
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đời sống người tín hữu chúng ta trở nên có ý nghĩa khi biết sống tinh thần từ bỏ, dấn thân và phó thác. Trong niềm tin tưởng, cậy trông chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Lời Thiên thần Sê-ra-phim tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết ca ngợi Thiên Chúa bằng chính đời sống và gương lành thánh thiện của mình, qua đó, mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng Thánh.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát”. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai dù chưa nhận biết Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa, nhưng bằng đời sống bác ái, sẻ chia và với lòng quảng đại là họ đã thực thi điều Tin Mừng loan báo cho mọi người.
3. Ông Si-mon thưa cùng Đức Giêsu: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết tuân giữ giới răn yêu thương, thực hành đức ái trọn vẹn và vâng nghe những lời Giáo huấn của Hội thánh chỉ dạy, để đời sống đức tin của mình được triển nở và xứng đáng là con cái Chúa.
4. Đức Giêsu bảo ông Si-mon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho mọi người bằng chính đời sống và gương lành của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đề cao sự hưởng thụ, coi trọng cái tôi cá nhân và sự ích kỷ. Xin cho chúng con luôn thấm nhuần Lời Chúa mời gọi biết sống tinh thần từ bỏ và hăng say loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Đức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Đây là bảo chứng cho niềm tin trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Trong tâm tình khao khát Danh Chúa sẽ được hiển trị khắp nơi, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu xin tha thiết:
1. Sách ngôn sứ Isaia đã viết: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội, luôn gắn bó mật thiết với bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, để đời sống của các ngài luôn hăng say và nhiệt thành ra đi rao giảng Tin Mừng cho đoàn chiên, hầu ngày càng nhiều người được nhận biết Chúa mà tin theo Ngài.
2. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết khiêm tốn, để nhận ra thân phận yếu đuối của con người, hầu luôn tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người, để xây dựng đất nước ngày càng phát triển theo như ý Chúa muốn.
3. Đức Giêsu đã nói: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu được tràn đầy lòng yêu mến và luôn thực thi Lời Chúa, để mọi người ý thức về sứ mạng làm mở mang nước Chúa, hầu tích cực dấn thân đem Lời Chúa vào những nơi chưa nhận biết Ngài.
4. “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban thần trí khôn ngoan soi dẫn mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), luôn siêng năng tham dự Thánh Lễ và biết yêu mến Lời Chúa, để đời sống đức tin, lòng mến của mỗi người ngày càng được củng cố, hầu sẳn sàng làm chứng và loan báo Chúa cho những người xung quanh.
Chủ sự: Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa đã biểu lộ quyền năng Chúa cho chúng con qua các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho chúng con được mạnh mẽ trong đức tin, nồng nàn trong đức mến và thêm lòng trông cậy vững chắc vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen