
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức mến có một giá trị quan trọng đặc biệt trong đời sống các người tín hữu. Bởi tất cả mọi sự chúng ta hành động nếu không xuất phát từ lòng mến, thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Trong niềm tin tưởng cậy trông và mến yêu, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế được gia tăng lòng tin, cậy, mến, nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao và trung thành phân phát mầu nhiệm đức tin của Giáo hội.
2. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy tìm kiếm những ơn cao trọng nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đắm chìm trong bóng tối hay bị bao phủ bởi những thói u mê lầm lạc của thế gian, biết khôn ngoan trở về với Giáo hội và giao hòa cùng Thiên Chúa, là Cha rất mực khoan nhân, từ bi và nhân hậu.
3. Thánh Phaolô dạy: “Đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu nhận ra và hiểu chân lý đức mến quan trọng trong đời sống và biết làm giàu kho tàng vô giá này bằng chính hành động thiết thực của mình trong đời sống hàng ngày.
4. Đời sống đức mến nơi các tín hữu cần được nâng đỡ và vững lòng cậy trông vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết hành động trong mọi sự đều được thúc đẩy bởi lòng yêu mến và đức ái Kitô giáo để cho danh Chúa được cả sáng trong xã hội hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa, qua Lời Chúa và các Giáo huấn của Giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng con sống tinh thần yêu mến trọn vẹn và vững lòng tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa. Xin cho chúng con thấm nhuần lời mời gọi này, mà không ngừng làm sáng danh Thiên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu được Đức Maria và Thánh Giuse hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong tâm tình chúc tụng, tạ ơn và hy vọng được trở nên những của lễ đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu xin tha thiết:
1. “Đức Giêsu trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong mọi việc thờ phượng Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục và Phó tế được tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần, để đời sống và lời rao giảng Tin Mừng của các ngài trở nên của lễ dâng lên Thiên Chúa, hầu mưu ích cho đoàn chiên mà Chúa trao phó.
2. “Đức Giêsu đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể giúp những ai bị thử thách”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp những khó khăn trong đời sống vật chất và những thử thách trong đời sống đức tin được ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn để họ nhận ra Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, hầu tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa.
3. “Ông Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Itraen”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết mở lòng ra với ân sủng mà Thiên Chúa ban trong năm thánh này; nhờ đó, mỗi người luôn thành tâm hoán cải và canh tân đời sống, hầu đón nhận được bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban.
4. “Bà Anna không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn, giúp sức cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), biết nhận ra Thiên Chúa là nguồn mạch, lý tưởng, hạnh phúc và cùng đích của đời mình, hầu luôn sống hy sinh và phục vụ nhau, để luôn sống đẹp lòng Chúa trong suốt đời sống của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban Đức Kitô là nguồn ánh sáng đem lại sự sống cho trần gian, là mẫu gương sống động cho đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết thật lòng cảm mến, tin tưởng và cậy trông vào tình yêu thương bao la của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.