
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THÁNH LỄ TIỆC LY
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự hạ và ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Đồng thời, qua đó Ngài đã thiết lập thánh chức Linh mục để tưởng niệm và ghi dấu ấn muôn đời. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân vì hồng ân cao cả Ngài đã thương ban, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Thánh lễ hôm nay là kỷ niệm đặc biệt Đức Giêsu thiết lập thánh chức Linh mục. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, ý thức phẩm giá cao cả về Thiên chức Linh mục mà Chúa đã thương ban một cách nhưng không, ước mong mỗi ngày các Mục tử nên như lòng Chúa và Giáo hội mong ước.
2. Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, và cũng là mối dây hiệp nhất liên kết mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra giá trị cao quý của Bí tích tình yêu này, đồng thời không ngừng xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất trong Giáo hội hôm nay.
3. Hiện nay, nhân loại đang bị phân hóa, chia rẽ và nhiều trào lưu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết vun trồng hạt giống đức tin bằng việc học hỏi giáo lý, thực hành các việc đạo đức, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ để gia tăng lòng mến mỗi ngày.
4. Bí tích Thánh Thể là nguồn lương thực thiêng liêng cao quý rất cần thiết cho mọi tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức nguồn lương thực thần linh cực trọng này, để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp mỗi khi tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa vào lòng.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã tặng ban cho chúng con bí tích tình yêu và tự hiến cao cả này. Xin cho chúng con luôn thành tâm yêu mến và tôn thờ Chúa nơi Bí tích Thánh thể và hết lòng cộng tác với các Mục tử để cùng nhau xây dựng Hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Đức Giêsu Kitô đã nêu cao tình yêu tự hiến. Ngài đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, để Hội Thánh cử hành mãi mãi trong việc tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Trong tâm tình tưởng nhớ đó, chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Mỗi lần ăn Bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh được kết hợp mật thiết với Đức Kitô, sống mầu nhiệm tự hiến qua việc cử hành Thánh Lễ và các Bí tích, hầu các ngài luôn chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao ban qua thánh chức đã lãnh nhận.
2. “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi người trên toàn thế giới, biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự cảm thông, để đem lại bình an và niềm vui trong cuộc sống, xin cho mọi người luôn sống kiên nhẫn và bác ái, để cùng tiến tới một hy vọng tốt đẹp hơn trong Chúa Kitô.
3. “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó, mỗi người biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.
4. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), biết noi gương Đức Giêsu, sống khiêm hạ, hy sinh và phục vụ anh chị em trong tự do, âm thầm và quên mình, hầu ngày càng có nhiều người tin theo Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích tình yêu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín, để chúng con luôn là những sứ giả trung thành của Tin Mừng yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.