
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA IV PHỤC SINH - CHÚA CHIÊN LÀNH
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong tâm tình hiệp thông cùng Hội thánh hoàn vũ, Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành, Ngài là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi ơn gọi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng Giáo sĩ và Tu sĩ trong Hội thánh noi gương Đức Giêsu luôn sống hết mình, hết tình cho đoàn chiên và trung thành trong đời sống ơn gọi của mình, dù gặp những sóng gió của con người và xã hội hôm nay.
2. Chúa Giêsu nói: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang bị lầm đường, lạc lối biết lắng nghe tiếng lòng qua lời mời gọi của Giáo hội, cùng sự quan tâm, nâng đỡ của mọi người mà giúp họ nhận ra và quay về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi và nhân hậu.
3. Tâm tình cầu nguyện của Chúa Nhật – lễ Chúa chiên lành hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta cùng hướng ý nguyện cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Xin Chúa cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, hầu giúp các bạn mau mắn và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa dấn thân ra đi cho sứ vụ cao đẹp này.
4. Để thực hiện lệnh truyền của Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy sai Chủ Mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quảng đại mở rộng tấm lòng sẻ chia, nhằm giúp Giáo hội tiếp tục nuôi trồng ơn gọi Linh mục và Tu sĩ đang cần đến cho thế giới hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu – Vị Mục tử tốt lành và nhân hậu, nhờ hy tế cứu độ của Đức Kitô đổ ra trên thập giá, mà Chúa đã quy tụ chúng con nên một đàn chiên và một chủ chiên duy nhất. Xin cho chúng con luôn lắng nghe tiếng Chủ Chiên mời gọi mà ra đi thi hành sứ vụ theo phận vụ của từng người. Chúa Hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến. Đức Kitô là vị mục tử tối cao của Hội Thánh, đã hết lòng chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Trong tâm tình tạ ơn chúc tụng vì được Chúa ban ơn cứu chuộc, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn là những vị mục tử nhân từ theo gương Đức Kitô, để luôn sẵn lòng hy sinh tất cả cho đoàn chiên, hầu đoàn chiên Chúa an tâm và tin tưởng bước theo sự hướng dẫn của các ngài.
2. “Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam ngày càng có nhiều bạn trẻ được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy; nhờ đó, họ nhận ra tiếng Chúa mời gọi mà can đảm và hạnh phúc bước theo Chúa bằng đời sống hiến dâng và phục vụ.
3. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn các Kitô hữu tình thương và lòng trung tín, để mỗi người luôn là sứ giả trung thành của Tin Mừng yêu thương, hầu luôn ý thức sứ mệnh Loan Báo Tin Mừng bằng đời sống hiệp thông bác ái để giới thiệu Chúa cho mọi người.
4. Chúa Giêsu đã nói: “Tôi và Chúa Cha là một.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), luôn sống hiệp nhất yêu thương như “Đức Kitô và Chúa Cha.” Nhờ đó, mỗi người biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự cảm thông; sống kiên nhẫn và bác ái, hầu cùng tiến tới một hy vọng tốt đẹp hơn trong Đức Kitô.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành, Chúa đã hiến mạng sống vì chúng con, lại còn ban chính Mình Máu Chúa làm thần lương cho chúng con trong cuộc hành trình trần thế. Xin Chúa ban cho Hội Thánh Chúa có thêm nhiều tâm hồn nhiệt thành sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.