21/05/2025
6
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA VI PHỤC SINH

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Bình an là món quà vô giá mà trong Đức Kitô chúng ta được đón nhận khi biết tuân giữ luật Chúa truyền và nhờ đó, chúng ta được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong niềm tin tưởng, cậy trông và tín thác, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin: 

1. Bình an của Chúa, theo thánh Phaolô đó là hoa trái của lòng mến (Gl 5, 22) và lòng mến là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, luôn có được sự bình an đích thực qua việc hết lòng yêu mến Chúa, Giáo hội và cùng tiến bước trên hành trình đức tin, đức cậy bởi các vị chủ chăn hướng dẫn.

2. Thế giới hiện nay đang bất ổn về chính trị, các cuộc xung đột và chiến tranh đang diễn ra tại nhiều châu lục, tạo nên sự bất an, xâm phạm đến quyền và lợi ích của con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban bình an cho thế giới, xin Ngài ban ơn soi sáng cho các nhà lãnh đạo tìm được tiếng nói chung và lập lại nền hòa bình cho nhân loại.

3. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết nêu gương trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến để mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang tỏ hiện nơi môi trường mà họ làm chứng và sinh sống.

4. Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trở nên những người môn đệ đích thực của Đức Giêsu qua đời sống chứng nhân của mình, bằng việc thực thi tình bác ái, yêu thương và nâng đỡ cho những anh chị em nghèo đói, khổ đau và bệnh tật.

Chủ tế: Lạy Chúa, phần phúc lớn nhất của con người là sự bình an và nguồn bình an đích thực chỉ có ở nơi Chúa. Xin cho chúng con luôn cậy trông vào Chúa, vì chính Ngài là nguồn bình an vĩnh cửu và là niềm hạnh phúc của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con.


 

Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được Chúa Cha sai đến để soi sáng, hướng dẫn đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu. Với tâm tình tin tưởng phó thác trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết

1. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần; nhờ đó, các ngài luôn sống tâm tình vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha như Chúa Giêsu, hầu trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.

2. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em cũng đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới nhận ra Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là Đấng giải thoát và mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người; để tin tưởng, yêu mến và thờ phượng Ngài, hầu hưởng được ơn cứu độ Chúa hứa ban.

3. “Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu cảm nhận được tình yêu, sự hiến dâng từ Thánh Giá Chúa Kitô, để họ biết yêu thương, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hầu trở nên cánh tay nối dài tình yêu Chúa cho tha nhân.

4. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), ngày càng yêu mến và tuân giữ Lời Chúa, hầu gắn bó với Chúa nhiều hơn qua đời sống cầu nguyện và hoạt động; để can đảm dấn thân rao giảng Tin Mừng cứu độ và bình an cho những anh chị em xung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha Nhân Lành, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng con luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.