
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong niềm xác tín của mỗi người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều có một vị vua ngự trị trong cuộc đời mình, đó chính là Đức Kitô – vị vua của hòa bình, Ngài luôn giàu lòng từ bi và nhân hậu. Với niềm mến yêu và cậy trông chúng ta cùng tha thiết dâng lời khẩn nguyện:
1. Tiên tri Ê-dê-ki-en đã nói: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, luôn đón nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ các mục tử biết sống hết mình vì đoàn chiên, để tất cả trở nên một đàn chiên và chủ chiên duy nhất.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi của sự chết, biết quay về và nhận ra ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô – vị vua của lòng thương xót, từ bi và nhân hậu.
3. Đức Giêsu nói: “Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô không ngừng canh tân đời sống đức ái, biết dấn thân phục vụ anh em trong đời sống thường ngày và trở nên những chứng nhân của Chúa trong thời đại hôm nay.
4. Đức Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết mở rộng tấm lòng để đem yêu thương và nâng đỡ cho những người nghèo khổ, bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô - Vua tình yêu, Chính Ngài là vị Vua cao cả nơi mỗi tâm hồn chúng con, Ngài sẵn sàng thi ân, giáng phúc và ban sức mạnh để chúng con có thể chiến thắng trước những cơn cám dỗ của thế gian. Xin cho chúng con, luôn sống tin yêu, cậy trông và tín thác nơi vị Vua mà chúng con luôn tôn thờ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Phêrô Thạnh
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến, Đức Ki-tô là Vua tình yêu đã hiến dâng chính mình làm của lễ đền tội và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Với lòng cảm tạ tri ân vì được sống dưới triều đại của Vua vũ trụ, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1. “Con người sẽ ngự lên ngai vinh hiển, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê”. Chúng ta cùng xin Thiên Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các vị mục tử, để các ngài có đủ khôn ngoan, sáng suốt, chu toàn nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa, ngõ hầu các tín hữu có thể dõi theo bước Chúa Ki-tô cách trọn hảo hơn.
2. “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống.” Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trị nước có một tấm lòng nhân hậu, biết chăm lo cho người nghèo được cơm ăn áo mặc và lãnh đạo quốc gia trong sự công bằng và bác ái.
3. “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng con tim và vòng tay để nâng đỡ, trợ giúp, kiến tạo việc làm cho người thất nghiệp, để họ có thể nuôi sống gia đình trong thời đại khó khăn.
4. “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta), luôn có tâm hồn ngay thẳng, nhiệt tâm làm việc thiện, và lo tích trữ kho tàng thiêng liêng cho phần rỗi linh hồn mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Cha hằng hữu, Con Một Cha là Vua khắp cõi địa cầu, đang ngự bên hữu Cha mà chuyển cầu cho chúng con, xin nhận lời chúng con vừa thành tâm dâng lên và ban cho nhân loại được sống an vui thái bình trong vương quốc tràn ngập tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.