21/01/2023
1143
Lời nguyện Tín Hữu: Tết Nguyên Đán - Giáo phận Mỹ Tho















 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

LỄ GIAO THỪA

Phaolô Quốc Huy

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Năm cũ sắp dần khép lại, mùa xuân mới đang đến. Trong giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa, với tâm tình tri ân Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã thương ban cho chúng ta trong suốt năm qua. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

1Sách Dân số đã viết: "Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Mục tử trong năm mới này luôn được bình an và nhận ra muôn hồng ân Thiên Chúa ban, hầu dùng đời sống thánh thiện của mình mà tạ ơn Thiên Chúa.

2.  Chúa Giêsu đã dạy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng, hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết dùng tài năng mà phục vụ công ích, quan tâm hướng đến sự yêu thương hiệp nhất; để mọi người đều được sống bình an, hòa bình và hạnh phúc trong tình yêu Chúa Xuân.

3.  Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa thương ban cho tất cả thân nhân, ân nhân của mỗi người chúng ta; cũng như của cộng đoàn giáo xứ luôn được tràn đầy phúc lộc, ơn lành, bình an trong Thiên Chúa.

4. Đức Chúa đã phán với ông Môsê: “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh em”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta trong năm mới này, luôn được thật nhiều ân sủng, khang an hạnh phúc trong sự quan phòng của tình yêu Thiên Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa về biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con trong suốt năm qua. Xin Chúa tiếp tục thương che chở và nâng đỡ chúng con qua từng biến cố vui buồn, trong suốt đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.





LỄ MỒNG MỘT - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI


Phaolô Quốc Huy
 

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa hằng sống đã tác tạo, điều khiển mọi loài tạo vật và Ngài cũng chính là mùa xuân của cuộc đời chúng ta. Trong ngày đầu năm mới này, chúng ta hân hoan họp nhau để tỏ lòng yêu mến tôn kính và cùng dâng lên Ngài những ý nguyện chân thành của chúng ta:

1. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: "Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên sự hiểu biết". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn được thật nhiều sức khỏe, bình an, thần trí khôn ngoan, nhiệt thành sống đức tin để góp phần xây dựng Hội Thánh phát triển không ngừng.

2.  Thánh Phaolô Tông đồ đã dạy: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho chúng ta trong năm mới này được bình an, muôn ơn lành hồn xác và luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa; hầu được hưởng một năm mới thịnh vượng và thật niềm vui trong tình yêu Thiên Chúa.

3. Đức Giêsu đã dạy: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa thương ban cho những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ về vật chất cũng như tinh thần được ơn Chúa nâng đỡ, hầu trong năm mới này được thật nhiều ơn lành Chúa ban để sớm vượt qua mọi biến cố của cuộc đời.

4. Đức Giêsu đã dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta quyết tâm canh tân đời sống, biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời, sống hiệp thông và bác ái; để mai sau sum họp cùng nhau trên mùa xuân Nước Trời.

Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con hân hoan tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một mùa xuân mới. Xin Chúa chúc lành trên những ý nguyện chúng con vừa dâng, để cuộc đời chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa Xuân, hầu trở nên niềm vui cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.



Marcel Phương
 

  Chủ sự: Anh chị em thân mến! Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mồng một tết Nguyên đán là thời khắc linh thiêng nhất của tất cả mọi người, cùng với những khát vọng và hoài bảo cho một năm mới. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. Ngày xuân đã đến trên quê hương đất nước chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo hội Việt Nam trong năm mới này được bình an, hiệp nhất và mọi người cùng nhau xây dựng Nước Chúa trên mảnh đất quê hương của mình.

  2. Khát khao lớn nhất của con người trong xã hội hôm nay là được sống trong hòa bình, thịnh vượng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, mọi gia đình trên quê hương đất nước chúng ta trong năm mới Quý Mão này được sống trong an bình và hạnh phúc.

  3. Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những lời mà mọi người dành chúc cho nhau trong nhân ngày đầu năm mới có một ý nghĩa thật cao đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những chúc và những ước vọng ấy được trở thành hiện thực.

  4. Xuân về mang đến cho con người biết bao niềm hy vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta trong năm mới này được hoàn thành những ước mơ, hy vọng trong niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác cho Thiên Chúa.

  Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng con trong một năm qua. Giờ đây, khi bắt đầu một năm mới, chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình, ước muốn của chúng con qua những lời khẩn nguyện mà chúng con nài  xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô- Chúa chúng con. Amen.




 

LỄ MỒNG HAI - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ


Phaolô Quốc Huy
 

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ chúng ta; dù còn sống hay đã qua đời. Trong tâm tình thảo kính, lòng biết ơn, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. Sách Huấn ca đã viết: "Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các giáo sĩ, tu sĩ, các nhà truyền giáo và những người khi còn tại thế đã âm thầm hy sinh dấn thân loan báo Tin mừng được Chúa thương xóa bỏ lỗi lầm và ban phần thưởng Nước Trời.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã dạy: “Anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng chúng ta luôn biết siêng năng đọc kinh và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, các bậc tiền nhân đã an nghỉ; hầu các ngài được Chúa tha thứ mọi tội lỗi và sớm được hưởng hạnh phúc đời đời.

3.  Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi người trong cuộc đời này, đều biết giữ trọn đạo hiếu, hết lòng kính yêu, phụng dưỡng với ông bà cha mẹ, hầu đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục vất vả của các ngài đã dành cho chúng ta.

4.  Sách Huấn ca đã viết: “Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết noi gương sống đức tin như ông bà tổ tiên truyền lại, hầu mỗi người đều có một đức tin mạnh mẽ, đức mến nhiệt thành và đức cậy bền vững vào Thiên Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con các bậc Tổ tiên, ông bà cha mẹ đã hết lòng tận tụy dưỡng nuôi chúng con. Xin Chúa thương nhận những lời nguyện chúng con vừa dâng, để mỗi người ngày càng chu toàn điều răn Chúa dạy, hầu luôn sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.



Marcel Phương
 

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Với tâm tình nhân ngày đầu năm mới, Giáo hội mời gọi chúng ta quy hướng về các đấng đã có công sinh thành dưỡng dục đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội thánh là người mẹ thiêng liêng và hữu hình đang hiện diện trên toàn thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội thánh luôn được bình an, phát triển không ngừng và ngày càng có thêm nhiều con cái sinh sôi nẩy nở trên toàn thế giới.

2. Chúa dạy chúng ta phải biết thảo hiếu, vâng lời, thờ cha kính mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta dù còn sống hay đã qua đời luôn được bình an, hạnh phúc và mãi mãi được an khang, trường thọ.

3. “Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con”. Chúa ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết gìn giữ và phát triển kho tàng đời sống đức tin mà cha ông đã để lại và không ngừng làm triển nở đời sống đức tin đó.

4. “Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang của các ngài sẽ chẳng phai mờ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ và nơi mỗi gia đình chúng ta, luôn biết xây dựng tình đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương nhau trong đời sống đức tin của mình.

Chủ sự: Lạy Chúa! Với những tâm tình và ý nguyện mà chúng con vừa dâng lên để cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng con nhân ngày đầu năm mới. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương các ngài và không ngừng gia tăng đời sống đức tin, đức cậy và đức mến trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô- Chúa chúng con. Amen.



 

LỄ MỒNG BA - THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM


Phaolô Quốc Huy

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Lao động là cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa và còn là phương thế để mỗi người nuôi sống bản thân, gia đình và thăng tiến xã hội. Trong tâm tình cậy trông, chúng ta xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho những công việc, dự định của chúng ta trong năm mới này. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. Sách Sáng thế đã viết: "Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Mục tử, các nhà truyền giáo luôn mang tâm tình nhiệt thành hăng sai, loan báo Tin mừng, để ngày càng có nhiều người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.

2.  Chúa Giêsu đã dạy: “Cho thì có phúc hơn nhận”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa cho mọi dân tộc trên thế giới biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những nước giàu luôn sống tinh thần chia sẻ với các nước còn nhiều khó khăn, để tất cả mọi người được sống trong ấm no, niềm vui và bình an.

3. “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho tất cả mỗi người đều có việc làm ổn định, biết yêu quý công việc của mình và siêng năng chăm chỉ làm việc; hầu mưu cầu lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.  

4. Thánh Phaolô đã nói: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết dấn thân làm việc với lòng phó thác cậy trông; hầu mỗi người tìm được bình an, ân sủng trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con siêng năng làm việc để cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả công việc, dự định của chúng con; để chúng con làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Marcel Phương

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa dựng nên mỗi người chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa và Ngài trao cho chúng ta trách nhiệm trông coi trái đất. Trong tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện :

1. Ngày nay, trước những tác động của môi trường trái đất, đã gây ra những trận thiên tai, lũ lụt dữ dội và để lại những hậu quả khủng khiếp cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh biết nổ lực bảo vệ và gìn giữ trái đất.

2. Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ngày mùng ba tết Nguyên Đán, Giáo hội mời gọi các Kitô hữu thánh hóa công ăn việc làm của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người có công ăn việc làm ổn định, đồng thời biết thánh hóa công việc mình để làm sáng danh Chúa.

3. Hiện nay, có một số bạn trẻ thích lối sống hưởng thụ, ngại làm việc, học tập và không có những dự tính cho tương lai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các các bạn trẻ nhận ra giá trị của lao động và phấn đấu ra sức làm việc để mưu cầu ích lợi cho bản thân và xã hội.

4. Giá trị của lao động, học tập và làm việc có một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta trong năm mới này có công ăn việc làm tốt đẹp và mang lại những giá trị thiêng liêng tích cực

Chủ sự: Lạy Chúa, như lời Chúa mời gọi : “Các con hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 25). Xin Chúa cho chúng con biết thánh hóa công việc mình làm, dù trong hoàn cảnh nào, xin cho chúng con luôn vững lòng cậy trông và phó thác nơi Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.