
LỄ CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - C
Giáo Phận Mỹ Tho
Chúc tụng Chúa _ Nguyễn Duy
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 89 _ Kim Long
2. Tv 89 _ Lm. Thái Nguyên
Dâng lễ
Hiệp dâng _ Anh Tuấn
Hiệp lễ
Theo Chúa _ Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh - Nhạc: Trầm Hương, FMSR
Đường con theo Chúa _ Ân Đức
Kết lễ
ĐK: Về đây muôn người, về đây chung tiếng ngợi ca muôn đời hát khen Chúa Trời. Về đây muôn người, về đây dâng tiếng hợp hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.
1. Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen tình Ngài miên viễn.
2. Núi cao nào hãy nghiêng mình. Biển xanh ca hoà tiếng sóng. Kính tôn phụng thờ Thiên Chúa. Chúc khen tình Ngài chan chứa.
3. Chúa ta là Đấng cao trọng. Chúng ta sấp mình tôn kính. Chúng ta là thần dân Chúa. Chúng ta đều thuộc về Chúa.
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 89 _ Kim Long
Đáp: Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con.
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: trở về cùng bụi cát, mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.
2. Tan như giấc mộng khi Ngài cuộn đi, tựa cỏ ngoài đồng mới trổ mọc ban mai, bình minh vừa mới vươn dậy nở hoa, hoàng hôn vội khô héo.
3. Ôi Thiên Chúa đợi bao giờ trở lại, mà chạnh lòng nhìn đến thương bầy tôi đây, Và răn dạy tính sổ đời chúng con, hầu thêm phần khôn khéo.
4. Mong ân nghĩa Ngài xuống trên đoàn con, vì Ngài thực là Chúa của đoàn con luôn. Mọi công việc chúng con làm, Chúa ơi, Ngài bảo toàn kiên vững.
ALLELUIA: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta”.
2. Tv 89 _ Lm. Thái Nguyên
Đáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân muôn đời. Ngài là ánh sáng soi rạng ngời, từ đời này cho tới đời kia.
1. Thực ngàn năm ở trước Thiên Nhan, tựa hồ như một ngày đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất thôi: “Hãy trở về gốc hỡi người”.
2. Cuộc đời qua tựa giấc chiêm bao, tựa hồ như cỏ đồng xanh thắm, khi chiều tan lá úa tàn khô. Chúa ơi xin Ngài trở lại và xót thương chớ còn để tới bao giờ.
3. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban cho được đầy no ân tình của Chúa, để niềm vui thắm mãi đời con. Chúa thương ban ân sủng Ngài và điểm tô gia nghiệp mà chúng con làm.
Dâng lễ
Hiệp dâng _ Anh Tuấn
1. Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi. Và đây bánh tinh tuyền kết bởi ngàn hạt lúa vàng.
ĐK: Xin dâng lên, xin dâng lên trong niềm mến tin, trong hương kinh dâng niềm thờ kính. Nguyện xin ban ơn thiêng đổi mới lòng con nên trinh trong như bánh rượu này để xứng đáng tiến dâng lên Ngài.
Hiệp lễ
Theo Chúa _ Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh - Nhạc: Trầm Hương, FMSR
ĐK: Ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ Ta. Đừng hoài nghi, hãy từ bỏ mình đi! Hãy vác lấy khổ hình, thập giá ấy chính là mọi đau thương trong đời mà theo Ta.
2. Con bước theo Chúa đây lòng tràn ngập sướng vui. Trong nắng mai đón mời hay chiều tàn chơi vơi. Xin giúp con trung thành theo bước chân của Ngài trọn đời.
3. Con bước theo Chúa đây lòng tràn ngập sướng vui. Dâng trái tim yếu hèn ước nguyện được vươn lên. Xin giúp con trung thành theo bước chân của Ngài trọn đời.
Đường con theo Chúa _ Ân Đức
1. Đường con theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng. Có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền. Kết giao con bằng một cuộc thần duyên.
ĐK: Con dâng lời ca tán tụng Tình Chúa. Bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa. Giúp con kiên trì khó nguy không nề. Giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa. Xin cho tình con không hề hoen úa. Ước chi con hằng mến yêu không ngừng. Giúp con vuông tròn một niềm hiếu trung.
2. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng. Không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn cheo leo, con bước theo Ngài đường thập giá xa vời. Dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.
3. Đời con theo Chúa vui với khúc hát nguyện cầu ơn nghĩa Chúa quá nhiệm mầu. Xin hiến dâng đời làm lễ hy sinh, lễ vật toàn thiêu chan chứa ân tình. Hiệp thông cùng Giê-su, Tình Yêu đẹp thiên thu, Chiên xoá tội đời vì thương mến con người. Trái tim khơi nguồn mạch thiêng chảy xuôi.
Kết lễ
1. Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái. Ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương. Muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi.
ĐK: Cùng vui bước (ra đi, ra đi). Cất tiếng ca (vang xa, vang xa). Khắp muôn nơi yêu thương trào dâng (dâng cao, dâng cao). Niềm hạnh phúc (ra đi, ra đi). Chúa dẫn đưa (muôn nơi, muôn nơi). Ánh đức tin trên đường nở hoa.
2. Ra đi đâu ngại chi dặm đường xa đầy nguy khó. Tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường. Trên môi vang lời ca. Đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày tươi.