17/07/2024
392
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B
 

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu – Vị Mục tử nhân lành đã tỏ lòng thương cảm với các tông đồ sau những ngày các ông rao giảng và phục vụ. Trong niềm cảm mến và cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Giê-rê-mi-a đã viết: “Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và nhiệt tâm loan báo Tin mừng nhằm dẫn đưa dân Chúa đến bến bờ bình an.

2. Tin mừng Mác-cô thuật lại: “Các tông đồ kể lại cho Chúa về mọi điều các ông đã làm và giảng dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo, các nhà hoạt động xả thân vì cộng đồng, được ơn khôn ngoan và can đảm giúp họ hoàn thành sứ mạng Chúa trao trong sứ vụ loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay.

3. Tin mừng Mác-cô thuật lại: “Nhiều người từ khắp nơi theo đường bộ, chạy đến nơi trước để đón gặp Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho các dân tộc hay những ai chưa nhận biết Chúa, có cơ hội để gặp gỡ Chúa qua lương tâm ngay chính và bằng chính đời sống chứng tá nơi các Kitô hữu.

4. Thánh sử Mác-cô đã ghi lại nổi lòng của Đức Giêsu: “Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu biết đồng cảm với người khổ đau, bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các tông đồ ra đi rao giảng Tin mừng và tỏ lòng thương cảm đến các ông sau khi thi hành sứ vụ. Xin cho chúng con cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình và hăng say ra đi làm chứng cho nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Ngài tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành. Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương bao la của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết:

1. “Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy”. Xin cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mục tử. Nhờ đó, các ngài biết lấy hết tình yêu mến mà phụng sự Chúa, hầu làm cho muôn dân được nhận biết Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương.

2. “Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương”. Trái tim của Chúa Giêsu luôn rung cảm trước nổi thống khổ của con người. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới luôn có cái nhìn và con tim đầy yêu thương của Chúa, để có thể mở rộng lòng đáp ứng những nhu cầu của anh chị em đang cần đến.

3. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Chúa muốn chúng ta nghỉ ngơi để lấy lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống thân tình với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dành thời gian không chỉ để nghỉ ngơi về phần xác mà còn hơn thế nữa là biết dành thời giờ để yêu mến và phụng sự Chúa.

4. “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”. Lắng nghe và thực thi Lời Chúa là điều mà mọi Kitô hữu phải giữ và thực thi. Xin Chúa cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ) luôn biết hăng say đón nhận Tin Mừng và không ngừng rao giảng Lời Chúa ngay trong chính gia đình và mọi người xung quanh, để họ có thể nhận ra tình yêu của Đức Kitô.

Chủ tế: Lạy Cha, vì yêu thương nhân loại Cha đã ban Đức Kitô để Ngài chăn dắt đoàn chiên. Xin Cha thương ban ơn giúp sức để chúng con biết mở rộng con tim yêu thương hầu có thể yêu như Chúa yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.