
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong cuộc sống trần thế, không ít lần chúng ta gặp cơn sóng gió cuộc đời làm khuấy động, chao đảo đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của chính mình vào Thiên Chúa. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Trước những biến động của thế giới, Giáo hội cũng không tránh khỏi những cuồng phong, bão táp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn đặt trọn tâm tình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, giúp các ngài thêm khôn ngoan và sáng suốt để đưa con thuyền Giáo hội đi theo thánh ý Chúa.
2. “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đánh thức những tâm hồn thờ ơ, khô khan và nguội lạnh với đời sống đức tin, coi thường đời sống luân lý, đánh mất cảm thức về tội được tình yêu Đức Kitô soi dẫn và thức tỉnh để quay về cùng Thiên Chúa là Cha rất mực khoan nhân.
3. Tác giả Tin Mừng diễn tả: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh”. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa và những người tự xưng là vô thần được ơn soi sáng nhận ra chính Thiên Chúa là Đấng đang hoạt động và hiện hữu trong đời sống con người.
4. Đức Giêsu nói: “Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, dù đang gặp những gian nan thử thách trong đời sống, biết tin tưởng cậy trông vào ơn phù trợ của Thiên Chúa là Cha rất mực yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, trong dòng chảy cuộc đời nhiều khi chúng con đang đối điện với những cơn sóng gió bủa vây, xin củng cố và gia tăng lòng tin cho chúng con, giúp chúng con luôn vững lòng, cậy trông vào Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.