
LỄ CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - C
Giáo Phận Mỹ Tho
Đi về Nhà Chúa 2 _ Ngọc Linh
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 67 _ Kim Long
2. Tv 67 _ Lm. Thái Nguyên
Dâng lễ
Lấy gì đáp đền _ Ngọc Linh
Hiệp lễ
Con tin Chúa ơi _ Duy Thiên
Con chỉ là tạo vật _ Phanxicô
Kết lễ
1. Đi về nhà Chúa bao năm cách xa nhan Ngài. Đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui ngợp trời. Đi về nhà Chúa bao nhiêu mến thương đầy vơi. Đi về nhà Chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời.
ĐK: Hân hoan hân hoan vào Thánh Điện Ngài. Dâng lên dâng lên một bài ca mới. Tôn vinh tôn vinh Thiên Chúa đất trời. Tạo tác muôn loài Đấng mến thương muôn đời.
2. Đi về nhà Chúa tim con ước mơ đêm ngày. Đi về nhà Chúa con mong náu thân nhà Ngài. Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao từ nhân. Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao dịu hiền.
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 67 _ Kim Long
Đáp: Lạy Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
1. Hãy sướng vui, nào người chính trực, cùng múa hát ở trước thánh nhan, đàn ca mừng Thiên Chúa, hãy dọn đường Đấng cỡi mây xuất hiện.
2. Đấng đỡ nâng cô nhi, goá phụ, là chính Chúa ngự giữa thánh cung. Tù nhân Ngài giải thoát, kẻ đơn độc Chúa sẽ ban cửa nhà.
3. Hãy trút mưa ân thiêng phúc lộc, sản nghiệp Chúa được tiếp sức cho. Đàn chiên được nâng đỡ, bởi Ngài từ ái với kẻ khó nghèo.
ALLELUIA: Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống muôn đời.
2. Tv 67 _ Lm. Thái Nguyên
Đáp: Ôi Thiên Chúa nhân hậu dường bao. Tình yêu thương chan chứa như trời cao. Niềm hân hoan cho những ai sầu đau. Ôi Thiên Chúa nguồn suối ân dạt dào.
1. Người công chính vui sướng hỉ hoan ở trước ngai Thần Nhan Thiên Chúa. Cùng hân hoan ta hát ca Danh Ngài, dọn đường Chúa ngự giá qua hoang địa.
2. Ngài là Cha những kẻ mồ côi, là chiếc nôi những ai yếu đuối, là niềm vui cho những kẻ cơ bần. Ngài đưa dẫn tội nhân khỏi ngục tù.
Dâng lễ
Lấy gì đáp đền _ Ngọc Linh
1. Như hương trầm lan bay trước Thánh Nhan Cha từ nhân. Đôi tay con nhỏ bé biết dâng gì để mong đáp đền. Một tình yêu bao la đã đến cho trần gian. Cho cuộc đời con vui bước tới trao dâng từ đây.
ĐK: Xin dâng lên tình yêu ươm trong bánh rượu tháng ngày. Cùng bao hy sinh trần gian mong ước đáp đền hồng ân.
2. Như ân tình chiều nao Máu Thánh chan hoà mọi nơi. Gội sạch mọi tội lỗi ban cho đời nguồn ơn cứu độ. Tặng mùa xuân yêu thương thắm thiết trong hồn ai. Xin một đời tin yêu vững bước theo chân Ngài thôi.
3. Xưa trên đồi Can-vê nước mắt đau thương hoà chan. Mẹ lặng nhìn con yêu dâng tâm hồn hiệp công cứu đời. Nguyện Mẹ thương bên con thay con dâng tình yêu. Cho trọn đời trung kiên dẫu đắng cay còn triền miên.
Hiệp lễ
Con tin Chúa ơi _ Duy Thiên
1. Thời gian qua mau mà con đây bao nỗi u buồn. Cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con.
ĐK: Con tin Chúa ơi! Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi! Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
2. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều. Nguồn ủi an Chúa là Tình Yêu.
3. Dù hôm nay đây đường trần ai vương vấn bên lòng. Tình Ngài bao dung luôn cho con trọn niềm tín trung. Dù đường còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi. Con luôn vẫn tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài. Tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai.
4. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành. Tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm mầu dìu con qua từng tháng năm. Con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình. Ngài chờ con giữa ánh bình minh.
Con chỉ là tạo vật _ Phanxicô
1. Lạy Chúa! Con chỉ là tạo vật, Chúa thật (í a) sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu đâu là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến Ngài.
ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.
2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn, chưa cạn suối ơn an hoà, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài.
3. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.
Kết lễ
1. Thánh lễ đã hết chúng con ra về, tâm tư hân hoan reo mừng trong Chúa.
ĐK: Xin tạ ơn Chúa muôn đời, chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời.
2. Thánh lễ nối kết chúng con nên một, ra đi chung xây cuộc đời bác ái.
3. Chúa hãy giúp sức chúng con trên đời, tin yêu trung kiên giữa ngàn nguy khó.
4. Với thánh ý Chúa bước trên đường đời, vui trong thương đau trông phần vinh phúc.