27/03/2024
431
Lời nguyện Tín Hữu: Mừng Chúa Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH - NĂM B
 

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tin Mừng đêm vọng Phục sinh đêm nay loan báo về Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, đã chiếu rọi ánh sáng chân lý vào trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết chóc. Trong tâm tình tạ ơn và cùng tiến bước theo ánh sáng Đức Kitô dẫn lối – chúng ta hãy dâng lời nguyện xin:

1. “Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh được ánh sáng Tin Mừng phục sinh chiếu soi vào đời sống đức tin và dẫn đưa mọi tín hữu nên những chứng nhân về Chúa Phục Sinh vinh hiển cho tất cả mọi người.

2. Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Na-da-rét – Đấng chịu đóng đinh chứ gì”. Chúng ta cùng cầu xin cho các anh em dự tòng hoặc cho những ai chưa nhận biết Chúa được lòng khao khát, tìm kiếm nguồn hạnh phúc đích thực là chính Đức Kitô Phục Sinhvà đón nhận nguồn ơn cứu độ.

3. Thánh Phaolô xác quyết: “Con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá với Đức Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em tân tòng được đón nhận bí tích rửa tội trong đêm cực thánh này, biết từ bỏ con đường tội lỗi, sống trung thành trong ân sủng và cùng bước đi trong ánh sáng Phục Sinh với Đức Kitô luôn mãi.

4. Thiên Thần nói: “Xin các bà về nói với môn đệ Người, Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết tuyên xưng Mầu nhiệm Phục Sinh bằng chính đời sống đức tin của người Kitô hữu giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng vì hồng ân cứu độ Chúa thương ban. Xin cho chúng con thêm lòng xác tín và mến yêu vào Đức Kitô Phục Sinh – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



MỪNG CHÚA PHỤC SINH - NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Niềm vui Phục Sinh đang lan tỏa trên khắp nhân loại khi chính nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô đã trở thành tâm điểm mang ơn cứu độ cho con người. Trong niềm xác tín và cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh là yếu tố cốt lõi trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh luôn ý thức về niềm tin, niềm xác tín của mình và không ngừng rao giảng cho mọi người về hồng ân cứu độ ấy.

2. Đức Kitô Phục sinh là niềm hy vọng vĩnh cửu cho những ai biết đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong bóng đêm tội lỗi và sự chết, bị mê hoặc bởi những u mê, lầm lạc do vốn giáo lý ít ỏi, được quay trở về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi, nhân hậu.

3. Tin Mừng diễn tả: “Ông đã thấy và đã tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu hiểu, chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh là hồng ân ơn cứu độ duy nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, chính qua cái chết và sự Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô là niềm tin cốt lõi của chúng ta.

4. Theo Kinh Thánh: “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”. Chúng ta cùng cầu xn Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết loan truyền về một Đức Kitô phục sinh qua chính đời sống bác ái, sẻ chia và quan tâm đến tất cả mọi người đó là phương thế rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất cho thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa, trong niềm vui hân hoan mừng Con Chúa phục sinh, xin soi chiếu vào tâm hồn chúng con ngọn lửa phục sinh của Đức Kitô là chân lý về hồng ân cứu độ, hầu giúp chúng con nên những sứ giả đem niềm hy vọng, nguồn an vui, hạnh phúc và bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.




Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) thân mến, Thiên Chúa đã cho Đức Ki-tô phục sinh vinh hiển nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, để những ai tin vào Đức Ki-tô thì được ơn cứu độ là sự sống đời đời. Vì thế, trong ngày đại lễ Phục Sinh hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. “Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên trong Hội Thánh, luôn là những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô Phục Sinh trong lời nói và hành động, ngõ hầu ngày càng có nhiều người được xác nhập vào gia đình Hội Thánh.

2. “Ông Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su.” Ngôi mộ trống là chứng cứ cho sự phục sinh của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin cho những ki-tô hữu nguội lạnh được ánh sáng Phục Sinh của Đức Giê-su chạm đến, để mau mắn trở về cùng Chúa Giê-su là Đấng cứu Độ duy nhất của nhân loại.

3. “Người môn đệ kia cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin.” Xin Chúa cho những tín hữu đang bị bách hại vì đức tin và công lý, luôn vững tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, để có thêm sức mạnh sống chứng tá đức tin và rao giảng ơn cứu độ.

4. “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, chạy về gặp ông Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.” Xin Chúa cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), biết kín múc tình yêu của Đức Ki-tô Phục Sinh, và sẵn sàng chia sẻ niềm vui cho tha nhân trong tinh thần bác ái.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, Chúa đã tiêu diệt tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển như lời Thánh Kinh tiên báo, xin ban tặng ơn Phục Sinh cho Hội Thánh Chúa để mọi người vượt thắng những biến loạn trong đời sống đức tin, và giúp chúng con nhiệt tâm loan truyền tin vui Phục Sinh đến cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.