19/02/2025
84
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật VII TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Với thân phận yếu hèn của con người, ai trong chúng ta đôi khi cũng mắc phải những lầm lỗi và xúc phạm đến người khác. Vì thế, chúng ta luôn cần được sự hoán cải, cậy trông vào ơn Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Phaolô nói: “A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh nhận ra hồng ân lớn lao từ nơi Đức Kitô là một A-đam mới đem lại cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và cứu chuộc chúng ta bằng bửu huyết của Ngài.

2. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết tôn trọng phẩm giá của anh em, biết quý trọng giá trị sự sống do Thiên Chúa tặng ban, đó là món quà vô giá mà chúng ta có trách nhiệm bảo vệ.

3. Đức Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu thấm nhuần Lời Chúa mời gọi, biết quãng đại tha thứ, như Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót hằng thứ tha cho chúng ta, thì chúng ta cũng học sự nhân từ nơi Ngài mà tha thứ cho anh em.  

4. Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta học nơi Đức Giêsu sự hiền hậu và nhân từ trong đời sống, biết tích lũy cho đời mình bằng những nhân đức khiêm nhường, bác ái và vị tha, hầu nên người Kitô của thời đại hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa, bài học tha thứ là một bài học cần thiết cho chúng con, bởi chính Chúa vẫn hằng luôn thứ tha cho chúng con, thì xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Yêu thương là chu toàn điều răn Chúa dạy. Người có lòng yêu thương anh em thì được mọi người quý mến. Với ước nguyện trở thành khí cụ tình thương và bình an của Chúa cho mọi người, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu xin tha thiết:

1. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, hầu làm rạng danh vinh quang Ngài, bằng một đời sống thiện hảo theo gương Chúa Giêsu cho tha nhân, để ngày càng nhiều người nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu.

2. “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm cho người ta như vậy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới biết tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của con người, hầu giải quyết mọi vấn đề bất hòa, bằng tình thương và tha thứ, để mọi người luôn sống trong hòa bình và hạnh phúc.

3. “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu luôn biết khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình trước Thiên Chúa, hầu hoán cải mà nhận được tình yêu và sự tha thứ của Ngài, để sẵn sàng cảm thông và bỏ qua lỗi lầm của những người xung quanh mình.

4. “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), được ngọn lửa bác ái của tình yêu Thiên Chúa bùng cháy nơi mỗi người, để thực sự trở nên khí cụ hữu hiệu nhất cho sự bình an của Chúa, hầu quảng đại giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo khó.

Chủ tế: Lạy Chúa, tình thương Chúa thật bao la, hải hà. Chúa không chấp nhất sự yếu đuối của chúng con, nhưng luôn mong chúng con sống tốt lành, thánh thiện. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.