10/09/2025
8
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXIV TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXIV TN - C

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hiệp cùng toàn thể Hội thánh hoàn vũ, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành lễ Chúa nhật hai mươi bốn thường niên cũng là dịp mừng kính lễ Suy tôn Thánh giá. Thánh giá là biểu tượng trung tâm và cốt lõi của đời sống người Kitô chúng ta, trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng lời khẩn nguyện:

1. Thánh Phaolô xác tín: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục và Linh mục biết quên mình, dấn thân hy sinh, từ bỏ và nhiệt thành chăm lo cho đoàn chiên mà Chúa và Giáo hội ủy thác nơi các ngài.

2. Thánh Phaolô tuyên tín: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu là những người mang danh Chúa Kitô có đời sống xứng hợp bằng việc tuyên xưng, cậy trông và tín thác vào Đức Giêsu Kitô – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta.

3. Đức Giêsu nói: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu xác tín về Ngôi hai Thiên Chúa, chính Ngài đã xuống thế chịu khổ nạn, chịu chết và Phục sinh vinh hiển để đem cho nhân loại nguồn ơn cứu độ duy nhất.

4. Thánh giá chính là dấu chỉ của nguồn ơn cứu độ chan chứa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu mến Thánh giá Chúa vì đó là tâm điểm của đời sống đức tin, là nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Đồng thời, mỗi người chúng ta cần đón nhận Thánh giá đời mình trong niềm vui và hy vọng.

Chủ tế: : Lạy Chúa, Ngày lễ suy tôn Thánh giá hôm nay, giúp chúng con nhớ lại hy tế thập giá Chúa Kitô đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang vì chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, tôn thờ và đón nhận thập giá Chúa trao là những vui, buồn trong cuộc sống hàng ngày, hầu trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.