08/10/2025
121
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXVIII TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXVIII TN - C

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sự quan tâm và lòng biết ơn là thái độ luôn cần thiết trong đời sống hàng ngày, chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho. Với tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện:

1. Trong xã hội hiện nay, còn rất nhiều người đang phải vật lộn với bệnh tật, nghèo đói và bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết cùng nhau mở rộng con tim và vòng tay để nhiệt thành dấn thân và tận tụy giúp đỡ cho những anh chị em đang gặp hoàn cảnh đau thương này.

2. Thánh Phaolô xác tín: “Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gia tăng đức tin, lòng cậy trông và phó thác nơi những người đang gặp thử thách hoặc bị cám dỗ bởi những lạc thuyết làm sai lạc niềm tin của mình, được ơn biến đổi và trở về cùng Thiên Chúa là Cha rất mực khoan nhân.

3. Người bệnh phong hủi thưa cùng Đức Giêsu: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người ốm đau, bệnh tật đang phải vật lộn với những cơn đau đớn về thể xác cũng như tinh thần tìm được sức mạnh và cậy trông nơi Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, từ bi và nhân hậu.

4. Đức Giêsu nói với người bệnh phong hủi: “Đứng dậy về đi, Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết trỗi dậy sau những lần vấp ngã, biết cậy trông, vững tin vào Thiên Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân trong đời sống thường ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn nâng đỡ và an ủi chúng con, mỗi khi chúng con gặp thử thách gian nan là những ốm đau, bệnh tật trong sự mỏng giòn, yếu đuối của con người. Xin Chúa gia tăng lòng mến và niềm cậy trông nơi chúng con, để chúng con cũng biết quan tâm và sẻ chia cho những người nghèo đói, bệnh tật trong xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.