin cho tay con đỡ nâng mọi người. Này xin cho con đi đắp xây cuộc đời. Mùa hoa trong tim con nở tươi. Tình yêu như cơn điên sóng khơi. Mến yêu Ngài cả đời thôi.

3. Khi trong gian nan khó nguy trăm bề. Và khi trong cô đơn xót xa ê chề. Thì xin trung kiên với Chúa thôi. Tình yêu con đây đâu dám phai. Chúa ơi mở lòng con đây.



Có bao giờ _ Hùng Lân

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi?

ĐK: Nhưng con đâu con đâu có ngờ: bao lâu nay bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi.

Nhưng con nay con nay biết rồi, chung quanh con nay năm rõ mười, mỗi khi con giúp đỡ ai vỉ lòng thương yêu bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.

Câu kết: Kính Chúa yêu người trọn mười điều răn. 

2. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm?

Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm? 


Kết lễ
Ra về an bình - Ngọc Linh

ĐK: Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài, sống đức tin rạng ngời. Ra về chúng con ra về an bình.

1. Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin tạ ơn muôn đời. Hoà lời hát chúc khen tình Ngài quá vô biên. 

2. Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin tạ ơn muôn đời. Lời Hằng Sống khắc ghi truyền đạt khắp muôn nơi.