14/03/2024
289
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B
 


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chính mầu nhiệm thương khó và sự Phục Sinh của Đức Kitô đã phục hồi phẩm giá chúng ta nên con cái Thiên Chúa. Trong niềm tin tưởng và cậy trông chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết sống theo chân lý đức tin soi dẫn, trao dồi các nhân đức và không ngừng học hỏi giáo lý để xứng đáng là con cái của Cha trên trời.

2. Tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói về lòng thương xót của Thiên Chúa: “Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ lỗi lầm của chúng nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tình trạng nguội lạnh, tội lỗi biết nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa – là Cha rất mực từ bi và nhân hậu.

3. Thánh Phaolô  đã tuyên tín: “Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu hiểu rằng nguồn ơn cứu độ của chúng ta, bởi chính Ngôi Hai – Con Một Thiên Chúa đã cứu chuộc bằng chính máu Thánh của Người đổ ra trên thập giá.

4. Đức Giêsu nói: “Phần Tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn sống trong niềm hy vọng Phục Sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô – Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta luôn mãi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tiến bước qua những chặng đường của mùa Chay thánh với tâm tình thống hối, ăn năn và sám hối để trở về với Thiên Chúa. Xin cho chúng con ý thức mầu nhiệm thập giá Đức Kitô là mầu nhiệm của ơn cứu rỗi cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.




Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) thân mến, Chúa Giê-su là hạt lúa mì gieo vào lòng đất, đã chết đi và sinh ra nhiều hạt khác. Trong Mùa Chay, Chúng ta nguyện được chết đi cùng Chúa mỗi ngày để diễn tả lòng sám hối ăn năn. Nhờ đó, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết:

1. “Người Hy lạp gặp ông Phi-líp-phê xin rằng: Chúng tôi muốn được gặp Đức Giê-su.” Xin Chúa cho các vị chủ chăn của Hội Thánh có một đời sống nội tâm sâu sắc, thánh thiện, hầu giúp các tín hữu ngày một tiến sâu hơn trong đời sống tâm linh, đó chính là cuộc gặp gỡ đích thực với Thầy Giê-su.

2. “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu, các lãnh đạo quốc gia, biết noi gương phục vụ của Thầy Giê-su trong môi trường gia đình, giáo xứ, nơi làm việc, để xứng đáng với ơn gọi của người ky-tô hữu.

3. “Ai coi thường mạng sống ở đời này, sẽ giữ lại cho sự sống đời đời.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo, các tín hữu đang bị bách hại, được ơn can đảm và mạnh mẽ bất chấp mọi gian khổ trong việc loan báo Tin mừng, ngõ hầu xứng đánh lãnh nhận phần thưởng là sự sống đời đời.

4. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác.” Xin Chúa cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), luôn ý thức rằng, đời sống chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương và phục vụ như Thầy Giê-su, ngõ hầu Danh Thiên Chúa được tôn vinh bởi cách sống của chúng ta.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, nhờ cái chết của Đức Giê-su mà ơn cứu độ được trao ban cách nhưng không cho toàn thế giới. Xin Chúa nhận lời của đoàn con vừa thành tâm dâng lên, và ban ơn biến đổi xác hồn để chúng con có thể đáp lại tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.