18/06/2025
135
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đời sống đức tin của người tín hữu chúng ta luôn gắn liền với Bí tích Thánh Thể qua sự hiệp dâng trong Thánh lễ và đem lại cho ta nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Trong tâm tình tôn thờ và kính yêu Bí tích Thánh Thể chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Trong lời đáp ca diễn tả cho ta biết: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Men-ki-sê-đê”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục và Linh mục được ơn bền đỗ trong thánh chức cao quý mà Chúa đã tuyển chọn và trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh cho đoàn dân thánh Chúa.

2. Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu ý thức về nhiệm tích Thánh Thể cực trọng mà họ lãnh nhận trong tâm tình yêu mến và siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể hàng ngày.

3. Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta, mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu thêm lòng sốt sắng mỗi khi tham dự Thánh lễ, là cuộc tưởng niệm về hy tế cứu độ củaĐức Kitô đã đổ ra trên thập giá để đem lại cho ta nguồn ơn cứu độ.  

4. Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ cho những người nghèo đói, khổ đau và bất hạnh được sự trợ giúp từ vật chất đến tinh thần để họ vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con luôn yêu mến, tôn thờ và siêng năng tham dự Thánh lễ để gia tăng đời sống thiêng liêng cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



​Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ban Mình Máu Ngài, làm của ăn nuôi sống và hiện diện với con người cho đến ngày tận thế. Trong niềm xác tín và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

1. “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban tràn đầy sức mạnh Thánh Thần trên các vị chủ chăn trong Giáo Hội, nhờ đó các ngài luôn sốt sắng cử hành Bí tích Thánh Thể, hầu nhiệt tâm dâng hiến cuộc đời mình, để trở nên của ăn thiêng liêng cho đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.

2. “Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho những ai đang gặp thử thách, đau yếu bệnh tật, luôn biết tin tưởng, sốt sắng đón nhận Bí tích Thánh Thể; vững lòng phó thác vào Chúa để được Ngài ủi an và nâng đỡ, hầu cuộc đời họ được hoàn toàn biến đổi.

3. Chúa Giêsu đã nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, để yêu mến Thiên Chúa hết sức và trên hết mọi sự, hầu làm cho tình yêu và lòng thương xót ấy được lan tỏa ngang qua đời sống đức tin và đức ái của mình.

4. “Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn, trợ giúp mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) luôn siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu mỗi người luôn được ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, từ đó luôn hăng say phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, hầu chúng con luôn khao khát tìm đến với Chúa qua Bí tích Tình Yêu cao cả nhiệm mầu mà Chúa đã thương ban, để đạt được sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.