05/06/2009
238

SỐNG MẦU NHIỆM BA NGÔI

    ( Lễ giới trẻ )

Các con thân mến,

Cha nghe nói ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là các Nước Âu châu, giới trẻ đã bỏ đạo rất nhiều. Họ không đi nhà thờ nữa, họ không tham gia vào các sinh hoạt của Giáo hội nữa, họ sống như những người chưa biết Chúa. Vì  nhiều lý do, nhưng dường như lý do quan trọng hơn hết là, họ không biết giáo lý, họ đã học giáo lý rất sơ sài. Giữa kiến thức đời và kiến thức đạo của họ có một sự chênh lệch quá lớn, nên khi có sự việc gì xảy ra, họ không lý giải được dưới ánh sáng của Lời Chúa. Họ cảm thấy “Đạo” rất xa vời với cuộc sống.

Đó là một điều rất đáng tiếc! Chúng ta đừng để nó lặp lại trong Giáo hội tại Việt Nam. Cha ra ví dụ về giáo lý “mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”, người Công giáo Việt Nam chúng ta biết rất ít, rất sơ sài, mặc dù đó là điều cơ bản nhất trong nội dung đức tin của chúng ta.

Các con có biết nội dung chính yếu của đức tin công giáo là gì không? Đó là 3 điều mà mọi tín hữu đều phải trả lời trong đêm phục sinh, khi lặp lại lời tuyên xưng đức tin lúc chịu phép Rửa tội:

 + Anh chị em có tin một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng Tạo dựng trời đất không?

 –Thưa tin!

 + Anh chị em có tin Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã được Đức Trinh nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng và đã từ cõi chết sống lại, và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

- Thưa tin! 

+ Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin Hội thánh Công giáo, tin Phép Rửa để tha tội, tin xác sống lại và tin có sự sống đời đời không?

 –Thưa tin!

Trong bí tích Thêm sức, sau khi những người sắp lãnh nhận bí tích lặp lại lời tuyên xưng ấy, thì Giám mục, vị chủ sự ban bí tích Thêm Sức liền hô lên: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là nội dung chính yếu của đức tin Kitô giáo, đức tin tông truyền, do các tông đồ trao lại. Lúc nào chúng ta cũng phải tuyên xưng đức tin ấy, lúc ở nhà, cũng như lúc đi đường, khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy. Các con có làm như vậy không? Và làm như thế nào?

Không bó buộc lúc nào các con cũng phải đọc kinh Tin kính, hay lặp lại nguyên văn ba điều khoản của đức tin Phép Rửa. Nhưng có một cách, rất đơn giản, rất dễ làm, mà cũng rất sâu xa và đầy đủ, và có thể thực hành khắp mọi nơi mọi lúc. Và mọi người đều làm, nếu muốn tỏ ra mình là người theo đạo Chúa, kể cả những phi hành gia vũ trụ, như nhóm phi hành gia Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Hay như những cầu thủ bóng đá thời danh như Maradonna, Ronaldo.

Đó là Dấu Thánh giá nhân danh ChaConThánh Thần, là dấu hiệu và lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất, cô động nhất. Dấu Thánh giá mà các con làm trên trán, trên ngực và trên hai vai tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh trên thập giá. Và thánh giá đó là “Thánh giá cứu độ”, là trọng tâm và là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ, mạc khải trọn vẹn tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, là Chúa Cha và Chúa con và Chúa Thánh Thần.

Chính nơi đó các con khám phá Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến là dường nào: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16 ). Các con khám phá ra Tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và đối với chúng ta: Chúa Giêsu yêu mến chúng ta đến nỗi chết vì chúng ta. Các con khám phá ra Chúa Thánh Thần là Vị Thiên Chúa Tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, là Đấng ban sự sống thần linh cho chúng ta. Chúa Thánh Thần còn làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.

Những ai làm dấu thánh giá một các nghiêm túc, với tình yêu và sự xác tín, cha tin chắc rằng họ sẽ được cứu rỗi. Nếu các con cũng làm như họ, cách tuyên xưng đức tin, ngắn gọn, đơn sơ ấy, sẽ ảnh hưởng tốt đẹp và sâu sắc trên các con. Nó sẽ giữ các con hồn an xác mạnh, không cho các con làm những điều xấu . Tuyên xưng “niềm tin vào Chúa Ba Ngôi” một các thường xuyên và sốt sắng, dần dần các con sẽ nên giống như Chúa Ba Ngôi mà bản chất là “yêu thương”. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là “Một Thiên Chúa Duy Nhất”, vì các Ngài yêu nhau trọn vẹn đến nỗi là một với nhau (x. Ga 17, 21- 22): các Ngài ở trong nhau, ở với nhau cách trọn vẹn, các Ngài sống hoàn toàn vì nhau và cho nhau.

Đẹp thay Tình yêu Ba Ngôi, là cội nguồn, là mẫu mực và là cùng đích của mọi tình yêu tốt đẹp chớm nở trong lòng con người!

                             + Phao lô Bùi Văn Đọc

                         Giám mục giáo phận Mỹ Tho