14/05/2025
31
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA V PHỤC SINH

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã tóm gọn lề luật trong giới răn yêu thương, đây là điều cốt lõi và quan trọng nhất của người Kitô hữu chúng ta. Trong tâm tình cậy trông và tín thác, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện:

1. Lời của thánh Gioan qua đoạn kết sách Khải Huyền diễn tả: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết hoán cải, đối mới đời sống và canh tân cải hóa chính mình để cùng bước đi với Đức Kitô Phục sinh đón nhận hồng ân cứu độ mà Ngài đã chuộc bằng chính giá máu của Ngài.

2. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang xảy ra các cuộc chiến tranh, hận thù và chia r giữa các quốc gia, dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo biết tôn trọng lẽ phải và thức tỉnh lương tâm, để giải quyết những mâu thuẫn trong ôn hòa, trật tự hầu đem lại hòa bình, tình yêu thương và giúp đỡ cho những người nghèo đói, bất hạnh.

3. Một dấu chỉ quan trọng của người môn đệ Đức Giêsu là các con yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức chính mình là người được mang danh Chúa Kitô thì phải sống xứng đáng là con cái Chúa và thực thi Lời Chúa dạy trong đời sống của người tín hữu luôn sống bác ái, yêu thương và giúp đỡ cho tất cả mọi người. 

4. Đức Giêsu mời gọi: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống chan hòa tình yêu thương với tất cả mọi người, xây dựng tình đoàn kết và cùng nhau quan tâm, giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn để giáo xứ ngày thêm phát triển và lớn mạnh.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con một dấu chỉ về tình yêu thương tuyệt đối đó là: “cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy là các con yêu thương nhau”. Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học quan trọng này và không ngừng đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến. Trước khi về với Chúa Cha, Đức Kitô đã ban chúng ta một điều răn mới là: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Trong tâm tình yêu mến, cậy trông và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. “Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa nâng đỡ, đồng hành và ban nhiều ơn lành trên các vị Chủ chăn trong Hội Thánh, để các ngài luôn sẵn sàng dấn thân và tìm thấy được niềm vui trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu trở nên lời chứng sống động cho con người trong thế giới hôm nay.

2. “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, luôn nỗ lực kiến tạo tình bác ái và công bình trong xã hội, hầu góp phần xây dựng thế giới sống tinh thần Chúa dạy, biết yêu thương và luôn quan tâm, nâng đỡ cho nhau.

3. “Đấng ngự trên ngai phán: Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn sống tâm tình tạ ơn về hồng ân Chúa đã ban trong từng ngày sống của mình, hầu sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa, để biến đổi cuộc đời mình trở nên của lễ đẹp lòng Chúa và mưu ích cho tha nhân.

4. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em hãy có lòng yêu thương nhau.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, để hết lòng yêu mến Chúa và nhiệt thành xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, hầu trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để mang lại niềm vui đích thực cho nhân loại, xin cho đời sống của chúng con luôn được tràn ngập tình yêu và bình an của Chúa, hầu chúng con cũng biết ra đi và loan báo tin vui ấy cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.