
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ VỌNG PHỤC SINH
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đêm thánh cực trọng này, tất cả chúng ta vừa tung hô Ha-lê-lui-a – Ngợi khen và hoan hỷ vui mừng, vì Chúa đã sống lại. Đó cũng là hồng phúc về ơn cứu độ cho nhân loại được mở ra. Trong tâm tình tạ ơn và cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng cầu nguyện xin:
1. Sứ mạng của Hội thánh là rao truyền cho muôn dân về Đức Kitô là Ánh sáng và là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, luôn hăng hái nhiệt thành loan truyền Chúa đã Phục Sinh trở nên những chứng nhân Tin Mừng cho thế giới hôm nay.
2. Đức Kitô đã Phục sinh đã mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em, dù chưa nhận biết Chúa nhưng sống theo tiếng lương tâm chân thật, thực thi tình bác ái sẻ chia và vững lòng trông cậy nơi Ngài, thì cũng được cùng Người phục sinh vinh hiển.
3. Đức Kitô đã trải qua đau khổ rồi tiến vào sự Phục sinh vinh hiển của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp gian nan, thử thách khi đứng trước những đau khổ về bệnh tật, nghèo đói và bất hạnh tìm được sự quan tâm sẻ chia, ủi an và nâng đỡ của tất cả mọi người.
4. Đức Kitô đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết, Ngài đã sống lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được sống lại thật về phần linh hồn và biến đổi nên con người mới, khi biết khước từ những đam mê trần tục, những danh, lợi, thú phù vân thấp hèn chóng qua và cùng nhau loan truyền cho muôn dân nhận biết về Tin mừng Phục sinh trọng đại hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục sinh, chính Ngài là Ánh Sáng phá tan đêm đen đang bao trùm nhân loại và xin hãy chiếu rọi vào tâm trí chúng con, hầu giúp chúng con nhận ra hồng ân cứu độ mà Chúa đã thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến, đêm nay là đêm hồng phúc cho toàn thể nhân loại. Vì Đức Kitô đã sống lại thật, Ngài đã chiến thắng sự chết. Trong niềm vui trọng đại mừng Lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng chúc tụng, ca ngợi Thiên Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ chăn trong Hội Thánh luôn vững niềm xác tín và hăng say loan báo Tin mừng Phục sinh, để niềm vui và bình an của Đức Kitô Phục Sinh ngày càng lan rộng đến khắp cõi địa cầu.
2. “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, biết nỗ lực xây dựng và bảo vệ nền hòa bình, đồng thời không ngừng thăng tiến phẩm giá con người toàn diện, hầu thế giới được phát triển, không còn chiến tranh hận thù, và mọi người được sống trong an vui, hạnh phúc.
3. “Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những anh chị em đang hiện diện trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, được gặp gỡ Đức Giêsu - Đấng Phục Sinh, để Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa luôn là ánh sáng rạng ngời nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên bước đường lữ hành tiến về quê Trời.
4. “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), được ánh sáng Phục Sinh của Chúa soi dẫn và đổi mới, để mỗi người biết mang ánh sáng ấy đến cho anh chị em xung quanh bằng đời sống bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống mới cho tất cả chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa đến thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa, hầu chúng con xứng đáng được gọi là con cái Chúa và đáng được hưởng sự sống muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
THÁNH LỄ PHỤC SINH
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng ta tiến vào cuộc sống muôn đời. Trong niềm vui mừng vì ơn Ngài cứu độ, chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Thánh Lu-ca tác giả sách Tông đồ công vụ nói: “Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh không ngừng làm chứng và rao giảng về Tin mừng Phục sinh trọng đại này cho tất cả mọi người.
2. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em nhờ lãnh nhận bí tích giao hòa trong mùa Chay thánh, được sống lại với niềm vui Chúa phục sinh sẽ biến đổi đời sống mình qua từng ngày sống.
3. Tin Mừng thánh Gioan xác quyết: “Ông thấy và ông tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa khơi dậy niềm tin nơi các tín hữu, đặt xác tín về Đức Kitô Phục sinh, để niềm tin ấy luôn là điểm tựa vững chắc, giúp họ vượt qua trước những cám dỗ, thách đố và hoài nghi của những con người trong xã hội hôm nay.
4. Tin Mừng thánh Gioan khẳng định: “theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức về mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô. Vì đó là lý tưởng, là niềm vinh dự và là cùng đích của mỗi người chúng ta mai sau cũng được phục sinh vinh hiển.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại vinh quang, xin biến đổi đời sống chúng con trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng Phục sinh giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến, biến cố Phục Sinh, mừng Chúa chiến thắng sự dữ và sự chết. Đó chính là niềm hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu. Trong niềm hân hoan và long trọng mừng đại lễ Phục Sinh, chúng ta cùng chúc tụng, ca ngợi, tôn vinh Thiên Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn tràn đầy ngọn lửa yêu mến và kết hợp mật thiết với Đức Kitô Phục Sinh, để đời sống thánh thiện và vui tươi của các ngài trở thành chứng tá sống động thu phục được nhiều người tin nhận Chúa.
2. “Bà Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những anh chị em đang đau khổ trong tâm hồn cũng như đang phải chiến đấu với những bệnh tật nơi thể xác, tìm được sự nâng đỡ và ơn chữa lành của Đức Kitô Phục Sinh để tâm hồn được bình an, Đức tin thêm vững mạnh và can đảm bước theo Chúa, ngõ hầu mai ngày cũng được hưởng vinh quang Phục Sinh với Chúa.
3. “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho các Kitô hữu luôn ý thức dấn thân vào công cuộc truyền giáo với tất cả khả năng và trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, để qua đó Tin mừng Phục Sinh của Chúa được mở rộng đến khắp nơi và lan tỏa đến mọi tâm hồn.
4. “Ông Gioan đã thấy và đã tin.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), luôn cảm nghiệm được Đấng Phục sinh đang ở với mình, nhờ đó, mỗi người ngày một dấn thân hơn và làm cho đời sống giáo xứ ngày càng lan tỏa niềm vui Phục sinh, trong mọi sinh hoạt hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin đón nhận những ý nguyện chân thành mà chúng con vừa dâng lên, và xin ban ơn trợ lực giúp chúng con luôn vững vàng can đảm làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh trong đời sống hằng ngày, hầu đáng hưởng sự sống muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.