12/02/2025
144
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật VI TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời mời gọi của Đức Giêsu theo tinh thần sống tám mối phúc có một ý nghĩa thật lớn lao cho mọi người chúng ta hôm nay. Trong niềm cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Giê-rê-mi-a nói: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết tin tưởng và đặt niềm xác tín vào Thiên Chúa, dù khi gặp những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc đời.

2. Thánh Phaolô xác quyết: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu hiểu rằng, Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta và chính Ngài là niềm hy vọng cho mọi người và ngay cả những người đã an nghỉ trong Thiên Chúa.

3. Đức Giêsu dạy: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu sống tinh thần thanh thoát và từ bỏ, không bám víu vào của cải trần thế, nhưng biết làm gia tăng đời sống đức tin, đức cậy và đức mến trong đời sống của mình.

4. Đức Giêsu nói: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, vì phần thưởng danh cho anh em ở trên trời thật lớn lao”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa, Lời Chúa mời gọi chúng con sống tinh thần cho đi vì Nước Trời, biết hiến thân phục vụ cho anh em và sống triệt để vì Tin Mừng. Xin cậy trông vào ơn Chúa trợ giúp để chúng con đạt được những trở nên những sứ giả Tin Mừng cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Đức Giêsu đã rao giảng và nêu gương cho mọi người thấy những phương thế giúp chúng ta ăn ở thế nào để đạt được hạnh phúc đích thật nơi Thiên Chúa. Trong tâm tình chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ mọi ơn lành Chúa ban, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu xin tha thiết:

1. Đức Giêsu đã nói: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Thánh Thần, để đời sống của các ngài luôn noi gương mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu, hầu nhiệt thành phục vụ và chăm sóc đoàn chiên mà Chúa đã giao phó.

2. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những anh chị em còn đang sống trong những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, bị bỏ rơi được nhiều người quan tâm, nâng đỡ về vật chất, tinh thần, hầu làm cho họ nhận ra được tình yêu của Chúa, để dâng những hy sinh, vất vả trong sự quan phòng của Ngài.

3. Sách Tiên tri Giêrêmia đã viết: “Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu luôn một lòng tin tưởng, cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa, hầu mỗi người biết tận dụng thời gian năm thánh, để hoán cải và canh tân đời sống mỗi ngày, mà hưởng được ơn cứu độ Chúa hứa ban.

4. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), biết sống tinh thần của các mối phúc; biết hy sinh và quảng đại cho đi những thứ mình có cho những người nghèo khổ, bất hạnh, hầu làm cho Danh Chúa được lan tỏa khắp nơi.

Chủ tế: Lạy Cha, Cha đã ban Đức Kitô xuống trần sống thân phận con người để nêu gương cho chúng con. Xin Chúa không ngừng ban ơn và trợ giúp để chúng con sống đúng sứ mạng Chúa trao phó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen