24/12/2022
1027
Lời nguyện Tín Hữu Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

Phaolô Quốc Huy
 

THÁNH LỄ BAN ĐÊM (24.12.2022)

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng”. Hôm nay, ánh sáng của Thiên Chúa cứu độ nhân loại đã tràn ngập không trung và trên mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, tri ân tình yêu Thiên Chúa, chúng ta hãy sốt sắng đồng thanh dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. Sách ngôn sứ Isaia đã viết: “Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị Mục Tử luôn tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Giáng Sinh, để các ngài luôn hăng sai trong sứ vụ loan báo niềm vui cứu độ và tình thương Thiên Chúa cho muôn người.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Ân sủng Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban đầy ơn Thánh Thần hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo quốc gia, để các nước luôn được phát triển và bình an; từ đó, mọi người biết tìm kiếm những giá trị hạnh phúc đích thực đời mình nơi Thiên Chúa tình yêu.

3. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng sai làm việc thiện”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi Kitô hữu luôn có lòng nhiệt tâm và đức tin vào Chúa, hầu hăng sai loan truyền niềm vui cứu độ của Chúa, đến với khắp mọi người chưa nhận biết Chúa, bằng đời sống yêu thương và bác ái của mình.

4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta và cho những ai đang tham gia cử hành mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh được ở lại mãi trong tình yêu Thiên Chúa, hầu trở nên dấu chỉ bình an và tình yêu của Chúa cho tha nhân.

Chủ sự: Lạy Chúa, đêm nay thật là một Đêm Thánh tuyệt vời, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Ngôi Hai Giáng Sinh để ban ơn cứu độ. Xin Chúa thương nhậm những ước nguyện chúng con dâng, để hôm nay thực sự trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG (25.12.2022)

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thánh lễ hôm nay, Hội Thánh long trọng cử hành kỷ niệm mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người, để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Trong tâm tình vui mừng và cảm tạ tình thương Thiên Chúa, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. Sách ngôn sứ Isaia đã viết: “Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhiệt thành loan báo tin vui Con Chúa Giáng Sinh, niềm vui cứu độ cho mọi người, để tất cả mỗi người đều được chung hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban đầy ơn Thánh Thần hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn biết duy trì công lý và hòa bình thế giới; để mỗi người đều được sống trong niềm vui, hạnh phúc và bình an Thiên Chúa.

3. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ánh sáng cứu độ hướng dẫn trên chúng ta, để mỗi người luôn có lòng bác ái, biết thương xót trước những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ chung quanh mình.

4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết quyết tâm sống tâm tình một mùa Giáng Sinh thánh đức và chia sẻ niềm vui, bình an Chúa cho tha nhân, để ngày càng có nhiều người tin theo Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh để ban ơn cứu độ và chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa thương nhậm những ước nguyện chúng con dâng, để hôm nay thực sự trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.



 

THÁNH LỄ BAN NGÀY (25.12.2022)

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thánh lễ hôm nay, Hội Thánh long trọng cử hành kỷ niệm mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người, để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Trong tâm tình vui mừng và cảm tạ tình thương Thiên Chúa, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. Sách ngôn sứ Isaia đã viết: “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhiệt thành loan báo niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, để tất cả được chung hưởng bình an và ơn cứu độ.

2. Tin mừng theo Thánh Gioan đã viết: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối”Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn biết duy trì công lý và hòa bình thế giới; để mỗi người đều được sống trong niềm vui, hạnh phúc và bình an Thiên Chúa.

3. Sách ngôn sứ Isaia đã viết: “Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ánh sáng cứu độ hướng dẫn trên chúng ta, để mỗi người luôn có lòng bác ái, biết thương xót trước những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ chung quanh mình.

4. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết quyết tâm sống tâm tình một mùa Giáng Sinh thánh đức và chia sẻ niềm vui, bình an Chúa cho tha nhân, để ngày càng có nhiều người tin theo Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh để ban ơn cứu độ và chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa thương nhậm những ước nguyện chúng con dâng, để hôm nay thực sự trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.





Marcel Phương

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Hôm nay, Hội thánh hân hoan cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Hòa chung trong niềm vui đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Niềm vui Giáng sinh đã lan tỏa khắp mọi nơi và ngập tràn nơi tâm hồn các tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục và mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh được những ơn cần thiết để vượt qua những sóng gió của cuộc đời này.

2. Khát vọng sâu xa nhất của con người là được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc, những nơi đang bị chia rẻ bởi chiến tranh và  hận thù được sống trong hòa bình, nhờ các vị lãnh đạo biết quan tâm đến lợi ích chung.

3. Một Hài Nhi Giêsu được sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại Bêlem. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong cảnh đói rách, bần cùn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của những anh em đồng loại. 

4. Đức Kitô giáng trần đã mang sứ điệp bình an và yêu thương đến cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chia sẻ tình thương, niềm vui và bình an đến cho mọi người.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu là Vua hòa bình, Vua yêu thương, Ngài đã đến và ngự giữa chúng con để nâng đỡ và ủi an chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đem yêu thương và bình an đến cho hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô– Chúa chúng con. Amen.