27/08/2024
195
Bài hát gợi ý - Lễ Chúa Nhật XXII TN - Năm B


























CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 
Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ
Về bên Chúa _ Nguyễn Duy




Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 14 _ Kim Long




2. Tv 14 _ Lm. Thái Nguyên



Dâng lễ
Tiến dâng lên _ Phanxicô




Hiệp lễ
Giữa cảnh đời




Mở lòng _ Ngọc Linh



Kết lễ
Xin cho con _ Anh Tuấn

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – B

  Nhập lễ
Về bên Chúa _ Nguyễn Duy

ĐK: Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. Gieo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này luôn mơ ước. Xin nương mình vào lòng Chúa bao la. Cho ân tình còn đẹp mãi mầu hoa. Như cung nhạc tìm được những vần thơ.

1. Chúa kêu mời con bước lên đường. Về với Chúa suối nguồn tình thương.

2. Cúi xin Ngài hợp nhất muôn người. Một lòng trí mến yêu tràn vui.

3. Sáng danh Ngài là Chúa đất trời. Ngợi khen Chúa hát lên người ơi!



Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
 1. Tv 14 _ Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, ai được ở trên núi Thánh Ngài.

1. Người luôn sống vẹn toàn làm điều thẳng ngay. Lòng gẫm suy lẽ thật, lưỡi không hề điêu ngoa.

2. Người chẳng dám sỉ nhục hoặc làm hại ai. Trọng kẻ tôn sợ Chúa Trời, ghét khinh phường gian manh.

3. Thề chi dẫu bị thiệt, người chẳng đơn sai. Chẳng thiết ăn hối lộ để hại người thẳng ngay.




2. Tv 14 _ Lm. Thái Nguyên

Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh (í) của Ngài.

1. Người sống thanh liêm theo đường công chính, lòng suy gẫm điều ngay lưỡi không hề vu oan.

2. Người chẳng gây ra khổ nhục cho ai, người khinh ghét tà gian kính yêu người lân bang.

3. Người chẳng đổi thay khi đời rủi may, người không tính tiền vay không hối lộ tham say.

 


ALLELUIAChúa Cha tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như tác phẩm đầu tay trong các thụ tạo của Ngài.

 
Dâng lễ
Tiến dâng lên _ Phanxicô

1. Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật. Nguyện dâng Chúa bánh thơm với rượu ngon. Và nước mắt, tiếng hát trong cuộc đời. Xin Chúa nhận đền bù muôn tội con.

ĐK: Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu. Bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui. Cùng dâng tiến với hết tâm tình thiết tha. Tựa hương xa bay lên toà Chúa bao la.

2. Tiến dâng lên thiên cung lời ước nguyện. Nguyện xin Chúa khấn ban phúc bình yên. Được như nước nối kết trong rượu nồng. Bao tấm lòng hoà đồng trong tình yêu.




Hiệp lễ
Giữa cảnh đời

ĐK: Giữa cảnh đời tha hương lữ thứ, này con vẫn lo tuân giữ luật Ngài. Ôi Thiên Chúa vô cùng nhân ái. Lời Ngài yêu thương ủi an đêm ngày.

1. Những lúc sầu thương sóng gió giữa đại dương. Lời Ngài ban bình an đến với tin yêu, xoá đau thương với hy vọng tuyệt đối. Bóng tối trùm vây lữ khách thân đoạ đày. Lời Ngài như vầng trăng sáng thắp không gian sáng vinh quang với hy vọng muôn ngàn.

2. Những lũ tự kiêu vẫn cứ luôn cười chê. Vì lòng con hằng trung tín, Chúa khoan nhân vẫn bao dung, vẫn yêu thương tuyệt đối. Đếm bước trầm luân biết mấy theo thời gian. Lời Ngài thương hằng soi sáng bước chân con vẫn hiên ngang tiến lên trong an bình.




Mở lòng _ Ngọc Linh

1. Xin cho tim con biết yêu thương người. Này xin cho môi con hát khen danh Ngài. Niềm tin mang trên vai rắc gieo. Tình yêu trong cơn say vút cao. Trái tim hồng này dâng trao.

ĐK: Trong tay Cha nhân hiền cuộc đời con dâng tràn sức sống. Bao yêu thương vun trồng trái tim hồng này xin hiến dâng.

2. Xin cho tay con đỡ nâng mọi người. Này xin cho con đi đắp xây cuộc đời. Mùa hoa trong tim con nở tươi. Tình yêu như cơn điên sóng khơi. Mến yêu Ngài cả đời thôi.

3.  {C}{C}{C}Khi trong gian nan khó nguy trăm bề. Và khi trong cô đơn xót xa ê chề. Thì xin trung kiên với Chúa thôi. Tình yêu con đây đâu dám phai. Chúa ơi mở lòng con đây.




Kết lễ
Xin cho con _ Anh Tuấn

1. Giờ đây chúng con ra về Chúa ơi. Những vui buồn chờ đón chúng con trên đường. Xin phó thác trong tay Ngài đường đời hôm nay. Xin dẫn bước con trên đường, đường dài tương lai.

ĐK: Xin cho con được luôn kiên vững giữa muôn ngàn gian truân. Xin cho con trở nên tia nắng chiếu Tin Mừng sưởi ấm nhân gian. 

2. Đoàn con Chúa sai đi vào thế gian. Hãy ra về và sống chứng nhân Tin Mừng. Như muối trắng như men nồng Người đã ươm gieo, cho thế giới sống an hoà mặn nồng thương yêu.