05/03/2025
73
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Nhật I MC - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, cho chúng ta thấy rõ hình ảnh Đức Giêsu chiến thắng những cám dỗ trong đời sống. Noi gương Ngài, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Tin Mừng Lu-ca diễn tả: “Được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu vào trong hoang địa và chịu cám dỗ”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh cùng bước theo Đức Giêsu dấn thân vào cuộc chiến đấu thiêng liêng qua việc cầu nguyện, hy sinh và các việc làm bác ái để nên hữu ích trong mùa chay thánh này.

2. Đức Giêsu dẫn lại lời Kinh Thánh: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người hiểu rằng lương thực nuôi sống thân xác không quan trọng bằng chính lương thực thần linh do chính Thiên Chúa tặng ban, đây là loại lương thực đem đến cho mọi người hồng ân cứu rỗi.

3. Đức Giêsu dẫn lại lời Kinh Thánh: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người ma thôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu xác tín về niềm tin của mình vào Thiên Chúa, tránh xa những cám dỗ vật chất trần gian là thứ chóng qua và hư nát.

4. Trong đời sống con người luôn bị cám dỗ bởi những danh vọng đánh mất lương tri. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết khôn ngoan, sáng suốt trước loại cám dỗ này. Bởi danh vọng là thứ hão huyền, tự cao, tự đại trước mặt mọi người và nó làm cho con người mất ơn nghĩa trước mặt Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng con chế ngự những đam mê và từ bỏ những thói hư tật xấu, nhờ đó chúng con được sống trong ân sủng của mùa chay thánh thiện này. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.




Đôminicô Anh Thư

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Mùa Chay thánh là thời gian Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu hãy ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái và sám hối trở về cùng Chúa. Với quyết tâm xa lánh tội lỗi và đổi mới đời sống, hầu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Vượt Qua, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để đời sống của các ngài luôn kết hiệp mật thiết với hy tế của Chúa Giêsu trên thánh giá, hầu trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.

2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới được thần trí khôn ngoan hướng dẫn, để họ biết khiêm tốn nhìn ra những giới hạn của thân phận con người, hầu tôn trọng phẩm giá con người và dấn thân xây dựng công lý và hòa bình.

3. Thánh Phaolô đã viết: “Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu luôn khao khát sống kết hiệp với Chúa, nhất là trong bí tích Thánh Thể, để vững lòng tin tưởng và trông cậy vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa, hầu đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban.

4. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), biết nhận ra bản thân đã lãnh nhận thật nhiều ân sủng của Thiên Chúa, để luôn biết canh tân đời sống, siêng năng cầu nguyện, ăn chay và làm các việc lành bác ái, hầu luôn sống hạnh phúc, bình an trong tình yêu Thiên Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa đã ban cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh, xin soi sáng chúng con là những kẻ tội lỗi, biết thành tâm sám hối để trở về nẻo chính đường ngay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.