
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA BA NGÔI
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi luôn gần gũi và gắn liền trong đời sống đức tin của người tín hữu chúng ta, qua việc làm dấu thánh giá trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ, nghi thức Phụng vụ hoặc trong các việc đạo đức hàng ngày. Trong niềm xác tín và cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Mỗi khi làm dấu thánh giá, là chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng cầu xin cho từng người trong cộng đoàn dân Chúa trong Hội thánh xác tín chân thành mỗi khi tuyên xưng niềm tin của mình và tích cực dấn thân trong công trình của ba ngôi Thiên Chúa.
2. Hội thánh có sứ mạng loan truyền tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh luôn sống trong tình hiệp nhất, yêu thương và phản ánh sống động về tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của mình.
3. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chung một bản tính và đồng tâm nhất trí trong tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết sống tình bác ái, yêu thương và đoàn kết trong việc xây dựng cộng đoàn Hội thánh Chúa. Qua đó, cũng lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người trong xã hội.
4. Xác tín và tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi phải là sự hãnh diện của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết gìn giữ thói quen đạo đức qua việc đọc kinh chung mỗi buổi tối trong gia đình, siêng năng tham dự Thánh lễ và các bí tích hầu giúp đời sống gia đình nên gương thánh thiện.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa là nguồn hy vọng và vinh phúc của chúng con. Xin cho chúng con ý thức phẩm giá cao quý là được làm con cái Chúa và hãnh diện tuyên xưng niềm tin của mình vào Một Thiên Chúa Ba Ngôi trong xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu, hiệp nhất và khởi nguồn cho mọi ân sủng. Trong tâm tình tri ân vì bao ơn lành Chúa ban, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:
1. Chúa Giêsu đã nói: “Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn sống tâm tình mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, để ơn Chúa được tuôn đổ dồi dào cho dân Thánh, ngõ hầu làm cho Hội Thánh trở thành một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất theo hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa.
2. “Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi dân, mọi nước trên thế giới, để ngày càng có nhiều người tin, nhận biết yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi; từ đó, biết hoán cải đời sống, ý thức tội lỗi và tin vào sự sống đời sau, hầu nhận được ơn cứu độ Chúa ban.
3. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Chúng ta hiệp ý cầu xin tình yêu Thiên Chúa luôn yêu thương và gìn giữ mọi Kitô hữu tâm hồn luôn trong sáng; hầu xứng đáng là đền thờ Chúa ngự, để luôn trung tín làm chứng cho tình yêu Chúa trong suốt cuộc đời.
4. “Chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn, trợ giúp mỗi người trong giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) biết cố gắng làm sinh lợi các ân huệ Chúa ban, vững mạnh trong đức tin, bền đỗ trong đức ái, sống yêu thương phục vụ, để đạt hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, ngõ hầu chúng con luôn trung tín bước theo Chúa, bằng việc thực thi lời Chúa qua đời sống hằng ngày, để trở nên những chứng nhân tình yêu Chúa cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.