
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Nhật thứ tư mùa Chay còn gọi là Chúa Nhật của sự vui mừng, vì chúng ta đã cảm nghiệm được tình thương sâu xa, dạt dào của Thiên Chúa là người cha đầy lòng khoan nhân. Trong tâm tình cảm tạ và hân hoan, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Hội thánh là một người mẹ hiền luôn nâng đỡ, an ủi và sẻ chia cho những người con lầm đường lạc lối. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức về thân phận tội lỗi, yếu đuối và mỏng giòn của chính mình mà trở về cùng Thiên Chúa là người cha giàu lòng từ bi và nhân hậu.
2. Thánh Phalô xác quyết: “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người”. Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả mọi người nhận ra hồng ân cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô – Con Một Thiên Chúa, chính Ngài là một A-đam mới đã đem lại cho nhân loại nguồn sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.
3. Một vấn nạn đang xảy ra trong các gia đình hiện nay là sự thiếu quan tâm, coi thường hoặc buông xuôi sự giáo dục con cái trong gia đình, khiến cho nhiều trẻ em ngỗ nghịch, đi bụi hoặc xa vào con đường phạm pháp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh lương tâm các bậc làm cha mẹ về bổn phận và trách nhiệm của mình.
4. Ý nghĩa của bài Tin Mừng: “Chúng ta phải vui mừng vì em con đã chết mà nay đã sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và tha thứ cho nhau, nhất là cùng giúp nhau thăng tiến trên hành trình năm thánh của Giáo hội.
Chủ tế: Lạy Chúa, trải qua hành trình mùa chay thánh, chúng con đã thực thi tinh thần sám hối, cầu nguyện và sẻ chia cùng anh em. Xin cho chúng con không ngừng xây dựng và làm giàu kho tàng vĩnh cửu là quê hương đích thực trên trời, bằng chính đời sống bác ái và yêu thương cho tất cả mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người luôn kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho những ai thành tâm ăn năn sám hối. Trong tâm tình tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn cảm nghiệm được hồng ân và sự tha thứ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, để các ngài chuyển thông tình yêu và thực thi lòng thương xót, hầu đời sống các ngài trở nên lời chứng Tin Mừng sống động cho tha nhân.
2. “Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho những ai đang gặp bệnh tật, đau khổ và thử thách, luôn tin tưởng cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa; biết hướng về Thánh giá Chúa Giêsu để được chữa lành, nâng đỡ, hầu mai sau được dự phần vinh quang với Người.
3. “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu biết lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, hầu đáp lại lời mời gọi trở nên giống Ngài, bằng một đời sống luôn yêu thương, khiêm nhường và dấn thân phục vụ, để làm chứng cho Tin Mừng và tình yêu Chúa trong cuộc đời.
4. “Chúng ta phải ăn mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) luôn vững tin vào niềm vui và hạnh phúc nước trời; nhờ đó, mỗi người biết ăn năn, từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về cùng Chúa, nhất là trong Mùa Chay Thánh này.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, xin nhận lời chúng con nguyện cầu và giúp chúng con quyết tâm từ bỏ mọi tính hư, nết xấu để chúng con xứng đáng lãnh nhận sự sống mới, và trở nên chứng nhân tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.