
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin, chúng ta cần nhận ra thân phận của chính mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Với lòng khiêm tốn, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Giáo hội ngày nay đang phải đối diện với những thách đố của lối sống thực dụng, hưởng thụ và gian trá. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết thức tỉnh, nhận ra những cạm bẫy của thời đại, siêng năng tham dự các bí tích, nhất là Thánh lễ để kiên vững và củng cố lòng mến của chính mình.
2. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn tình trạng bạo loạn, chiến tranh và thảm sát đang diễn ra. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo tại quốc gia biết khôn ngoan, sáng suốt giải quyết những tình trạng xung đột, bất ổn trên tinh thần ôn hòa, nhằm đem lại sự bình an và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
3. Trong đời sống thường ngày, nhiều người luôn có thái độ phán xét, đả kích hoặc châm biếm người khác. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu luôn mặc lấy sự khiêm nhường của Đức Giêsu để việc giao tiếp và ứng xử mang lại kết quả tốt đẹp và giúp mọi người nhận ra: “chính anh em là môn đệ của Thầy”.
4. Để củng cố và gia tăng lòng mến trong chiều kích đức tin, mỗi Kitô hữu cần nhìn lại chính mình trong tâm tình đạo đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống trong sự khiêm tốn, hiền hòa và nhân hậu để mọi việc chúng ta từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm đều làm sáng danh Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đề cao cái tôi cá nhân, chỉ đánh giá và nhìn nhận những gì là hư ảo. Xin Chúa cho chúng con biết Chúa và biết con, để hàng ngày con trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy để tâm lắng nghe và thực hành những gì Ngài dạy để mỗi ngày một nên hoàn thiện. Trong tâm tình yêu mến mọi điều thiện hảo, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu xin tha thiết:
1. Chúa Giêsu đã nói: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội, luôn tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn noi gương Chúa Giêsu sống hiền lành và khiêm nhường, hầu trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.
2. “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới được thần trí khôn ngoan hướng dẫn, để họ biết can đảm chọn và làm điều thiện, hầu thế giới luôn được hòa bình; từ đó, mọi người được sống trong bình an, hạnh phúc đích thật.
3. “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu luôn noi gương Đức Mẹ Maria biết lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa trong lòng, để mỗi người được Lời Chúa soi dẫn, luôn sống đẹp lòng Chúa, ngõ hầu thực thi đức ái đối với anh chị em xung quanh và giúp nhau sống đúng với danh xưng Kitô hữu.
4. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), biết khiêm nhường nhìn nhận những khuyết điểm của mình và biết sửa lỗi nhau trong tinh thần bác ái, hầu xây dựng giáo xứ trong tình hiệp nhất và yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã kêu gọi chúng con sống hoàn thiện để được giống Cha chúng con ở trên trời. Xin Chúa thương nâng đỡ ban ơn, nhờ đó chúng con được thêm mạnh mẽ sống đức tin trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.