30/04/2025
8
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA III PHỤC SINH

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô – Chúa chúng ta, Ngài đã làm cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Trong niềm hân hoan và tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Phêrô và các tông đồ trả lời: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế biết lắng nghe và tuân giữ luật Chúa trong đời sống ơn gọi của mình, ngỏ hầu chính các ngài là những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới hôm nay.

2. Sách Công vụ Tông đồ diễn tả: “Các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo, cho những anh chị em đang dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng được lòng tin mạnh mẽ, sự can đảm và nhiệt tâm cho lý tưởng mình dấn thân và phục vụ.  

3. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn xác tín về niềm tin của mình, vào một Thiên Chúa duy nhất. Đồng thời, các tín hữu biết siêng năng học hỏi giáo lý và tham dự các bí tích, nhất là thánh lễ, để làm giàu cho đời sống thiêng liêng của mình.

4. Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tin, yêu Chúa trên tất cả mọi sự, Đồng thời, biết vun trồng hạt giống đức tin trong đời sống, bằng việc xây dựng sự tình đoàn kết, yêu thương và dấn thân phục vụ nơi gia đình xứ đạo của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã hiện ra với các Tông đồ để củng cố niềm tin cho các ông. Xin Chúa cũng gia tăng lòng tin tưởng, cậy trông và tình yêu mến cho chúng con, để chúng con hăng say tiếp bước các tông đồng trong việc rao truyền Lời Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nên đã quy tụ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Chính vì thế, Thiên Chúa luôn đổ tràn tình yêu và ơn lành xuống trên những ai kêu cầu Người. Với lòng tin tưởng, cậy trông, chúng ta dâng cùng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn đầy tràn thần khí Thánh Thần hướng dẫn, hầu các ngài luôn nhiệt huyết rao giảng Tin mừng đến với nhiều người chưa nhận biết Chúa bằng chính đời sống chứng tá của mình.

2. Chúa Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới được ơn khôn ngoan, để lãnh đạo đất nước và làm mọi việc vì sự no ấm hạnh phúc của mỗi người; hầu tất cả những người nghèo đói, khó khăn được no cơm ấm áo và bớt phần khổ cực.

3. Đức Giêsu đã hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nhờ đó, mỗi người cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, hầu luôn giữ ngọn lửa đức tin và đức mến của mình luôn cháy sáng trong tình yêu Thiên Chúa.

4. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy theo Thầy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), khi gặp khó khăn hay thử thách biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc được nguồn sức mạnh đỡ nâng trong cuộc sống hằng ngày, hầu luôn tín thác và vững bước trên hành trình lữ hành trong niềm hy vọng vững bền.

Chủ tế: Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa đã biểu lộ quyền năng Chúa cho chúng con qua các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho chúng con được mạnh mẽ trong đức tin, nồng nàn trong đức mến và thêm lòng trông cậy vững vàng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.