
LỄ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Phaolô Quốc Huy
Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Trong ngày Lễ mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ chúng ta và cũng là ngày đầu năm dương lịch. Trong tâm tình con thảo, cùng với Mẹ, chúng ta cùng khẩn khoản dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta trong năm mới này:
1. Sách Dân số đã viết “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh em”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban muôn ơn lành, bình an, soi sáng cho các vị Mục Tử trong năm mới, hầu các ngài nhận ra hồng ân Chúa đã ban, để dùng đời sống thánh thiện, đạo đức của mình mà tạ ơn Chúa.
2. Sách Dân số đã viết: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn biết từ bỏ tham vọng riêng, hầu mưu cầu lợi ích chung cho cộng đồng; để mọi người được sống an vui, hạnh phúc, hướng tới một thế giới công lý và hòa bình.
3. “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi, vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, bình an của Chúa cho những người chung quanh và những ai gặp gỡ, để ngày càng có nhiều người cũng nhận được ơn cứu độ của Chúa.
4. “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho - mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi), biết sống noi gương theo Đức Mẹ Maria luôn lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày để - mỗi người (các em) trở nên chứng nhân tình yêu Chúa cho tha nhân.
Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ là Mẹ Maria. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành, bình an hòa bình cho chúng con trong năm mới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Khởi đầu năm dương lịch Giáo hội dâng kính và tôn vinh Đức Trinh nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày mà Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện cho sự hòa bình trên trái đất. Với tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Ngay từ khi Mẹ Maria thưa hai tiếng “Xin vâng” – Mẹ đã nên Mẹ của Đấng Cứu thế và là Mẹ của nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành dân Chúa trong Hội thánh biết noi gương các nhân đức của Mẹ, nhiệt thành phụng sự Chúa và Giáo hội trong sứ mạng của mình.
2. Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới tình trạng xung đột chiến tranh, bạo lực và bất công vẫn còn đang hiện diện tại nhiều nơi và nhiều dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia tìm ra được chân lý và đem hòa bình đến cho mọi người.
3. “Đức Maria hằng ghi nhớ những sự việc đó và suy niệm trong lòng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ, ốm đau và bệnh tật tìm ra được nguồn ủi an và sự nâng đỡ về vật chất lẫn tinh thần.
4. Nữ Vương ban sự bình an – đó là tước hiệu mà chúng ta luôn hằng trông lên mẹ mỗi khi gặp thử thách, gian nan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tìm được sự bình an đích thực từ nơi suối nguồn ân sủng của Mẹ.
Chủ tế: Lạy Chúa, đời chúng con nhiều lúc gặp những nỗi gian truân, thử thách. Xin cho chúng con biết vững lòng cậy trông và tín thác nơi Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn chúng con vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời mà tìm đến nguồn ơn Chúa cứu độ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.