
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C
Giáo Phận Mỹ Tho
Nào hãy mừng vui _ Kim Long
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 29 _ Kim Long
2. Tv 29 _ Lm. Thái Nguyên
Dâng lễ
Trên bàn thờ trần thế _ Ngọc Linh
Hiệp lễ
Bài ca cho người chiến thắng
Hát mừng chiến thắng _ Ngọc Linh
Kết lễ
Nào hãy mừng vui _ Kim Long
ĐK: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Al-le-lu-ia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xoá hết tội đời, Al-le-lu-ia.
1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh. Cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình.
2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau. Ân thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu.
3. Vác thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi. Mai đây sẽ chung phần phúc vinh trên trời.
Đáp ca và Tung hô Tin Mừng
1. Tv 29 _ Kim Long
Đáp: Con sẽ ca tụng Ngài, lạy Chúa vì Chúa đã cứu thoát con.
1. Con tán dương Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã cứu con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ cõi âm ty Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
2. Ai tín trung hoài cùng Chúa, nào hát kính Thánh Danh. Qua phút nổi giận, giáng phút cả đời liên. Lệ có tuôn rơi chập tối tới canh khuya, hừng sáng lên rồi là hò reo múa hát.
3. Xin lắng nghe lời, lạy Chúa và ghé mắt xót thương. Xin Đấng con thờ giúp đỡ phù trợ con, đổi khúc bi ca thành vũ khúc hân hoan. Xin đến muôn đời ngợi ca danh Chúa mãi.
2. Tv 29 _ Lm. Thái Nguyên
Đáp: Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, Chúa đã giải thoát con cho khỏi tay kẻ thù.
1. Con ca tụng Chúa, lạy Chúa vì Ngài đã giải thoát con, không để quân thù hoan hỉ về con. Từ ngục âm ty lạy Chúa, Ngài thương cứu con ra khỏi số phận những người đang bước xuống mộ sâu.
2. Những tín đồ Chúa đàn hát, hoan ca cảm tạ Chúa đi, vì Chúa nhân hậu không thể giận lâu. Chiều hôm dù có gặp cảnh lệ rơi, sáng mai vui mừng tưng bừng vì lòng nhân Chúa vẫn ngàn đời.
Dâng lễ
Trên bàn thờ trần thế _ Ngọc Linh
ĐK: Trên bàn thờ trần thế con xin dâng bánh rượu tinh tuyền với bao tâm tình mến tin. Dâng nén hương thành tín để tưởng niệm Chúa đã chịu chết, để tưởng niệm Chúa đã phục sinh.
1. Cùng dâng hương lúa đồng xa ngày qua lao nhọc vất vả. Dâng ngày tháng phôi pha niềm tin vẫn hoài thiết tha.
2. Cùng dâng nắng sớm chiều sương và dâng tâm hồn khát vọng. Dâng đời sống long đong hoài mong sống đời mến thương.
Hiệp lễ
Bài ca cho người chiến thắng
1. Người đã chiến thắng sự chết tăm tối âm u. Ngày về vinh quang khải hoàn đêm tối mịt mù. Muôn dân đã thấy con đường ngày cứu rỗi. Ánh sáng toả lan đập tan xiềng xích ngục tù.
ĐK: Bài ca chiến thắng (Bài ca anh hùng) dệt bằng muôn bài ca vạn tuế Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! (Mừng ngày về chiến thắng khải hoàn). Đập tan nô lệ thần chết và mang về sự sống vinh quang. Trần gian mừng vui! (Trần thế vui mừng!) Dâng cho Ngài bài ca chiến thắng Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! (Mừng ngày Ngài đã sống lại rồi). Tội lỗi đã bị đẩy xa. Sự sống mới vinh quang hoà ca.
2. Người về chiến thắng tội lỗi xiềng xích vong thân. Đường về vinh quang bừng dậy khúc hát Thiên đàng. Bao đêm tăm tối u buồn được đổi mới. Thế giới sướng vui tình thương đổi mới gian trần.
Hát mừng chiến thắng _ Ngọc Linh
ĐK: Hát lên một bài ca mới mừng Chúa đã cứu thoát ta, từ nơi u sầu tăm tối dẫn đường về nguồn ánh sáng. Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chiến thắng khải hoàn, đập tan nô lệ thần chết mang lại sự sống vinh quang.
1. Từ nay ta thuộc về Chúa, từ nay ta sẽ được sống, cũng như Ngài đã sống lại và Ngài ở đâu ta cũng ở đó.
Kết lễ
1. Hân hoan ngày Chúa ta khải hoàn từ trong cõi chết đau thương. Ngôi Hai giờ sống lại vinh sáng đem ơn phục sinh cao quang.
ĐK: Ca lên anh em ngày Chúa ta sống lại. Hôm nay nhân gian vượt thoát cơn mê dài. Vui lên anh em ngày Tin Mừng soi chiếu. Xua tan đêm đen sầu đau trên khắp nơi.
Mau đi loan tin này Chúa ta sống lại. Đây tin an vui hằng ngóng trông miệt mài. Bao nhiêu năm qua từng giờ từng giây. Tin vui hôm nay thoát kiếp lưu đày.
2. Dân xưa chìm đắm trong mê lầm tội xưa che lấp tâm can. Vui sao ngày cứu độ đã tới thôi bao ngày đêm buông trôi.
3. Hăng say làm chứng nhân Nước Trời truyền rao Chân Lý nơi nơi. Đem vui mừng ai người sầu khó, đem an hoà nơi phân tranh.