03/07/2024
459
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
 

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sự kêu căng, ngạo mạn là một thái độ bất xứng trước mặt Thiên Chúa và con người. Qua Lời Chúa hôm nay, nhắc nhở cho mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình trong cung cách sống. Trong tâm tình thống hối và cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Ê-dê-ki-en đã phán: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Is-ra-el, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, là những con người được thánh hiến và sai đi biết sống hết mình, hết tâm tình và dám xả thân vì đoàn chiên trong thời đại hôm nay.

2. Ngày nay, có nhiều người có suy nghĩ và hành động đả kích, chống phá Giáo hội bằng nhiều hình thức. Chúng ta cùng cầu xin cho các anh chị em ấy, biết nhận ra tiếng nói của lương tâm, sự thật và công lý hầu nhận ra những lầm lỗi thiếu xót của mình mà sống nên người ngay chính.

3. Lời xác tín của thánh Phaolô: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa các tín hữu thêm vững lòng cậy trông và tín thác vào ơn Chúa, mỗi khi gặp gian nan và thử thách của cuộc đời.

4. Tin Mừng Mác-cô diễn tả: “Người đã không thể làm được phép lạ tại đó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết mở rộng cỏi lòng, để đón nhận sứ điệp Tin mừng của Đức Kitô và đem ra thực hành trong đời sống đức tin hằng ngày của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy những bất an và hỗn loạn, con người có xu hướng không nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những người mang danh Chúa Kitô biết sống thân tình và kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Phêrô Thạnh

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) thân mến, Đức Giê-su đã đi khắp nơi loan báo Tin mừng và chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Song, nhiều người vẫn đóng cửa tâm hồn mà từ chối Người. Vì thế, chúng ta hãy xin ơn hoán cải và dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết:

1. “Đến ngày Sa-bát, Chúa Giê-su bắt đầu giảng dạy trong hội đường.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh trong sứ mạng loan báo Tin mừng, xin Chúa luôn cảnh tỉnh thái độ dân Chúa cho phù hợp với đức tin.

2. “Nhiều người rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: ‘bởi đâu ông ta được như thế.’” Xin Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa Ki-tô được ơn Thánh Thần thúc đẩy, biết sống một cuộc đời phù hợp với lương tâm ngay thẳng.

3. “Họ vấp ngã vì Chúa Giê-su.” Xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay biết khao khát và tìm kiếm Chúa đang khi miệt mài với những công việc trần thế, để họ nhận ra rằng hạnh phúc đích thực chỉ có ở nơi Chúa mà thôi.

4. “Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy?” Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho – cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), được Thánh Thần soi lòng mở trí để đón nhận đức tin và đem ra thực hành những đòi hỏi của đức tin.

Chủ sự: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, khôn ngoan và tài trí vô biên, Cha đã sai Đức Giê-su Ki-tô Con Cha đến thế gian để cứu độ nhân loại, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và và ban phát mọi ơn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.