22/03/2025
139
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Truyền Tin - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ TRUYỀN TIN

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong niềm vui mừng với toàn thể Giáo hội mừng mầu nhiệm truyền tin - Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria để đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ. Với niềm xác tín và tạ ơn, chúng ta cùng nhau dâng lời khẩn nguyện:

1. Tiên tri I-sai-a nói: “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn là dấu chỉ của tình thương Chúa dành cho nhân loại, biết trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh và hăng say loan báo Tin Mừng.

2. Thánh Phaolô tuyên tín về Ngôi Hai Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người nhận ra mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta, chỉ nơi Ngài mới đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ duy nhất.

3. Lời sứ thần Gáp-ri-en thưa cùng Đức Maria: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn xác tín và trông cậy vào Thiên Chúa là Cha chúng ta, dù gặp những thử thách, gian nan trong đời sống đức tin thường ngày, nhưng chúng ta vẫn một lòng tin tưởng và phó thác.

4. Đức Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta noi gương các nhân đức của Mẹ Maria, biết thưa hai tiếng “xin vâng” trong đời sống cùng một lòng tín thác và cộng tác vào ơn Thiên Chúa trợ giúp cho mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con Ngài cần con đáp lời, biến cố truyền tin hôm nay mang một ý đặc biệt giúp chúng conn. Xin cho chúng con học đòi bắt chước nơi Mẹ đáp lại lời thưa “xin vâng” và quảng đại hy sinh, dấn thân trong đời sống đức tin của mình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng con. Amen.