09/09/2024
171
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXIV TN - Năm B


























CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 
Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ
Bến bờ yêu thương _ Nguyễn Duy




Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 114 _ Kim Long




2. Tv 114 _ Lm. Thái Nguyên



Dâng lễ
Giờ đây chúng con _ Kim Long




Hiệp lễ
Tình thương nhiệm mầu _ Hồng Trần, Phạm Đình Đài




Xin Tri Ân 2 _ Thành Tâm



Kết lễ
Cho một tình yêu _ Thái Nguyên

 


CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B

Nhập lễ

Bến bờ yêu thương _ Nguyễn Duy

1. Những khi con đi về nhà Cha, nghe tâm hồn xanh màu lá mới. Tiếng mời gọi thiết tha: Hãy về đây cất tiếng ca tụng Ngài, Chúa ơi!

ĐK: Lòng hân hoan đi về nhà Chúa như suối mát tuôn vào sông dài. Như trời gọi ngàn mây trên núi đồi, mây bay về hợp nhất. Lòng con luôn mơ về Chúa thôi để cho yêu thương còn mãi tươi. Quên đi bao ngày nhung nhớ nay con được vui sống trong tình Cha.

2. Tháng năm qua con đi về đâu, trong đêm dài xa ngàn yêu dấu. Thấy cuộc đời bể dâu, thấy tình con xôn xao mong trở về bến yêu.

3. Chúa như sao canh chừng chờ đợi, trong đêm dài ân cần đưa lối. Ngước  nhìn về ánh sao, trí lòng con chất ngất bao hy vọng Chúa ơi!

4. Nếu con như cây đàn lặng im, xin tay Ngài gieo nhạc trên phím. Rót vào hồn con ngủ quên, những lời ca cho âm thanh diệu huyền êm đềm.

 



Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 114 _ Kim Long

Đáp: Trong cõi đất dành cho kẻ sống, tôi sẽ bước đi trước mặt Ngài.

1. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tôi khấn cầu. Vào ngày tôi kêu cứu, Ngài đã ân cần lắng nghe. 

2. Bủa vây tôi tứ phía, mạng lưới âm ty, giây tử thần. Cầu Ngài khi nguy khốn: Lạy Chúa xin giải thoát con.

3. Ngài công minh ái tuất, thật Chúa chúng ta thương hết tình, phù hộ ai chân chất, Ngài cứu tôi hèn yếu đây.

4. Ngài cho tôi thoát chết, gìn giữ mắt tôi không đẫm lệ. Ngài nhìn tôi đưa bước ở đất những kẻ sống liên.




2. Tv 114 _ Lm. Thái Nguyên

Đáp: Tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan Chúa Trời, tiến bước trong vùng đất giữa lòng cõi nhân sinh.

1. Tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khấn cầu, vì Chúa đã lắng tai trong ngày tôi kêu.

2. Nơi đây sự chết chụp xuống mình tôi khiến tôi khổ sầu, nguyện Chúa Ngài hãy mau cứu đời tôi lên.

3. Ngài đầy nhân ái và rất từ bi xót thương phận hèn, gìn giữ kẻ tín trung cứu người lao lung.

4. Tôi sẽ tiến bước ở trước Thần Nhan đất của nhân trần, vì Chúa đã cứu tôi khỏi đời hư vong.

 

ALLELUIA:  Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.




Dâng lễ
Giờ đây chúng con _ Kim Long

ĐK: Giờ đây chúng con dâng lên thiên toà cao sáng của lễ rất thánh bánh trắng tinh rượu nho thanh khiết. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh.

1. Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình.

2. Muôn muôn lời ca hoà vang trong tình thân yêu. Dâng lên toà cao xin Chúa đoái thương nhậm lời.

3. Xin cho đoàn con hiệp hoan trong nguồn ơn thiêng. Muôn dân về đây tôn kính Chúa luôn trọn niềm.

4. Xin Cha toàn năng nhận đây tấm lòng tin yêu. Dâng lên thành tâm xin Chúa xuống ơn chan hoà. 




Hiệp lễ
Tình thương nhiệm mầu _ Hồng Trần, Phạm Đình Đài

1. Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

3. Con xin dâng đời sống con, để bù lại biết bao lỗi lầm. Gương bao anh hùng hiếu trung, kêu mời con đáp xứng Tình Yêu. Xưa bao anh linh liều mình, chịu mọi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xứng Tình Yêu.

4. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến thương vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.




Xin Tri Ân 2 _ Thành Tâm

1. Chúa con ơi! Con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra nơi dương trần. Ban cho người nguồn vui phúc thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày.

ĐK: Xin tri ân, xin tri ân con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.   

2. Chúa con ơi! Con hiểu rồi Ngài đã chết. Chết cho con, chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn.

3. Chúa con ơi! Rồi mai này Ngài lại đến. Đến kêu con, đến đem con, đem mọi người. Ai trung thành được chia phút vinh quang. Trong Nước Cha nơi tiệc thánh sống thanh nhàn. 




Kết lễ
Cho một tình yêu _ Thái Nguyên

ĐK: Tình yêu Chúa nung nấu tim con, Lời của Chúa thắp sáng đời con.

1. Con vui lên đường phấn đấu can trường mở rộng tình thương. Con vui lên đường gian khó coi thường làm đẹp muôn phương.

2. Ra đi phục vụ như Chúa Giê-su chu toàn Thánh Ý. Ra đi dấn thân xây đắp an bình, tận tình hy sinh. 

3. Ra khơi giữa đời con hiến cuộc đời theo lời của Chúa. Tin yêu hy vọng tung lưới Tin Mừng một đời nhân chứng.